Cuộc sống khác gì cuộc đời?

  1. Xã hội

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Mọi người thường nói: "Cuộc sống không giống cuộc đời".

Vậy theo các bác, cuộc sống và cuộc đời khác gì nhau ạ?

Từ khóa: 

ngôn ngữ

,

chính tả

,

xã hội

,

hỏi xoáy đáp hay

“Cuộc sống có giống như cuộc đời không nhỉ?”

Câu hỏi đó tôi đã nghe từ rất lâu rồi, nhưng rồi cũng chẳng đủ thời gian mà để tâm. Tôi còn bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền phải lo nghĩ.

Cuộc sống ư? Là những ngày sinh viên hối hả đi làm thêm, rồi lại học hết cả thời gian, thi thoảng về muộn nhìn ánh đèn đường hiu hắt, có những hôm mưa rào rồi lòng lạnh buốt. Hay đôi khi là những chuyến xe buýt to nhỏ thì thầm với bạn bè về cùng đường. Đi làm cuộc sống có lẽ là những dự án lớn có, nhỏ có, thi thoảng 1 mình ra hồ Tây nghe tiếng sóng nước chơi, ngắm hoàng hôn buông, hay ngày đông lạnh ngồi bên đống lửa nhỏ chờ ngô nướng ở quán lề đường. Hay như vài đồng nghiệp của tôi, cuộc sống là ngày dậy tưới cây, nghe chim hót, tối về chill bên tách cafe tự pha trong những dịch dã không thể ra ngoài. Có lẽ cuộc sống là vậy, là âm thanh lớn nhỏ, con người, quán xá, đường phố vây quanh. Còn sống là còn cảm nhận về những thứ đó. Chúng ta sống chính là tạo ra cái thứ gọi là cuộc sống này.

Còn cuộc đời?

Tôi nghĩ cuộc đời của mỗi người là những con đường với nhiều lối rẽ. Từ khi biết kiếm tiền, tôi biết sống thế nào cho yên ổn để cuộc đời ít đi mấy phần gập ghềnh và nhiều thêm mấy đoạn bình lặng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những con đường bằng phẳng cho tôi lựa chọn. Cuộc đời sẽ có nhiều ngõ cụt, nhiều lộ trình quanh co đứt đoạn mà bản thân ta không biết nên đi làm sao, nên rẽ chỗ nào cho đúng. Thế nhưng cuối cùng chúng ta đều phải lựa chọn hoặc đi tiếp, hoặc lùi bước và đổi hướng khác. Cuộc đời là những lần trải nghiệm thần bí, không bản đồ, không lộ trình, không người chỉ dẫn. Phải tự mình lựa chọn, rồi bước đi.

Cuộc sống này, cuộc đời này, hi vọng chúng ta sẽ đều có một cuộc đời đáng nhớ!

Trả lời

“Cuộc sống có giống như cuộc đời không nhỉ?”

Câu hỏi đó tôi đã nghe từ rất lâu rồi, nhưng rồi cũng chẳng đủ thời gian mà để tâm. Tôi còn bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền phải lo nghĩ.

Cuộc sống ư? Là những ngày sinh viên hối hả đi làm thêm, rồi lại học hết cả thời gian, thi thoảng về muộn nhìn ánh đèn đường hiu hắt, có những hôm mưa rào rồi lòng lạnh buốt. Hay đôi khi là những chuyến xe buýt to nhỏ thì thầm với bạn bè về cùng đường. Đi làm cuộc sống có lẽ là những dự án lớn có, nhỏ có, thi thoảng 1 mình ra hồ Tây nghe tiếng sóng nước chơi, ngắm hoàng hôn buông, hay ngày đông lạnh ngồi bên đống lửa nhỏ chờ ngô nướng ở quán lề đường. Hay như vài đồng nghiệp của tôi, cuộc sống là ngày dậy tưới cây, nghe chim hót, tối về chill bên tách cafe tự pha trong những dịch dã không thể ra ngoài. Có lẽ cuộc sống là vậy, là âm thanh lớn nhỏ, con người, quán xá, đường phố vây quanh. Còn sống là còn cảm nhận về những thứ đó. Chúng ta sống chính là tạo ra cái thứ gọi là cuộc sống này.

Còn cuộc đời?

Tôi nghĩ cuộc đời của mỗi người là những con đường với nhiều lối rẽ. Từ khi biết kiếm tiền, tôi biết sống thế nào cho yên ổn để cuộc đời ít đi mấy phần gập ghềnh và nhiều thêm mấy đoạn bình lặng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những con đường bằng phẳng cho tôi lựa chọn. Cuộc đời sẽ có nhiều ngõ cụt, nhiều lộ trình quanh co đứt đoạn mà bản thân ta không biết nên đi làm sao, nên rẽ chỗ nào cho đúng. Thế nhưng cuối cùng chúng ta đều phải lựa chọn hoặc đi tiếp, hoặc lùi bước và đổi hướng khác. Cuộc đời là những lần trải nghiệm thần bí, không bản đồ, không lộ trình, không người chỉ dẫn. Phải tự mình lựa chọn, rồi bước đi.

Cuộc sống này, cuộc đời này, hi vọng chúng ta sẽ đều có một cuộc đời đáng nhớ!

Có ai rành về ngôn ngữ cho mình hỏi: ở các ngôn ngữ khác, người ta có phân biệt cuộc sống và cuộc đời không nhỉ.
Mình dùng google dịch thì sơ qua khoảng 20 ngôn ngữ ngẫu nhiên, ngta đều dịch cuộc sống và cuộc đời là một.
Sau khi cân nhắc thì mình đưa ra nhận định như sau:
- Đời: khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của một cái gì đó. Ví dụ: đời vua chúa, đời lãnh đạo, đời người,....
- Sống: các hoạt động của sự sống. 
- Cuộc: liên quan đến diễn biến và trình tự.
Từ đó mình cho rằng:
- Cuộc đời: ám chỉ khoảng thời gian sống của một cá thể từ khi sinh ra cho đến khi chết. Và luôn được hiểu là TOÀN BỘ THỜI GIAN SỐNG. Cuộc đời đôi khi cũng được hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ lịch sử loài người (Ví dụ: "trên đời này làm gì có ma")
- Cuộc sống: là sự đan xen của nhiều cuộc đời riêng rẽ. Sự đan xen của nhiều cuộc đời thông qua các hoạt động sống, tạo nên sự đa dạng của cuộc sống. Cuộc sống mang nghĩa cục bộ, giới hạn bởi thời gian và không gian. Không giống như cuộc đời luôn luôn được hiểu theo nghĩa toàn bộ. Cuộc sống giống như đạo hàm của cuộc đời. Mang tính thời điểm 
Cuộc đời của cái gì đó là tất cả những gì gắn liền với nó. Cuộc sống bao gồm tất cả những gì xảy ra xung quanh nữa.
Cuộc sống của ai đó = cuộc đời của ai đó. Có thể thay thế cho nhau được
Ví dụ về cuộc sống:
- cuộc sống của bạn (dạo này) ổn không?
- cuộc sống thường nhật nơi đây. (Giới hạn trong từng ngày hiện tại, và tại địa điểm đó thôi)
- cuộc sống của hai mẹ con.
- cuộc sống gia đình.
....
Ví dụ về cuộc đời:
- cuộc đời của một con hải cẩu thường gắn liền với biển.
- cuộc đời ông ấy nhiều thăng trầm. (Ý nói toàn bộ cuộc đời)
....
Đây là suy nghĩ của mình, mọi người góp ý thêm ạ.
Thí dụ:
Cuộc sống của một cô ca sĩ thì sẽ một ngày của her diễn ra ntn?
Ăn,tập gym hay yoga rồi bla bla
Cuộc đời của một cô ca sĩ sẽ trưởng thành,kiếm việc, lấy chồng,sinh con v.v....... 

Cuộc sống mang hàm nghĩa nói về hiện tại, tương lai. 

Ví dụ: Cuộc sống tới đây sẽ ra sao? Cuộc sống bế tắc quá!

Còn cuộc đời mang hàm nghĩa quá khữ, trải nghiệm.

Ví dụ: Cuộc đời tôi như một bản nhạc buồn vậy. Cuộc đời này xem như bỏ.

Trong tiếng Trung, cuộc sống người ta dịch là 生活 (sinh hoạt), còn cuộc đời 一生(nhất sinh).

Có nghĩa cuộc sống là tồn tại, sứ mệnh sống, sinh hoạt phát triển các hoạt động, vật tư,.... Nghĩa rộng của nó có nghĩa là các hoạt động, bao gồm các hoạt động hằng ngày như hành vi, học hành, công việc, hoạt động và nghỉ ngơi, giao lưu, vui chơi giải trí.

Còn cuộc đời là quá trình từ lúc con người sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi.