Đại dịch bệnh hiện nay có giúp bạn nhận ra những bài học nào không?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

dịch bệnh

,

covid-19

,

corona

,

bài học

,

suy ngẫm

,

tin tức

Mình tin cơn đại dịch là một lời nhắn từ mẹ Thiên Nhiên gửi đến toàn thể con người trên hành tinh này.

  1. Rằng tất cả chúng ta đều là con người, cho dù khác biệt về văn hoá, màu da, tôn giáo, nghề nghiệp, tài sản, dù ta nổi tiếng hay không, dịch bệnh vẫn có thể tấn công bất cứ ai. Điều này thì mấy bạn khác có nói đến rồi. Đã dính covid thì dẫu có là Tom Hanks hay hôn thê của Justin Trudeau cũng bị đi cách ly thôi.
  2. Rằng biên giới giữa các quốc gia là một thứ vốn không có thực. Dịch bệnh tràn vào thì nước nào cũng vậy cả, và bạn dù có đến từ những nước giàu có hơn cũng không có quyền gì để mà phàn nàn về dịch vụ y tế ở nước người khác, trong trường hợp bạn đang du lịch. Được họ chăm sóc đã là một đặc ân rất lớn rồi.
  3. Con người nói chung rất thiếu ý thức bảo vệ sức khoẻ. Chúng ta thường xuyên đưa vào cơ thể những loại thức ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu vệ sinh, cho đến khi bị bệnh mới bỏ hàng đống tiền ra chạy chữa. Nếu bạn không cẩn thận với sức khoẻ của mình, một lúc nào đó nó sẽ mất đi.
  4. Rằng cuộc sống này có thể sẽ rất ngắn ngủi. Chúng ta cần nhận ra những gì là quan trọng trong cuộc sống của mình, đừng để gần đất xa trời rồi mới luyến tiếc vì những điều mình chưa thể thực hiện.
  5. Rằng những thứ mà chúng ta thực sự cần vốn rất đơn giản: đồ ăn, thức uống, nơi ở và sức khoẻ. Song, xã hội hiện đại luôn tiêm nhiễm vào đầu ta rằng ta luôn cần nhiều hơn thế, và nhiều hơn thế nữa. Những xa hoa vật chất như nhà lầu, xế hộp, đồ hiệu... chỉ là những vật trang trí ngoài thân vô nghĩa.
  6. Rằng chúng ta không sống để đến văn phòng 8 tiếng/ngày cắm mặt kiếm tiền. Chúng ta sống để giúp đỡ nhau, cùng nhau làm cho cộng đồng ngày càng phát triển. Mình hỏi thật: đứng trước một trận đại dịch thế này, bạn có thực sự nghĩ rằng công việc bạn đang làm hiện tại có một đóng góp thiết thực nào đó cho nhân loại không?
  7. Con người thường tự cho mình là giống loài thượng đẳng. Nhưng hãy xem xem, chỉ một con virus bé xíu đã có thể làm đóng băng cả hệ thống kinh tế, giao thông, cướp đi biết bao sinh mạng của chúng ta rồi. Loài người âu cũng chỉ sống trên một hành tinh nhỏ bằng một hạt cát so với vũ trụ.
  8. Rằng trong những cơn bĩ cực, các bộ mặt khác tối tăm hơn của con người mới lộ ra. Chúng ta đến siêu thị vơ vét hết hàng hoá, khẩu trang, giấy vệ sinh. Chúng ta sẵn sàng công kích, nhục mạ người khác nếu cảm thấy người đó là một tác nhân gây lây nhiễm bệnh cho chúng ta, thay vì cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề.
  9. Rằng mẹ Thiên Nhiên của chúng ta đang bị bệnh. Mẹ Thiên Nhiên bị bệnh vì chúng ta tàn phá môi trường, và chính việc này cuối cùng gây tổn hại cho chính chúng ta.
  10. Rằng cuộc sống là một vòng tròn không hồi kết. Sau mỗi cơn đại dịch sẽ là một lần nhân loại vươn lên nắm bắt số phận của mình. Vòng lặp này sẽ diễn ra mãi, cho đến khi con người biết học cách sống hoà hợp hơn với thiên nhiên, và với nhau.

Trả lời

Mình tin cơn đại dịch là một lời nhắn từ mẹ Thiên Nhiên gửi đến toàn thể con người trên hành tinh này.

  1. Rằng tất cả chúng ta đều là con người, cho dù khác biệt về văn hoá, màu da, tôn giáo, nghề nghiệp, tài sản, dù ta nổi tiếng hay không, dịch bệnh vẫn có thể tấn công bất cứ ai. Điều này thì mấy bạn khác có nói đến rồi. Đã dính covid thì dẫu có là Tom Hanks hay hôn thê của Justin Trudeau cũng bị đi cách ly thôi.
  2. Rằng biên giới giữa các quốc gia là một thứ vốn không có thực. Dịch bệnh tràn vào thì nước nào cũng vậy cả, và bạn dù có đến từ những nước giàu có hơn cũng không có quyền gì để mà phàn nàn về dịch vụ y tế ở nước người khác, trong trường hợp bạn đang du lịch. Được họ chăm sóc đã là một đặc ân rất lớn rồi.
  3. Con người nói chung rất thiếu ý thức bảo vệ sức khoẻ. Chúng ta thường xuyên đưa vào cơ thể những loại thức ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu vệ sinh, cho đến khi bị bệnh mới bỏ hàng đống tiền ra chạy chữa. Nếu bạn không cẩn thận với sức khoẻ của mình, một lúc nào đó nó sẽ mất đi.
  4. Rằng cuộc sống này có thể sẽ rất ngắn ngủi. Chúng ta cần nhận ra những gì là quan trọng trong cuộc sống của mình, đừng để gần đất xa trời rồi mới luyến tiếc vì những điều mình chưa thể thực hiện.
  5. Rằng những thứ mà chúng ta thực sự cần vốn rất đơn giản: đồ ăn, thức uống, nơi ở và sức khoẻ. Song, xã hội hiện đại luôn tiêm nhiễm vào đầu ta rằng ta luôn cần nhiều hơn thế, và nhiều hơn thế nữa. Những xa hoa vật chất như nhà lầu, xế hộp, đồ hiệu... chỉ là những vật trang trí ngoài thân vô nghĩa.
  6. Rằng chúng ta không sống để đến văn phòng 8 tiếng/ngày cắm mặt kiếm tiền. Chúng ta sống để giúp đỡ nhau, cùng nhau làm cho cộng đồng ngày càng phát triển. Mình hỏi thật: đứng trước một trận đại dịch thế này, bạn có thực sự nghĩ rằng công việc bạn đang làm hiện tại có một đóng góp thiết thực nào đó cho nhân loại không?
  7. Con người thường tự cho mình là giống loài thượng đẳng. Nhưng hãy xem xem, chỉ một con virus bé xíu đã có thể làm đóng băng cả hệ thống kinh tế, giao thông, cướp đi biết bao sinh mạng của chúng ta rồi. Loài người âu cũng chỉ sống trên một hành tinh nhỏ bằng một hạt cát so với vũ trụ.
  8. Rằng trong những cơn bĩ cực, các bộ mặt khác tối tăm hơn của con người mới lộ ra. Chúng ta đến siêu thị vơ vét hết hàng hoá, khẩu trang, giấy vệ sinh. Chúng ta sẵn sàng công kích, nhục mạ người khác nếu cảm thấy người đó là một tác nhân gây lây nhiễm bệnh cho chúng ta, thay vì cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề.
  9. Rằng mẹ Thiên Nhiên của chúng ta đang bị bệnh. Mẹ Thiên Nhiên bị bệnh vì chúng ta tàn phá môi trường, và chính việc này cuối cùng gây tổn hại cho chính chúng ta.
  10. Rằng cuộc sống là một vòng tròn không hồi kết. Sau mỗi cơn đại dịch sẽ là một lần nhân loại vươn lên nắm bắt số phận của mình. Vòng lặp này sẽ diễn ra mãi, cho đến khi con người biết học cách sống hoà hợp hơn với thiên nhiên, và với nhau.

Mình thấy được các mối quan hệ giữa người với người xấu đi, kinh tế ảnh hưởng... Và một đống câu chuyện xoay quanh phòng dịch. 
Mình đồng ý với quan điểm của anh @Nhất Bảo 👍 (Ảnh)

Nhiều lắm nè. Với mình là luôn đặt sức khoẻ và việc vệ sinh trên hết. Sạch sẽ thì ít bệnh, trước giờ mình đã luôn tâm niệm điều đó, nhưng dịch corona càng giúp mình nhận ra rõ hơn vấn đề này. Dịch bệnh xảy ra thật sự là điều rất kinh khủng nhưng theo mình thấy nó cũng góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khoẻ của người dân. Công việc, danh lợi, mọi thứ đó đều trở nên mờ nhạt và vô nghĩa khi ta nằm trên giường bệnh. Vì vậy hãy cố gắng yêu thương và trân trọng bản thân mình thêm nhé các bạn ^^

Con virut không chừa sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị, quyền lực, địa vị, gia tài...của bạn. Đứng trước dại dịch thì chúng ta đều trần trụi như nhau. Những ai tranh đấu cả đời về những thứ trên, chính là lãng phí cuộc đời của chính mình.

Trì hoãn chiến tranh thế giới thứ 3. it nhất covit cũng cho các ông lớn hiểu ra phần nào chiến tranh là ko cần thiết.hi và có lẽ sau vụ này TG sẽ đoàn kết pt khoa học công nghệ hơn chăng