Chào bạn, mình nghĩ cuộc sống bế tắc nhất là khi chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh bế tắc.
Sự bế tắc không đột ngột xuất hiện, nó là kết quả sau một chuỗi lựa chọn sai, tư duy theo hướng tiêu cực, thiếu sự chuẩn bị cho những biến cố bất ngờ của chúng ta.
Vì vậy, từng ý nghĩ, lời nói, hành động nên được chúng ta cân nhắc kĩ để tránh tự đưa mình vào thế "bí".
Chúc bạn nhiều niềm vui.
Khi mọi nỗ lực cố gắng của bản thân đều không có được kết quả xứng đáng
khi không có niềm vui và bản thân cảm thấy trống trải, lạc lõng
Cố gắng mà k đem lại kết quả
Chào bạn, mình nghĩ cuộc sống bế tắc nhất là khi chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh bế tắc.
Sự bế tắc không đột ngột xuất hiện, nó là kết quả sau một chuỗi lựa chọn sai, tư duy theo hướng tiêu cực, thiếu sự chuẩn bị cho những biến cố bất ngờ của chúng ta.
Vì vậy, từng ý nghĩ, lời nói, hành động nên được chúng ta cân nhắc kĩ để tránh tự đưa mình vào thế "bí".
Chúc bạn nhiều niềm vui.