Đã bao nhiêu lần bạn nhận ra rằng mình chỉ yêu một ý tưởng về một người chứ không phải thực sự yêu người đó?

  1. Phong cách sống

Ví dụ, cá nhân mình hay bắt gặp bản thân thấy thích và yêu mến hình ảnh của ca sĩ nọ, trong một video của cô ta, được xây dựng với một hình tượng nhất định. Mình đã nghĩ mình yêu mến cô ta thật, nhưng khi mình bắt đầu tìm đến những video khác của cô ấy, thật may mắn cô này xuất hiện trong video của mình với đa dạng các hình tượng khác nhau, thì mình nhận ra mình không còn có cảm xúc giống như với cái mà mình thích nữa. Bạn đã bao giờ bắt gặp bản thân bạn như thế chưa? Có thể chia sẻ câu chuyện của bạn được không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Có. Nhưng ấn tượng của mình về những lần đó không nhiều, hay còn có thể nói là...quên sạch. :V

Trong một câu hỏi về "Lý do mà bạn mất hết tất cả thiện cảm về một ai đó là gì" trên Quora, thì mình thấy hầu hết đều là do người đó "sống hai mặt".

Chú thích cho câu hỏi của bạn khá tương tự. Đó là khi bạn yêu thích hình tượng của một người, và gán nó cố định với khuôn mặt hay tên của người ta, rồi bạn bỗng nhìn thấy những hình tượng khác của họ (trong khoảng thời gian ngắn - chưa đủ để bạn hãm sâu), nó sẽ gây cho bạn cảm giác, họ là kẻ hai mặt, cũng đồng nghĩa, hình tượng mà bạn yêu thích của người ta cũng là giả. 

Với mình thì đến lúc đó bạn đã sẵn sàng để quên người đó đi rồi, vì họ không hợp với bạn. Não bộ sẽ mặc định người ta như "người qua đường". Cho dù có ấn tượng, thì cũng chỉ là ấn tượng xấu mà thôi.

Hy vọng câu trả lời có ích đối với bạn. Ngày tốt lành! ;) 

Trả lời

Có. Nhưng ấn tượng của mình về những lần đó không nhiều, hay còn có thể nói là...quên sạch. :V

Trong một câu hỏi về "Lý do mà bạn mất hết tất cả thiện cảm về một ai đó là gì" trên Quora, thì mình thấy hầu hết đều là do người đó "sống hai mặt".

Chú thích cho câu hỏi của bạn khá tương tự. Đó là khi bạn yêu thích hình tượng của một người, và gán nó cố định với khuôn mặt hay tên của người ta, rồi bạn bỗng nhìn thấy những hình tượng khác của họ (trong khoảng thời gian ngắn - chưa đủ để bạn hãm sâu), nó sẽ gây cho bạn cảm giác, họ là kẻ hai mặt, cũng đồng nghĩa, hình tượng mà bạn yêu thích của người ta cũng là giả. 

Với mình thì đến lúc đó bạn đã sẵn sàng để quên người đó đi rồi, vì họ không hợp với bạn. Não bộ sẽ mặc định người ta như "người qua đường". Cho dù có ấn tượng, thì cũng chỉ là ấn tượng xấu mà thôi.

Hy vọng câu trả lời có ích đối với bạn. Ngày tốt lành! ;) 

Thiệt ra, mình vẫn mơ hồ giữa định nghĩa "yêu" và "thích". Trong trường hợp của bạn, mình không cho là đó là "yêu" vì "yêu" cần nhiều thứ hơn nữa...

Mình bị ám ảnh hoài một câu nói của nhỏ bạn cấp 2: "Mày chưa có yêu người ta đâu. Mày chỉ có thích người ta thôi. Mày có biết yêu là gì không đã?"

Ngày trước mình có thích 1 bạn học cùng cấp 3. Cứ nghĩ hồi đó là yêu sâu đậm nhưng nghĩ lại mình chỉ là cảm nắng họ