Đã có bạn trai rồi nhưng gặp 1 người làm mình rung động thì phải làm sao?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Mình thấy bình thường. Có rất nhiều cảm xúc khiến con người rung động, chứ không nhất thiết là tình yêu. Có thể là cảm giác xao xuyến khi một người nào đấy hiểu được những khó khăn của mình, hoặc là ngưỡng mộ một người giỏi.

Mình không hiểu vì sao mọi người lại cho rằng rung động là yêu, và từ đó phản bội/ngoại tình nhỉ. Rung động là một cảm xúc rất bình thường khi bắt gặp điều gì chạm vào sâu trong lòng. Nếu chỉ nhìn nó ở góc độ ngưỡng mộ hay đồng cảm, thì cũng chỉ là một loại mối quan hệ bình thường mà.

Có một thí nghiệm tâm lý của Dutton và Aron (1974) về việc phân biệt nhầm cảm xúc ảnh hưởng đến hành động thế nào. Họ chia thành hai nhóm đàn ông: nhóm 1 đi qua cầu treo ngoằn nghèo và lơ lửng trên không; nhóm 2 đi qua một cây cầu thấp và rất chắc chắn. Trong lúc ấy, sẽ có một người phụ nữ trẻ đi qua và nhờ từng người đàn ông điền giúp khảo sát trên lớp học. Sau đó cô ấy để lại tên và số điện thoại, và gợi ý người đàn ông gọi điện cho mình.

Hơn một nửa số đàn ông của nhóm 1 gọi điện lại cho người phụ nữ; trong khi chỉ có một vài người ở nhóm 2 gọi lại.

Dutton và Aron lý giải nguyên nhân là bởi nhóm 1 đang vận động mạnh, nên cơ thể cảm thấy kích thích nhanh. Vậy nên khi gặp người phụ nữ, họ nghĩ cảm giác kích thích đó là rung động tình yêu hoặc tình dục. Ngược lại, nhóm 2 không có cảm giác kích thích do họ di chuyển khá dễ dàng, nên họ nghĩ là mình không thấy người phụ nữ hấp dẫn.

--

Thế nên, cảm xúc thì có nhiều nhưng trái tim chỉ có một. Bạn có chắc rung động ấy là tình yêu không? Hoặc là do bạn nghĩ rung động thì phải là tình yêu.

Bạn có thể rung động vì những điều mới lạ ở người ta, những điều mà bạn chưa tìm thấy trong mối quan hệ hiện tại, hay là một nhu cầu thầm kín trong tiềm thức của bạn,...

Mình hiểu điều này. Mình cũng từng cảm nắng rất nhiều, thích cũng nhiều. Nhưng sau này khi sắp xếp lại cùng với cô tham vấn tâm lý, mình mới hiểu đó là do hồi bé mình không có ba, nên tò mò về đàn ông và luôn muốn được chở che. Đó là nhu cầu về tâm lý, chứ không phải tình yêu.

Dù câu trả lời của bạn có thế nào, mình mong bạn có sự lựa chọn tốt nhất nhé.

Trả lời

Mình thấy bình thường. Có rất nhiều cảm xúc khiến con người rung động, chứ không nhất thiết là tình yêu. Có thể là cảm giác xao xuyến khi một người nào đấy hiểu được những khó khăn của mình, hoặc là ngưỡng mộ một người giỏi.

Mình không hiểu vì sao mọi người lại cho rằng rung động là yêu, và từ đó phản bội/ngoại tình nhỉ. Rung động là một cảm xúc rất bình thường khi bắt gặp điều gì chạm vào sâu trong lòng. Nếu chỉ nhìn nó ở góc độ ngưỡng mộ hay đồng cảm, thì cũng chỉ là một loại mối quan hệ bình thường mà.

Có một thí nghiệm tâm lý của Dutton và Aron (1974) về việc phân biệt nhầm cảm xúc ảnh hưởng đến hành động thế nào. Họ chia thành hai nhóm đàn ông: nhóm 1 đi qua cầu treo ngoằn nghèo và lơ lửng trên không; nhóm 2 đi qua một cây cầu thấp và rất chắc chắn. Trong lúc ấy, sẽ có một người phụ nữ trẻ đi qua và nhờ từng người đàn ông điền giúp khảo sát trên lớp học. Sau đó cô ấy để lại tên và số điện thoại, và gợi ý người đàn ông gọi điện cho mình.

Hơn một nửa số đàn ông của nhóm 1 gọi điện lại cho người phụ nữ; trong khi chỉ có một vài người ở nhóm 2 gọi lại.

Dutton và Aron lý giải nguyên nhân là bởi nhóm 1 đang vận động mạnh, nên cơ thể cảm thấy kích thích nhanh. Vậy nên khi gặp người phụ nữ, họ nghĩ cảm giác kích thích đó là rung động tình yêu hoặc tình dục. Ngược lại, nhóm 2 không có cảm giác kích thích do họ di chuyển khá dễ dàng, nên họ nghĩ là mình không thấy người phụ nữ hấp dẫn.

--

Thế nên, cảm xúc thì có nhiều nhưng trái tim chỉ có một. Bạn có chắc rung động ấy là tình yêu không? Hoặc là do bạn nghĩ rung động thì phải là tình yêu.

Bạn có thể rung động vì những điều mới lạ ở người ta, những điều mà bạn chưa tìm thấy trong mối quan hệ hiện tại, hay là một nhu cầu thầm kín trong tiềm thức của bạn,...

Mình hiểu điều này. Mình cũng từng cảm nắng rất nhiều, thích cũng nhiều. Nhưng sau này khi sắp xếp lại cùng với cô tham vấn tâm lý, mình mới hiểu đó là do hồi bé mình không có ba, nên tò mò về đàn ông và luôn muốn được chở che. Đó là nhu cầu về tâm lý, chứ không phải tình yêu.

Dù câu trả lời của bạn có thế nào, mình mong bạn có sự lựa chọn tốt nhất nhé.

Bình tĩnh cho cảm xúc đi qua để biết ai là chân ái đời mình bạn ạ.

Một khi đã hết yêu, hãy thẳng thắn nói lời buông tay. Bởi người ta chỉ ôm nỗi buồn một thời chứ không ai vướng bận cả một đời.

Sẽ không có câu trả lời nào thỏa đáng cho câu hỏi "Có bạn trai rồi nhưng gặp được người làm mình rung động thì phải làm sao". Vốn dĩ, nếu thật tâm yêu thì đã không có sự so sánh đó!

1) Nếu bạn vẫn có mối quan hệ hài hòa với bạn trai hiện tại:
Bạn nên tránh xa người làm bạn rung động trước khi nó dẫn đến một số hệ lụy khác. Mình không nói là không có, nhưng rất khó để bạn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường với người khiến bạn rung động kia. 
Và cuộc sống rất khó lường: Người khiến bạn rung động chưa chắc đã tốt với một mình bạn, Bạn trai bạn có thể phát hiện bất cứ lúc nào,...
Ở trường hợp này: TỐT NHẤT LÀ NÊN TRÁNH XA

2) Nếu bạn đã mất dần tình cảm với người yêu hiện tại:
Đây có lẽ là một động lực để bạn có thể kết thúc. Mình nói là "động lực" để kết thúc, nhưng sau khi kết thúc, bạn lựa chọn đến với người khiến bạn rung động hay không tùy thuộc vào bạn.

Chuyện cảm nắng, hoặc có chút rung động với một ai đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bạn cần phải phân biệt được rung động với tình yêu nó khác nhau, đừng nên đánh đồng nó là một.

Bạn có thể dễ rung động khi gặp một người con trai lạ, gây được ấn tượng ban đầu tốt với bạn. Nhưng cảm xúc này có thể chỉ ngày một ngày hai là biến mất.

Còn tình yêu nó đến từ nhiều yếu tố, k chỉ là sự cảm nắng nhất thời đấy. Và quan trọng là bạn cảm nắng người ta nhưng người ta có để ý đến bạn không =)))

Trước khi đưa ra quyết định thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ xem bản thân thật sự muốn gì. Nếu bạn cảm thấy ny hiện tại chưa phải mẫu người bạn hướng tới thì tốt nhất nên chia tay, để cho người ta đi tìm tình yêu mới. Chứ đừng để phí thời gian của cả hai mà không đi đến đâu cả.

Bạn hãy cho mình một chút thời gian để xem sự rung rinh đó chỉ là khoảng khắc nhất thời hay là một cảm xúc nghiêm túc.

Hiểu rõ bản thân rồi ra quyết định cũng chưa muộn mà.

Chia tay bạn trai cũ, yêu người đã khiến bạn rung động. Tình yêu là không thể miễn cưỡng.

Từng đọc được câu: Trái tim không kiên định thì luôn gặp được người tốt hơn =))

Đừng gieo sự hận thù vào tim bạn người yêu đương nhiệm, khó phai lắm 

Thì chia tay. Cho bạn nam đó kiếm ng khác tốt hơn. Chứ đã nảy sinh ý nghĩ đấy thì ở bên nhau cũng chỉ vì nghĩa vụ.