Cuộc sống khổ sở như thế, sao bạn vẫn cố níu kéo để tồn tại vậy?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Sao lại khổ sở vậy bạn?

Sinh ra và có mặt trên cuộc đời này đã là điều vô cùng may mắn. Được sống cho đến tận bây giờ lại càng may măn hơn. Mình không phủ nhận cuộc sống có khó khăn đấy, thử thách đấy, có những lúc ta thất bại, gục ngã, mệt mỏi áp lực đấy nhưng mà giờ nói đến việc chỉ vì thế mà bạn không thiết tha gì cuộc sống và chết đi thì có có đáng không? Có chắc khi chết đi bạn sẽ không phải chịu khổ chứ?

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn nhưng vượt qua khó khăn thì bạn sẽ được hưởng trái ngọt. Hoa vẫn nở nộ, vẫn đẹp ngay cả trong màn đêm tăm tối. Cuộc sống dù có áp lực đến đâu thì bạn vẫn không thể phủ nhận được sự tươi đẹp, ý nghĩa của nó.

Đúng như Hellen Keller đã từng nói:"Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi nhìn thấy một người không có chân để đi giày".

"Một người chân đau có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái gì khác bao giờ đâu"-Nam Cao.

Ta thật ích kỉ khi cú chỉ chăm chăm vào cái khổ của mình mà không để ý đến cái khổ của người khác. Ngoài kia còn có biết bao người cũng chịu khổ, chịu khó khăn như bạn hay thậm chí còn mong ước cuộc sống mà bạn cho là "khổ sổ". Đó là ước mơ của biết bao nhiêu người bạn ạ.

Mà cứ cho là cuộc sống khổ sở thế thì bạn lại phải càng cố gắng hơn nữa, tự tin hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa để chiến đấu với nó, để gặt được thành quả, để chiêm nghiệm, để sung sướng và hạnh phúc.

Gửi bạn chủ đề về cách giải tỏa áp lực mà mọi người trên Noron đang thảo luận. Mong bạn và cùng như nhiều bạn khác nữa đang gặp bế tắc sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Chúc bạn mạnh mẽ và luôn vui.

Trả lời

Sao lại khổ sở vậy bạn?

Sinh ra và có mặt trên cuộc đời này đã là điều vô cùng may mắn. Được sống cho đến tận bây giờ lại càng may măn hơn. Mình không phủ nhận cuộc sống có khó khăn đấy, thử thách đấy, có những lúc ta thất bại, gục ngã, mệt mỏi áp lực đấy nhưng mà giờ nói đến việc chỉ vì thế mà bạn không thiết tha gì cuộc sống và chết đi thì có có đáng không? Có chắc khi chết đi bạn sẽ không phải chịu khổ chứ?

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn nhưng vượt qua khó khăn thì bạn sẽ được hưởng trái ngọt. Hoa vẫn nở nộ, vẫn đẹp ngay cả trong màn đêm tăm tối. Cuộc sống dù có áp lực đến đâu thì bạn vẫn không thể phủ nhận được sự tươi đẹp, ý nghĩa của nó.

Đúng như Hellen Keller đã từng nói:"Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi nhìn thấy một người không có chân để đi giày".

"Một người chân đau có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái gì khác bao giờ đâu"-Nam Cao.

Ta thật ích kỉ khi cú chỉ chăm chăm vào cái khổ của mình mà không để ý đến cái khổ của người khác. Ngoài kia còn có biết bao người cũng chịu khổ, chịu khó khăn như bạn hay thậm chí còn mong ước cuộc sống mà bạn cho là "khổ sổ". Đó là ước mơ của biết bao nhiêu người bạn ạ.

Mà cứ cho là cuộc sống khổ sở thế thì bạn lại phải càng cố gắng hơn nữa, tự tin hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa để chiến đấu với nó, để gặt được thành quả, để chiêm nghiệm, để sung sướng và hạnh phúc.

Gửi bạn chủ đề về cách giải tỏa áp lực mà mọi người trên Noron đang thảo luận. Mong bạn và cùng như nhiều bạn khác nữa đang gặp bế tắc sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Chúc bạn mạnh mẽ và luôn vui.

Để bạn cần học bài học của cuộc sống này đến khi học được thì thôi đấy ạ 😂 chứ chết là hết thì dễ quá 😅
Vì nhu cầu được sống, là bản năng của mọi loài. 

Đâu có chắc sau khi chết rồi, xuống dưới âm có được hạnh phúc hơn hay khổ đau hơn? Vậy nên còn sống thì cứ tìm cách để sống tốt đẹp hơn thay vì nghĩ cách ''chết thế nào cho đỡ đau'' nhé =))