Đã bao giờ bạn hối hận ngành nghề mà mình đang theo học chưa ?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hồi còn cấp 2 thì mình thích trở thành thầy giáo để có học trò vây quanh. Lên cấp 3 thì mình thích lập trình, vì thấy bộ môn này khá là hay và hứng thú. Lần thi đại học xin ba mẹ ơi cho con thi đhkhtn thì ba mẹ nói nhà mình nghèo nên học sư phạm cho nó miễn học phí :d :d :d Mình biết ba mẹ kêu học sư phạm không phải chỉ vì chuyện học phí không mà còn vì thấy nghề giáo viên cũng tốt cho mình nữa, thế là xách bút đi thi xách cặp đi học thôi :d Giờ cũng ra làm IT rồi :d :d :d Thú thực thì thời gian học đại học mình chưa bao giờ hối hận vì học sư phạm cả, thậm chí mình đã xác định sẽ đi dạy luôn, vì ở trong môi trường sư phạm quá lâu khiến mình rất thích môi trường sư phạm. Chỉ là gặp dịp tình cờ thì chạy theo cái đam mê thuở nhỏ thôi nên giờ đi code dạo luôn :d Nếu mai mốt tay già mắt mờ không còn code được nữa thì vẫn mong muốn có thể làm thầy dạy IT cho lứa nhỏ cũng được :d

Trả lời

Hồi còn cấp 2 thì mình thích trở thành thầy giáo để có học trò vây quanh. Lên cấp 3 thì mình thích lập trình, vì thấy bộ môn này khá là hay và hứng thú. Lần thi đại học xin ba mẹ ơi cho con thi đhkhtn thì ba mẹ nói nhà mình nghèo nên học sư phạm cho nó miễn học phí :d :d :d Mình biết ba mẹ kêu học sư phạm không phải chỉ vì chuyện học phí không mà còn vì thấy nghề giáo viên cũng tốt cho mình nữa, thế là xách bút đi thi xách cặp đi học thôi :d Giờ cũng ra làm IT rồi :d :d :d Thú thực thì thời gian học đại học mình chưa bao giờ hối hận vì học sư phạm cả, thậm chí mình đã xác định sẽ đi dạy luôn, vì ở trong môi trường sư phạm quá lâu khiến mình rất thích môi trường sư phạm. Chỉ là gặp dịp tình cờ thì chạy theo cái đam mê thuở nhỏ thôi nên giờ đi code dạo luôn :d Nếu mai mốt tay già mắt mờ không còn code được nữa thì vẫn mong muốn có thể làm thầy dạy IT cho lứa nhỏ cũng được :d

Hiện tại thì không. Bản thân mình đang học ngành mà mình đã có duyên và cũng có thể gọi là may mắn để đạt được nên mong hiện tại và tương lai có thể đồng hành và phát triển cùng nó ^^

Chưa hề vì mình vẫn đang đi đúng với cái đam mê của mình ^^

Mình hối hận nè, bản thân không thích tính toán, quanh quẩn với mấy con số, cũng k phải đứa giỏi toán lại đi học đầu tư. Giờ muốn chuyển sang marketing mà cả quá trình dài phía trước @@

Cũng có nghĩ

Nhiều lúc cũng thấy hối hận

Chưa. Vì đến thời gian cuối cùng ôn thi nhưng dám quyết định thay đổi cả hướng đi ban đầu vì nó thì chắc chắn không hối hận 😊 ( 1 tháng cuối từ ban tự nhiên chuyển qua ban xã hội 😁 )
Chưa
Chưa
Chưa