Cuốn sách đầu tiên mà mình mua là một cuốn self help, lúc đó mình vô tình đi vào nhà sách và kiểu thấy rất cuốn hút ý nên mình cũng ráng mua một cuốn về đọc cho hẳn hoi :) Nhưng cuốn sách đầu tiên lại ko để lại cho mình ấn tượng sâu sắc lắm nên cũng hơi hụt hẫn, mà thui kệ lần đầu mua nên chưa có kinh nghiệm :D Còn mọi người thì sao ạ, cuốn sách đầu tiên mà bạn mua là gì và bạn có cảm xúc như thế nào với nó nhỉ?
Cuốn đầu tiên mình mua như là cuốn Các câu hỏi vì sao? (hình như thế, không nhớ tên chính xác lắm). Hồi đó mình thích tìm đọc các cuốn sách kiểu hỏi đáp chứ chưa biết xài gg tra như bây giờ. Cảm giác bắt được câu hỏi nào trong sách bản thân đang tò mò thấy được mở mang nhiều cực vì hỏi người lớn có ai trả lời đâu.