Cuộc sống như thế nào trước và sau khi phụ nữ bước sang tuổi 30?

  1. Giới tính

Mình năm nay chỉ mới 20 thôi, nhưng cũng khá tò mò không biết sau 30 cuộc sống của mình sẽ như thế nào, lúc đó sẽ có công việc, gia đình,...và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng nữa.

Từ khóa: 

giới tính

Jack Ma đã nói: Nếu cho tôi đánh đổi, tôi nguyện đổi hết số tài sản tôi có để trở về tuổi trẻ, điều này đủ để thấy tuổi trẻ có giá trị thế nào, tuyệt vời thế nào. Lại nói về phụ nữ, tầm 25 tuổi là tuổi đẹp nhất của chị em - vừa chín về hình thể, bắt đầu chín chắn về suy nghĩ nên ta nói cô gái nào giành tuổi 25 cho bạn đó chính là đã giành cả thanh xuân cho bạn.

Từ 20 đến 30 tuổi tôi luôn nghĩ tôi sẽ trẻ mãi, khuôn mặt sẽ tươi mãi, ánh mắt sẽ lung linh mãi, nếp nhăn không bao giờ có mãi. Đến tuổi 30 tôi nhận ra tôi nhầm, ánh mắt đã có phiền muộn, nụ cười thêm gượng gạo và quan trọng nhất là trái tim - không thể sống vô tư, nhiệt huyết như khi đôi mươi nữa.

https://cdn.noron.vn/2020/09/22/8704483011097658-1600769923.png

Tuổi 30 tôi nghĩ nhiều về quá khứ, mỗi ngày từng hình ảnh trong quá khứ quay chậm trong não bộ, tôi nhớ lại rất nhiều thứ mà tưởng như đã quên, tự dưng kí ức dội về vô thức trong tôi.

Tuổi 30 tôi làm mẹ, có 2 đứa con, trách nhiệm nhiều hơn và thách thức nhiều hơn, tôi thấy đuối sức khi phải nuôi dưỡng con cái nhưng lại hạnh phúc vô bờ bởi những cái ôm từ các con.

Tuổi 30 tôi sống trầm lặng hơn, tôi yêu những giây phút một mình, tôi muốn nhìn sâu vào tâm can và trải nghiệm cuộc sống chậm rãi hơn.

Mỗi độ tuổi sẽ đem đến cho ta rất nhiều điều thú vị, hãy cứ sống hết mình dù là ở độ tuổi nào vì thực sự đổi hết tiền bạc cũng không mua được thời gian.

Trả lời

Jack Ma đã nói: Nếu cho tôi đánh đổi, tôi nguyện đổi hết số tài sản tôi có để trở về tuổi trẻ, điều này đủ để thấy tuổi trẻ có giá trị thế nào, tuyệt vời thế nào. Lại nói về phụ nữ, tầm 25 tuổi là tuổi đẹp nhất của chị em - vừa chín về hình thể, bắt đầu chín chắn về suy nghĩ nên ta nói cô gái nào giành tuổi 25 cho bạn đó chính là đã giành cả thanh xuân cho bạn.

Từ 20 đến 30 tuổi tôi luôn nghĩ tôi sẽ trẻ mãi, khuôn mặt sẽ tươi mãi, ánh mắt sẽ lung linh mãi, nếp nhăn không bao giờ có mãi. Đến tuổi 30 tôi nhận ra tôi nhầm, ánh mắt đã có phiền muộn, nụ cười thêm gượng gạo và quan trọng nhất là trái tim - không thể sống vô tư, nhiệt huyết như khi đôi mươi nữa.

https://cdn.noron.vn/2020/09/22/8704483011097658-1600769923.png

Tuổi 30 tôi nghĩ nhiều về quá khứ, mỗi ngày từng hình ảnh trong quá khứ quay chậm trong não bộ, tôi nhớ lại rất nhiều thứ mà tưởng như đã quên, tự dưng kí ức dội về vô thức trong tôi.

Tuổi 30 tôi làm mẹ, có 2 đứa con, trách nhiệm nhiều hơn và thách thức nhiều hơn, tôi thấy đuối sức khi phải nuôi dưỡng con cái nhưng lại hạnh phúc vô bờ bởi những cái ôm từ các con.

Tuổi 30 tôi sống trầm lặng hơn, tôi yêu những giây phút một mình, tôi muốn nhìn sâu vào tâm can và trải nghiệm cuộc sống chậm rãi hơn.

Mỗi độ tuổi sẽ đem đến cho ta rất nhiều điều thú vị, hãy cứ sống hết mình dù là ở độ tuổi nào vì thực sự đổi hết tiền bạc cũng không mua được thời gian.

Em mới 20 thôi mà suy nghĩ xa thế à, cứ tận hưởng tuổi trẻ đi đã chứ, suy nghĩ nhiều làm gì ^^

Thật ra thì phụ nữ khi bước sang tuổi 30, đúng là một bước ngoặt lớn, không chỉ về ngoại hình mà còn về cả thái độ, tinh thần đối với mọi chuyện trong cuộc sống nữa.

Sau những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ, người phụ nữ ở tuổi 30 đã trưởng thành hơn và không còn ham hố với những cuộc vui bên ngoài nữa. Việc duy nhất mà họ mong muốn chỉ là sau một ngày dài làm việc vất vả, chỉ muốn về nhà với chăn ấm, đệm êm và ngủ một giấc thật ngon bên chồng con mà thôi. Như chị bây giờ, cứ tan làm làm chỉ muốn chạy về nhà ôm bé Bông nhà chị mà thôi, chẳng cần đi chơi hay ăn uống đâu cả. Ngại lắm.

À một điều nữa mà chị nghĩ các em cũng sẽ quan tâm, đó là các mối quan hệ xung quanh: ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp. Nếu nói là không cần thì cũng không đúng, nhưng thật sự là ở tuổi này rồi, người ta sẽ dành thời gian cho công việc, gia đình nhiều hơn là việc tụ tập, hẹn hò cafe với bạn bè. Có những người bạn đã từng rất thân thời còn đi học, thế nhưng bây giờ cũng chỉ lâu lâu mới liên lạc lại, một cuộc hẹn được đặt từ lâu cũng khó để thực hiện. Nhưng nói như thế không có nghĩa là không nên có nhiều bạn bè sau tuổi 30, vì ở mỗi độ tuổi thì cách chơi và giao tiếp với bạn bè mỗi lúc mỗi khác. Thay vì những buổi check in ở những quán cafe sang chảnh, các chị em phụ nữ cũng có thể tìm những chỗ yên tĩnh để gặp gỡ, tâm sự nhiều câu chuyện, cũng rất là vui đấy chứ.

Nói chung ở mỗi độ tuổi thì con người sẽ luôn có cách hành xử cũng như cách sống khác nhau, sống chậm hơn, suy nghĩ và trưởng thành nhiều hơn. Thế nhưng chúng ta cũng nên biết cách cân bằng mọi thứ, đừng tập trung quá nhiều vào công việc hay gia đình để rồi đánh mất những cơ hội cho bản thân. Hãy cứ tận hưởng dù là ở độ tuổi nào em nhé!