Đã rất lâu rồi tôi lại mở lòng thêm một lần nữa…?

  1. Tình yêu

Đã rất lâu rồi tôi lại mở lòng thêm một lần nữa nhưng đáng tiếc thay đó không phải là người mà tôi có thể dễ dàng tiến tới. Tôi cr cậu ấy năm 16 tuổi đến khi 18 tôi vẫn không đủ can đảm thể thú nhận trước mặt cậu ấy rằng tôi thích cậu. Ôm cái tương tư ấy 3 năm dài, không thể hiện cho người ngoài biết mà chỉ giữ cho riêng mình. Buồn có, suy nghĩ cũng nhiều nhưng rồi cho đến bây giờ tôi thấy việc đi thích thầm một ai đấy thật rắc rối và tốn thời gian. Nhưng trớ trêu thật, vừa hết thích cậu ấy chưa được bao lâu thì tôi lại đem lòng cảm nắng một người khác. Cảm giác thích mà k nói ra được nó rất khó chịu ( tất nhiên là có yếu tố bên ngoài khiến tôi k thể thể hiện tình cảm của mình cho cậu ấy ). Rất muốn ngừng suy nghĩ lại và dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, thích một ai đấy rồi đến cuối cùng mình lại là người tổn thương nhiều nhất mà thích thì đâu cần có lí do. Hơn ai hết tôi là người muốn thoát khỏi tình cảnh này nhất(( 
Từ khóa: 

tình yêu

Mình lại khác bạn. Mình "tận hưởng" tình yêu đơn phương của bản thân ^^ Kỳ lạ nhỉ? Mình thích những lúc tương tư, những lúc nhìn trộm crush, những câu nói hay hành động của crush khiến mình rung rinh, thậm chí mất ngủ.

Nhưng mình đặt ra 1 nguyên tắc. Chỉ cho phép bản thân crush người ta tối đa 3 tháng. Nếu không cảm thấy có kết quả, nếu bản thân bật đèn xanh rồi mà crush không có động tĩnh gì thì mình sẽ dứt khoát từ bỏ. Ngoài việc tốn thời gian, suy nghĩ thì còn là lòng tự trọng của người con gái.

Uncrush nói thì dễ mà làm thì khó, mình biết. Nhưng người ta mới chỉ là crush thôi, thất tình còn đau hơn nhiều. Những lúc đấy mình lại đầu tư vào bản thân nhiều hơn, từ vẻ bề ngoài lẫn tri thức bên trong. Tất nhiên, không phải vì crush. Đầu tư vào bản thân là chỉ có bản thân thôi. Vừa là thời gian để quên người ta nhưng cũng là cách để bản thân lên một bậc cao hơn. Tội gì phải tổn thương bản thân vì 1 người không đem lại cho mình bất kỳ thứ gì ngoài buồn đau và sự vui vẻ nhất thời? Ai xót? Bố mẹ bạn xót chứ ai.

Trả lời

Mình lại khác bạn. Mình "tận hưởng" tình yêu đơn phương của bản thân ^^ Kỳ lạ nhỉ? Mình thích những lúc tương tư, những lúc nhìn trộm crush, những câu nói hay hành động của crush khiến mình rung rinh, thậm chí mất ngủ.

Nhưng mình đặt ra 1 nguyên tắc. Chỉ cho phép bản thân crush người ta tối đa 3 tháng. Nếu không cảm thấy có kết quả, nếu bản thân bật đèn xanh rồi mà crush không có động tĩnh gì thì mình sẽ dứt khoát từ bỏ. Ngoài việc tốn thời gian, suy nghĩ thì còn là lòng tự trọng của người con gái.

Uncrush nói thì dễ mà làm thì khó, mình biết. Nhưng người ta mới chỉ là crush thôi, thất tình còn đau hơn nhiều. Những lúc đấy mình lại đầu tư vào bản thân nhiều hơn, từ vẻ bề ngoài lẫn tri thức bên trong. Tất nhiên, không phải vì crush. Đầu tư vào bản thân là chỉ có bản thân thôi. Vừa là thời gian để quên người ta nhưng cũng là cách để bản thân lên một bậc cao hơn. Tội gì phải tổn thương bản thân vì 1 người không đem lại cho mình bất kỳ thứ gì ngoài buồn đau và sự vui vẻ nhất thời? Ai xót? Bố mẹ bạn xót chứ ai.

DŨNG CẢM.

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
Cuộc đời nghe dài vậy thôi chứ ngắn ngủi lắm bạn à. Vậy nên mình luôn suy nghĩ rằng phải sống sao cho thật đáng sống, sống sao để không phải luyến tiếc bởi bất cứ điều gì.
Đơn phương 1 người mà không biết tình cảm của đối phương dành cho mình thế nào. Mà khó chịu hơn bao giờ hết là bản thân quá hèn nhát để thể hiện lòng mình với họ. Mình thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm về tình yêu nhưng vẫn xin phép được đưa ra một vài lời khuyên cho bạn.
"Thích thầm một ai đấy thật rắc rối và tốn thời gian", đúng vậy nhưng có lẽ có 1 cách để bản thân cảm thấy bớt khó chịu hơn là phải NÓI RA. Nói cho người ấy biết tình cảm của mình dành cho mẹ để biết được tình cảm của họ dành cho mình như thế nào. Có thể là bạn sẽ cuốn vào "con mắm tình yêu" với cậu trai đó nhưng cũng có thể bạn sẽ khá buồn khi cậu trai đó không có cảm tình với bạn. Nhưng ít nhất bạn đã nói ra, TỪ BỎ hay TIẾP TỤC là quyết định của bạn. Bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không phải nữa nỗi niềm ấy cho riêng mình.
Mở lòng một lần nữa không phải là điều xấu. Mong là lần mở lòng này bạn hãy dũng cảm như những gì mà bạn đã vượt qua. Tình yêu đôi khi khiến cho ta càng thêm yêu cuộc sống và yêu chính bản thân mình cơ mà. 😊
https://cdn.noron.vn/2022/05/07/846603275515699695-1651888726.jpg
Mình thà xấu hổ chứ không bao giờ thích 1 người đơn phương.
Là con trai thì mạng dạn lên ông. Ai lại để lesor như Vozer thế