Cứu Độ Thời Gian
Hiện Tại chỉ được Cứu bởi chính sự kết nối Quá Khứ và Tương Lai
Và điều đó chỉ Khả Thi khi Thời Gian là Hữu Hình
Hay nói một cách khác
Tôi chỉ được cứu bởi Chúa Jésus khi chính Chúa Jésus hiện ra trước mặt Tôi bằng Xương bằng Thịt


Giống như chẳng ai bắt Cướp cho đến khi có Công An
"Tôi tin ông như Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ là tượng gỗ. Còn ông, ông lừa dối tôi suốt cả cuộc đời" - Trích Ruồi Trâu của Ethel Lilian Voynich
Cheerful!!!
chúa jesus
,thời gian
,tâm linh
,tôn giáo

Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Tony Stark
Tony Stark III
Thằng nào Đạp đổ Lò Bát Quái
Tony Stark
=> Điểm Hội Tụ = Thằng Trùm Omega
Tony Stark II
A là Em Gái của thằng X. Trong Quá Khứ X đã làm tổn thương A
B là Bạn Gái trong Tương Lai của X. B biết chuyện trong Quá Khứ nên Giận Dỗi và quyết định Chia Tay với X
Khi A và B bắt tay nhau và quyết định Tha Thứ cho X. Lời Nguyền được Hóa Giải
Tony Stark IV
Cuộc Đời quá Ngắn Ngủi để làm bất kỳ Việc gì
Tony Stark IV
Tony Stark II
Hợp Nhất quá trình phản xạ mà không thông qua tín hiệu Quán Tính để tạo ra Lực tức thời chống lại Sự Va Chạm
Vậy sẽ ra sao nếu Tình Yêu tồn tại ở dạng Mạch Nước Ngầm như bộ phim "Sóng ở Đáy Sông" của chú Xuân Bắc vậy
Tony Stark III
Ông Bác Sĩ Phẫu Thuật chữa thương cho cả một Xã
Vậy Ai là người chữa thương cho Ông Bác Sĩ
Nghịch Lý này có thể Giải Quyết nếu Ông Bác Sĩ tự chế tạo một cái Máy Phẫu Thuật Tự Động dựa vào Trí Tuệ Nhân Tạo
Hay nói một cách khác Công Cụ chính là sự Cứu Chuộc duy nhất của Con Người nếu ít nhất nhìn nhận theo Chủ Nghĩa Duy Vật
Tony Stark V
Chìa Khóa Ngàn Năm
Chìa Khóa hóa giải mọi Đau Khổ
Omega tượng trưng cho Ham Muốn
Chữ Thập tượng trưng cho những Thứ Đang Tồn Tại
Khi con người chỉ biết Muốn Thứ Mình Có
Tất Cả Đau Khổ trên Trần Gian đều sẽ Biến Mất
Tony Stark V