Cuối tuần làm gì khi ở một mình?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

*Tận hưởng khi ở nhà một mình vào cuối tuần của tôi:

  1. Ngủ
  2. Nấu ăn
  3. Nhâm nhi cốc cafe đầu giờ chiều và một điếu thuốc
  4. Đọc sách
  5. Ngắm hoàng hôn
  6. Tắm
  7. Nấu ăn
  8. Lười
  9. Chơi game
  10. Đi ngủ 
Trả lời

*Tận hưởng khi ở nhà một mình vào cuối tuần của tôi:

  1. Ngủ
  2. Nấu ăn
  3. Nhâm nhi cốc cafe đầu giờ chiều và một điếu thuốc
  4. Đọc sách
  5. Ngắm hoàng hôn
  6. Tắm
  7. Nấu ăn
  8. Lười
  9. Chơi game
  10. Đi ngủ 

Ở một mình thì mình sẽ dành thời gian để ngủ, cho phép bản thân nướng một chút trên chiếc giường thân yêu. Sau đó sẽ tập yoga và tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng nhâm nhi cùng một cuốn sách mới mua được hoặc đã lâu chưa đọc.

Vì là ngày nghỉ nên mình thường tận dụng để chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn, chiều sẽ đi làm đẹp và tối thì tụ họp với mấy đứa bạn. Thi thoảng sẽ về nhà với bố mẹ và đi du lịch đâu đó😊

Sáng đá bát phở rồi làm cốc cà phê cùng bạn bè, nói chuyện nhảm nhí.

Chiều làm những việc phát triển bản thân như đi tập thể dục hoặc đọc sách. 

Tối thì đi ra ngoài xem phim hoặc ở nhà giải trí điện tử với các bạn. 

Đi cà phê đi bạn, đặc biệt là phải chọn quán nào hợp gu mình. Cuối tuần mình có xu hướng dành thời gian cho bản thân nhiều hơn bởi vì trước đó đã làm việc mệt mỏi rồi. Cạn năng lượng thì sạc lại thôi. Mình được ngủ nướng, được đi nhâm nhi những vị cà phê ở mấy quán mình thích, ngồi đó cắm tai nghe hưởng thụ những bản nhạc hay...Với mình thế là quá đủ cho một ngày.