Đã hơn 5 năm rồi mình không có khả năng kết bạn mới, mình có đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng nào không?

  1. Tâm lý học

Năm nay mình 24 tuổi. Có đồng nghiệp. Đa phần chỉ nói chuyện tại công ty, chủ yếu là công việc. Có bạn bè xã giao thời đi học, lâu lâu tụ tập trò chuyện. Không có người yêu. Những lúc cần tâm sự thật sự không có ai. Vấn đề là mình không thể nhìn thấy rào cản.

Tuổi thơ mình từng bị bạo hành gia đình, từng chứng kiến bạo hành gia đình. Mâu thuẫn và ngưng nói chuyện với ba năm 10 tuổi. Hoàn toàn ngừng tin bất cứ ai trong gia đình năm 13 tuổi. Từng tìm đến cái chết năm 14 tuổi. Cả đời gần như phải sống theo tham vọng của người ba.

Ông ta là người trợ cấp tài chính cho việc giáo dục mình. Khi lên 7, 8 tuổi tuổi ông ấy từng đe dọa sẽ cho mình ngưng học nếu không chịu học võ. Mục đích là để mình có tấm bằng đai đen đi khoe với họ hàng. Và tương tự khi mình muốn vào một trường điểm cấp 3 nhưng xa nhà, và vào trường đại học sân khấu điện ảnh nhưng không được chấp nhận.

Liệu mất khả năng kết bạn có phải một loại sang chấn từ quá khứ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Có lẽ chính những tổn thương từ quá khứ đã khiến bạn khó tin tưởng một ai, khó cởi mở với người khác. Chúng ta muốn có những người bạn thân, vậy chúng ta phải thể hiện rằng tôi quý bạn, tôi muốn chơi với bạn, muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với bạn. Vậy bạn đã cố gắng chia sẻ cuộc sống đời thường với các bạn, các đồng nghiệp của mình chưa? Bạn hãy nói lên quan điểm của mình và đừng dừng lại ở việc lắng nghe. Và những vết thương trong quá khứ hãy cố gắng dần dần chữa lành, hướng tới cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, sống cuộc đời của riêng mình thật ý nghĩa. 
Và nếu không thể tự chữa lành, mình cũng đồng quan điểm rằng bạn có thể tìm tới các bác sĩ tâm lý để phục hồi nhanh nhất nhé.
Chúc bạn luôn hạnh phúc và an yên 🥰
Trả lời
Có lẽ chính những tổn thương từ quá khứ đã khiến bạn khó tin tưởng một ai, khó cởi mở với người khác. Chúng ta muốn có những người bạn thân, vậy chúng ta phải thể hiện rằng tôi quý bạn, tôi muốn chơi với bạn, muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với bạn. Vậy bạn đã cố gắng chia sẻ cuộc sống đời thường với các bạn, các đồng nghiệp của mình chưa? Bạn hãy nói lên quan điểm của mình và đừng dừng lại ở việc lắng nghe. Và những vết thương trong quá khứ hãy cố gắng dần dần chữa lành, hướng tới cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, sống cuộc đời của riêng mình thật ý nghĩa. 
Và nếu không thể tự chữa lành, mình cũng đồng quan điểm rằng bạn có thể tìm tới các bác sĩ tâm lý để phục hồi nhanh nhất nhé.
Chúc bạn luôn hạnh phúc và an yên 🥰
Nỗi đau là di truyền. Có thể ba bạn cũng đã mắc một điều gì đó nên ông ấy áp đặt lên bạn vì nghĩ rằng nó là công bằng. Còn riêng bạn thật sự bạn có hận ba bạn không? Vì cái ở đây chính bản thân bạn không ai trị được ngoài bạn cả.
Trước khi đến bác sĩ ban hãy tự phân tích vấn đề của mình trước vì khi đến đó người trị liệu tâm lý cho ban. sẽ hoi? những câu tương tự để hiểu và tư vấn cho vấn đề của ban. Thứ nhất vì sao ban ko thể kết bạn được, vì bạn gặp khó trong giao tiếp hay vì bạn bị mất niềm tin vào người khác hay vì các hoạt động xã hội quá phiền phức với bạn?
Tự phân tích vấn đề của mình trước khi đến bác sĩ bạn nha. Như vậy tới đó đỡ mất thời gian hơn.

Bạn nên tìm bác sĩ tâm lí để có câu trả lời chính xác hơn!