Đại học có phải là con đường duy nhất?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Đại học không phải là con đường duy nhất , nhưng nó là con đường ngắn nhất (nếu bạn giỏi, bạn dở thì học đại học cũng vậy thôi , chẳng thà đi làm , học nghề học cao đẳng cho rồi) . Đại học hay còn gọi là đào tạo nhân lực chất lượng cao, cái chữ nhân lực chất lượng cao phần nào cũng phản ánh đại học nó ra sao rồi đấy, bạn giỏi ở đại học thì bạn tìm việc rất dễ, bạn ra trường với tấm bằng GPA 3.8/4 thì kiểu gì cũng được nhận, bạn tốt nghiệp với GPA 2/4 thì ai mà nhận bạn

Bây giờ cho bạn A và bạn B cùng học 1 trường, 1 khoa, 1 ngành, 1 hình thức đào tạo, nhưng bạn A GPA 3.8/4, bạn B GPA 2/4, kinh nghiệm, dự án, thực tế, bla bla bla, cả 2 đều như nhau, vậy rồi bạn sẽ chọn ai cho chức vụ quản lý hoặc kỹ sư. Rõ ràng nếu là mình, mình sẽ chọn bạn A đấy , thì từ đây bắt đầu có sự tranh cãi, tại sao cử nhân, kỹ sư ra trường lại không có việc làm :)) Giờ thì tự hiểu đi nha

Trả lời

Đại học không phải là con đường duy nhất , nhưng nó là con đường ngắn nhất (nếu bạn giỏi, bạn dở thì học đại học cũng vậy thôi , chẳng thà đi làm , học nghề học cao đẳng cho rồi) . Đại học hay còn gọi là đào tạo nhân lực chất lượng cao, cái chữ nhân lực chất lượng cao phần nào cũng phản ánh đại học nó ra sao rồi đấy, bạn giỏi ở đại học thì bạn tìm việc rất dễ, bạn ra trường với tấm bằng GPA 3.8/4 thì kiểu gì cũng được nhận, bạn tốt nghiệp với GPA 2/4 thì ai mà nhận bạn

Bây giờ cho bạn A và bạn B cùng học 1 trường, 1 khoa, 1 ngành, 1 hình thức đào tạo, nhưng bạn A GPA 3.8/4, bạn B GPA 2/4, kinh nghiệm, dự án, thực tế, bla bla bla, cả 2 đều như nhau, vậy rồi bạn sẽ chọn ai cho chức vụ quản lý hoặc kỹ sư. Rõ ràng nếu là mình, mình sẽ chọn bạn A đấy , thì từ đây bắt đầu có sự tranh cãi, tại sao cử nhân, kỹ sư ra trường lại không có việc làm :)) Giờ thì tự hiểu đi nha

Theo các bạn nghĩ rằng chỉ có con đường học đại học mới là con đường dẫn đến thành công là đúng hay sai ? Hay chỉ là con người chúng ta áp đặt nên cho chính mình hay do suy nghĩ của người khác áp đặt lên mình.
Có một lần mọi người trong gia đình tôi ngồi lại để nói chuyện và chợt hỏi anh tôi rằng học xong sẽ đi học đại học, chọn ngành nghề nào. Anh tôi liền trả lời là sẽ không học đại học và đi theo đam mê riêng của mình, nhưng mọi người đã không đồng tình và nói với anh rằng chỉ có học đại học mới có tương lai sáng lạng.
Nếu là bạn thì bạn sẽ suy nghĩ gì câu câu nói đó ? Bạn sẽ như thế nào để giải thích cho mọi người hiểu nhiều hơn về con đường bạn đã chọn.
Khi học chúng ta cần học những nghành nghề phù hợp với chúng ta, và đã có rất nhiều những người đã thành công trên con đường mà họ đã chọn và không phải là học đại học. Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn hãy tự tin là chính mình, làm những điều mình thích, và mình có thể làm nó tốt đẹp lên trong từng ngày. Luôn cảm thấy vui vẻ, hài lòng với những gì mình đã chọn
Các bậc phụ huynh đừng nên cứng nhắc quá trong việc học hành của con cái, mà hãy để con của mình thoải mãi làm theo đam mê của mình và hãy luôn dõi theo, đồng hành với con mình. Đừng để một ngày nào đó sẽ hối hận giống như vụ cậu bé nhảy lầu vì quá áp lực trong việc học hành.
Đại học không phải là con đường duy nhất,nhưng có điều kiện nhất định phải học.

Chào bạn, mình nghĩ để đến một nơi nào đó thì luôn có rất nhiều con đường. Vì cũng có con đường được làm sẵn, cũng có con đường bản thân tự tạo ra.

Vấn đề không phải nằm ở số lượng con đường, vấn đề nằm ở nghị lực, lòng kiên nhẫn và sự sáng suốt của bạn khi lựa chọn điểm đến.

Chúc bạn tìm ra điểm đến phù hợp với bản thân.

đại học không phải là con đường duy nhất nhưng nó là con đường ngắn nhất để đi đến thành công

Đại học không phải con đường duy nhất giúp bạn thành công. Nhưng nó là con đường nhanh nhất

Không, thay vì học đại học ta có thể chọn học nghề mà mình thích hệ vừa học vừa làm

mk nghĩ là không. vì không nhất thiết phải học ĐH mới có việc làm tốt, lương cao biết đâu chừng học ĐH ra mk còn thất nghiệp nữa kìa

Không
Không phải