Cuốn sách bạn tìm đến lúc mệt mỏi, bế tắc?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Có người từng nói: “Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ta về với những nỗi đau.” Điều này có lẽ cũng đúng, song, mỗi ngày cuộc sống ban tặng cho chúng ta hàng trăm sự lựa chọn, do đó, quyết định nằm ở chính bản thân ta, bạn chọn quá khứ, hiện tại hay tương lai? Dù ở thời gian nào, quãng thời gian hạnh phúc nhất của bạn ắt hẳn là khi bạn được là chính mình. Vì thế, hãy cứ tiến lên bằng tất cả những gì bản thân có thể.

https://cdn.noron.vn/2021/09/16/25550120745948687-1631805965.jpg
Trả lời

Có người từng nói: “Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ta về với những nỗi đau.” Điều này có lẽ cũng đúng, song, mỗi ngày cuộc sống ban tặng cho chúng ta hàng trăm sự lựa chọn, do đó, quyết định nằm ở chính bản thân ta, bạn chọn quá khứ, hiện tại hay tương lai? Dù ở thời gian nào, quãng thời gian hạnh phúc nhất của bạn ắt hẳn là khi bạn được là chính mình. Vì thế, hãy cứ tiến lên bằng tất cả những gì bản thân có thể.

https://cdn.noron.vn/2021/09/16/25550120745948687-1631805965.jpg
tải xuống (1)

Hạnh phúc và đau khổ, dưới cái nhìn khoa học, cụ thể, thực chất là gì ? Yếu tố nào cấu thành hạnh phúc ? Nó đòi hỏi những điều kiện gì ? Tại sao hạnh phúc ? Tại sao đau khổ ? Tại sao con người khổ nhiều hơn phúc ? Đời có phải là biển khổ không ? Có thể nào diệt khổ được không ? Làm thế nào để giảm khổ tăng phúc ? Hạnh phúc có thể đạt được ngay trên đời này hay chỉ có ở Thiên đàng hay Niết bàn ? Cuốn sách này sẽ giúp bạn có một cái nhìn cụ thể, khoa học và toàn điện về hạnh phúc và đau khổ của con người.

Mời bạn tìm đọc.

Chính là Nhà Giả Kim, cứ mỗi lần đọc xong là mọi ưu phiền tan biến và suy nghĩ tích cực lắm bạn ơi bạn đọc đi nhé

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/aa81d0a534b45706ae1eee1e344e80d9-1630120389.jpg

Ít me cứ tìm đến tôi :)) tôi sẽ giúp bạn hết mệt mỏi và bế tắc hahah( đùa đấy) đang mệt mỏi và bế tắc mà gặp tôi thì chỉ có 2 tình huống thôi 1 nhảy lầu 2 nhảy cầu ấy hahah nói thật chứ nếu bế tắc và mệt mỏi không có cách giải quyết thì tốt nhất là buông xuống hết tất cả đi. Buông bỏ hết cởi trói cho tâm hồn của bạn..... Buông bỏ hết quá khứ đã qua. Thay đổi lột xác thành 1 phiên bản mới.... Good luck

Ông chúa Đức Huệ, bỏ lại tất cả để theo dõi hành trạng có vẻ vô cùng êm đềm, giàu sang và đầy đủ tiện nghi của một Hoàng nữ của Đại Hàn Đế quốc ở bên trời Nhật và nổi đau khổ thực sự khiến cho gã mặt sắt như mình cũng khá mủi lòng. Tự dựng như một nghệ thuật thắng lợi tinh thần của AQ chính truyện, mình cảm thấy đời mình hiện tại so với cô ấy vẫn còn quá may mắn rồi, thế là lại có động lực để chiến đấu thôi...

Truyện này có mấy cái trang đầu mà nếu ai đọc cuốn sách này lần 2 trở đi thì ám ảnh cực...

https://cdn.noron.vn/2021/09/10/5395257166881093-1631263475.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/09/10/25550120745943992-1631263492.jpg

"Nếu đứng trước vòng xoáy của cuộc đời, khó khăn sẽ là thử thách để ta trưởng thành, để ta trở nên hạnh phúc. Mọi khoảnh khắc đã trôi qua trong đời ta, không một giây phút mà không rực rỡ. Vậy nên, đừng nản chí, cố lên nào!"

https://cdn.noron.vn/2021/10/25/25088116082901-1635173678.jpg

Trong lúc tôi bế tắc hay mệt mỏi thì tôi sẽ lôi cuốn sách nguyên lý của chủ nghĩa marx ra đọc và tôi sẽ hết bế tắc.