Cuộc sống sẽ trở nên thế nào nếu không có Internet?

  1. Phong cách sống

  2. Thinking Hub

Vài ngày trước tình cờ mình có xem một video của Ms. Ruby nói về việc dự báo vào năm 2023 hoặc 2025 Trái Đất sẽ hứng chịu một cơn bão Mặt Trời khiến toàn cầu bị mất kết nối Internet trong vài tháng. Chợt một vài tưởng tượng với cảm xúc bồi hồi xen lẫn hoang mang bùng lên trong tâm trí mình: loài người sẽ ra sao nếu trở về thời kỳ không có Internet? Không Facebook không Youtube? Giao thương thế nào? Thương mại điện tử sụp đổ? Mọi thông tin truyền thông sẽ lại thông qua truyền hình và báo giấy? Mọi người liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn và điện thoại di động? Và rốt cuộc, mọi người sẽ cảm thấy "ổn áp" hạnh phúc hơn bây giờ? Hay là mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn?

Mời các Noronion chia sẻ cảm nghĩ của mình!

https://cdn.noron.vn/2022/11/05/981797915303221-1667661212.png

Từ khóa: 

giả thuyết thú vị

,

phong cách sống

,

thinking hub

Nó sẽ là một điều tệ hại nếu bạn nghĩ nó tệ hại. Nó sẽ là một món quà tuyệt vời nếu bạn nghĩ nó tuyệt vời. 

  • Quan tâm đến bản thân hơn
  • Kết nối nhiều hơn với gia đình, bạn bè, những người thân cận xung quanh
  • Hoạt động nhiều hơn. Thể thao, sáng tạo, đam mê,...Không còn ngồi nhà cắm đầu vào internet để giải trí hoặc khiêu dâm nữa.
  • Hạnh phúc hơn
Mặc dù internet là một lợi ích, đôi khi tôi nghĩ cuộc sống sẽ yên bình hơn nếu không có nó.
Trả lời

Nó sẽ là một điều tệ hại nếu bạn nghĩ nó tệ hại. Nó sẽ là một món quà tuyệt vời nếu bạn nghĩ nó tuyệt vời. 

  • Quan tâm đến bản thân hơn
  • Kết nối nhiều hơn với gia đình, bạn bè, những người thân cận xung quanh
  • Hoạt động nhiều hơn. Thể thao, sáng tạo, đam mê,...Không còn ngồi nhà cắm đầu vào internet để giải trí hoặc khiêu dâm nữa.
  • Hạnh phúc hơn
Mặc dù internet là một lợi ích, đôi khi tôi nghĩ cuộc sống sẽ yên bình hơn nếu không có nó.

Trong tôi, tôi nghĩ đó là một đặc ân để con người kết nối sâu sắc với bản thân và mọi thứ xung quanh. Không thể phủ nhận được lợi ích của Internet - một tiến bộ công nghệ đã đưa chúng ta vượt trội vào thế kỷ 21 và thay đổi cách chúng ta xã hội hóa, kinh doanh và mua hàng hóa. Nó mở đường cho tương lai và vẫn còn nhiều tiến bộ thú vị phía trước.

Chứng kiến ​​sự mất mát của Internet có lẽ rất khó xảy ra, nhưng dù thế nào tôi cũng khá chắc chắn với tư cách là loài người, chúng ta sẽ thích nghi và kiên trì như chúng ta đã làm trong hàng nghìn năm qua. 

Những người lớn lên với Internet được thiết lập tốt xung quanh họ chỉ đơn giản là không thể hiểu cuộc sống mà không có nó. Tuy nhiên, có rất nhiều người như tôi đã thực hành cuộc sống trước thời điểm đó và đã trải qua một cuộc sống không có Internet. Hoàn toàn bình thường mà thậm chí còn vui vẻ và nhiều kỉ niệm hơn bây giờ. 

Mình nghĩ cuộc sống vẫn là cuộc sống nếu không có internet :) vì sự sống không bởi internet mà sinh, vì internet mà diệt. Có thể chỉ con người (sinh ra trong thời internet) mới cảm thấy thiếu internet là khó khăn thôi. Mình từng đọc được ở đâu đó rằng: "Văn minh là tập hợp những thứ không thực sự cần thiết". Có lẽ nếu chỉ sống, con người ít khi gặp vấn đề. Nhưng nếu muốn sống theo một cách nào đó với những phương tiện kèm theo, vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Anh Độc Cô ở dưới nói cũng đúng. Trong thời đại 4.0, Internet len lỏi vào mọi hoạt động trong cuộc sống của con người thì khi mất đi đúng thực sự là loạn thật. Con người không thể kết nối với nhau, đời sống gặp khó khăn, kinh tế- chính trị sẽ hứng chịu một đợt sóng vô cùng lớn,...Nói chung là mọi thứ sẽ thay đổi toàn bộ theo chiều hướng cực tê nhưng con người sẽ học cách thích nghi mà thôi. Chúng ta sẽ lại thiết kế theo kiểu khác để các hoạt động kinh tế - chính trị vận hành như trước (tuy không có tốt như trước). 

Biết đâu ở đâu đó ngoài kia, cũng có một giống loài vẫn tìm cách kết nối được với nhau nhưng không phải là Internet thì sao, sau này ta không còn Internet thì sẽ lại có những phát minh khác, Outernet chẳng hạn, Mindnet, Connection Net,....Ai mà biết được, chỉ 1 điều tôi chắc chắn rằng con người vẫn sẽ tồn tại và thích nghi mà thôi 😂

Loạn một thời gian thôi ak.hi

Nếu vậy thì tôi không còn là người tối cổ nữa mà trở thành người bình thường 😂 Vì đơn giản là lúc đó, mọi người tiếp nhận thông tin "chậm" như tôi mà thôi. Haha