Đại học nên ở trọ hay ở nhờ nhà người thân?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Năm đầu mới lên Hà Nội học mình cũng ở nhà chú thím được vài tháng, nhưng vì trường ở xa cách nhà chú thím chừng 7-8 km nên mình chuyển ra ở kí túc xá 2 năm, thi thoảng mới ghé nhà chú thím chơi nên không có chuyện gì xảy ra. Cho tới năm 3 chuyển lên nội thành học, mình quay trở lại ở nhà chú thím thì nhiều cớ sự bắt đầu xảy ra.
Khi có đứa cháu tới ở chung thì thời gian đầu chú thím của rất vui vẻ tiếp nhận. Ban đầu, mình không phải động tay vào việc nhà nhưng vì ở nhà mà không làm gì hết cũng kì nên mình mới xắn tay vào phụ giúp việc nhà. Về sau, tất tần tật việc nhà chú thím gần như mình đều phải làm hết, từ nấu cơm, quét nhà, rửa chén, phơi đồ rồi tới việc trông em bé.
Vì là sinh viên Kinh tế nên mình ý thức được việc cần đi làm thêm sớm bên ngoài để thêm trải nghiệm. Từ đó, những công việc nhà mình không đảm bảo chu toàn mọi thứ, dẫn tới việc bị chú thím nói nặng nhẹ, bảo suốt ngày chỉ đi chơi ngoài đường mà không chịu làm việc nhà. Vì ở nhà gia đình ngủ sớm chỉ khoảng 22 giờ đóng cửa tắt đèn đi ngủ, do tính chất công việc thường xuyên phải làm sự kiện tối nên mình hay về khuya, chú thím cũng không hỏi han hay thông cảm mà cứ nghĩ rằng mình lêu lổng hay đi chơi về muộn.
Khó chịu và uất ức khá nhiều nên đến giữa năm 4 mình nói khéo xin ra ngoài ở trọ để tiện cho việc đi thực tập. Tình cảm không còn được như trước nên chú thím cũng không níu kéo mình ở lại mà đồng ý cho đi luôn. 
Từ đấy trở đi mỗi khi gặp mặt chú thím mình cảm thấy rất ngại và luôn né tránh vì không còn cảm giác tự nhiên như trước kia.
Từ trải nghiệm của mình thì mình thấy việc ở trọ là phương án tốt nhất, nếu khó khăn về mặt tài chính bạn có thể đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền để chi trả tiền phòng. Dù có hơn vất vả hơn một chút nhưng bạn được tự lập, được tự do thoải mái với nếp sinh hoạt và các hoạt động bên ngoài mà không phải phụ thuộc hoặc nhìn thái độ của người khác để sống.
Trả lời
Năm đầu mới lên Hà Nội học mình cũng ở nhà chú thím được vài tháng, nhưng vì trường ở xa cách nhà chú thím chừng 7-8 km nên mình chuyển ra ở kí túc xá 2 năm, thi thoảng mới ghé nhà chú thím chơi nên không có chuyện gì xảy ra. Cho tới năm 3 chuyển lên nội thành học, mình quay trở lại ở nhà chú thím thì nhiều cớ sự bắt đầu xảy ra.
Khi có đứa cháu tới ở chung thì thời gian đầu chú thím của rất vui vẻ tiếp nhận. Ban đầu, mình không phải động tay vào việc nhà nhưng vì ở nhà mà không làm gì hết cũng kì nên mình mới xắn tay vào phụ giúp việc nhà. Về sau, tất tần tật việc nhà chú thím gần như mình đều phải làm hết, từ nấu cơm, quét nhà, rửa chén, phơi đồ rồi tới việc trông em bé.
Vì là sinh viên Kinh tế nên mình ý thức được việc cần đi làm thêm sớm bên ngoài để thêm trải nghiệm. Từ đó, những công việc nhà mình không đảm bảo chu toàn mọi thứ, dẫn tới việc bị chú thím nói nặng nhẹ, bảo suốt ngày chỉ đi chơi ngoài đường mà không chịu làm việc nhà. Vì ở nhà gia đình ngủ sớm chỉ khoảng 22 giờ đóng cửa tắt đèn đi ngủ, do tính chất công việc thường xuyên phải làm sự kiện tối nên mình hay về khuya, chú thím cũng không hỏi han hay thông cảm mà cứ nghĩ rằng mình lêu lổng hay đi chơi về muộn.
Khó chịu và uất ức khá nhiều nên đến giữa năm 4 mình nói khéo xin ra ngoài ở trọ để tiện cho việc đi thực tập. Tình cảm không còn được như trước nên chú thím cũng không níu kéo mình ở lại mà đồng ý cho đi luôn. 
Từ đấy trở đi mỗi khi gặp mặt chú thím mình cảm thấy rất ngại và luôn né tránh vì không còn cảm giác tự nhiên như trước kia.
Từ trải nghiệm của mình thì mình thấy việc ở trọ là phương án tốt nhất, nếu khó khăn về mặt tài chính bạn có thể đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền để chi trả tiền phòng. Dù có hơn vất vả hơn một chút nhưng bạn được tự lập, được tự do thoải mái với nếp sinh hoạt và các hoạt động bên ngoài mà không phải phụ thuộc hoặc nhìn thái độ của người khác để sống.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thích nghi môi trường mới mà có nhà người thân gần trường thì thời gian đầu có thể xin ở nhờ để làm quen với môi trường, đến khi quen rồi thì nên chuyển ra ngoài sống tự lập. Nếu bạn có thể đi làm thêm được thì tốt, ngoài việc kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình thì còn học được nhiều kĩ năng sống. Không nên ở nhà người quen lâu dài nếu muốn giữ tình cảm giữa hai bên, vì "bát đĩa trong chạn còn khua", huống chi con người.

Việc ở nhờ nhà họ hàng có thể đem lại khá nhiều rắc rối, phiền toái mà cả bố mẹ và bạn đều không thể lường trước được. Bởi lẽ, "quốc có quốc pháp, gia có gia quy", mỗi một gia đình sẽ có nếp sinh hoạt khác nhau. Vì thế, khi ở nhà họ hàng/người quen sẽ phải tiếp thu một nếp nhà mới và học cách dung hòa.

Vậy nên theo mình ngay từ đầu có khả năng và điều kiện nên ở trọ luôn để giữ được hoà khoá tình cảm gia đình. 😬

Nó giống như bạn đang lựa chọn giữa sự tự do và an toàn.

Ở trọ thì bạn sẽ được thoải mái thời gian, bạn làm gì là việc của bạn, bạn về khuya, bạn muốn ngủ đến trưa, bạn muốn ăn cơm trưa lúc 3h chiều hoặc không ăn, bạn muốn rủ bạn bè tới, đều được. Không ai kiểm soát được bạn ngoài bản thân bạn cả. Ngược lại, để đánh đổi sự tự do này, bạn sẽ phải tự lo cho mình đủ thứ, từ việc ăn uống cho tới việc sinh hoạt, lo từ bữa sáng cho tới bữa tối xem ăn gì? Đủ chất không? Bao nhiêu tiền? Sau đó là những sinh hoạt như giặt giũ (khâu này là khâu mình ghét nhất khi ở trọ thời sinh viên), tắm rửa, bếp núc, bình nóng lạnh,....

Ngoài ra còn vấn đề về an ninh, ở trọ thì tỉ lệ mất cắp cao hơn so với ở nhà người thân, mất ở đây là có thể mất những đồ cá nhân khi share phòng cùng bạn khác, mất xe cộ, mất quần áo,...Nói chung là ở trọ thì có nhiều hạn chế lắm, chưa kể nhiều chỗ còn không đầy đủ tiện nghi, an ninh, nếu đầy đủ hết thì chưa chắc tiền phòng đã phù hợp với 1 tân sinh viên. 

Còn ở nhà người thân thì bạn sẽ được đảm bảo về vấn đề tiện nghi và an ninh. Nhà người thân dù bình thường, sang hay nghèo thì cũng không ai để bạn thiệt thòi về vấn đề sinh hoạt đâu. Điện nước, nóng lạnh, máy giặt đủ cả, khâu ăn uống thì ngày 2 bữa (trưa,chiều) luôn có, không như bữa đực bữa cái như sinh viên. Ngoài ra thì xe cộ đảm bảo, gửi trong nhà người thân thì đâu có người thân nào lại đi cắm xe bạn lấy tiền đâu. Các loại tiền nước, tiền điện thì có thể bạn không phải đóng hoặc chỉ đóng ít. Tiền nhà thì không mất rồi nên bớt được gánh nặng cho bố mẹ một khoản.

Nói đi thì cũng phải nói lại, đâu ở nhà ai mà sướng như nhà mình được. Ở nhà người thân cái đầu tiên bao giờ cũng là phép tắc và ngoan ngoãn và mình phải bó buộc vào lối sống của người ta. Ví dụ trưa 11h30 ăn thì 11h bạn phải có mặt dưới bếp để phụ bếp núc rồi, nếu không thì ngta cũng chả trách gì đâu nhưng quá tam ba bận thì kiểu gì cũng khó chịu. Ít có nhà ai mà để bạn thoải mái như ở nhà lắm, cái tâm lý "ăn nhờ ở đậu" thì khó mà có thể thong thả được. Ngoài bữa cơm thì cũng là giờ giấc cần chỉnh chu, ra vào nhà thì cũng phải thông báo, đi chơi tối chắc muộn nhất 11h về, đêm về lục sục người ta cx khó chịu. Chưa kể, nếu bạn có giới tính đặc biệt hoặc cá tính thì cũng chưa chắc đã dược sống với chính mình trong ngôi nhà của người thân cơ. Nói chung là phức tạp đủ đường. Đấy là nếp sống của những người bình thường, còn nếu cô dì chú bác của bạn đối xử với bạn như con của họ rồi thì lúc đấy mình k còn gì để bàn cãi, vì quá sướng rồi.

Sự lựa chọn là ở bạn, muốn sống cuộc đời sinh viên có khổ có sướng, vỡ lẽ nhiều kinh nghiệm thì thử ở trọ, nếu cảm thấy mình cần bao bọc, chở che thì nên ở nhà người thân. 

Mình nghĩ cũng tuỳ vào một số trường hợp nữa. Nếu bạn là người có nhiều nỗi lo như môi trường mới, tài chính hạn hẹp,...thì có thể cân nhắc ở với người thân. Mặc dù mình biết lựa chọn này có thể khiến bạn mất đi một phần tự do. Còn nếu bạn là người muốn thử thách tính tự chủ của bản thân, muốn tự mình làm tất cả mọi chuyện, muốn có không gian riêng, có khả năng chăm sóc bản thân,...thì bạn hoàn toàn có thể chọn ở trọ. 

1 vote ở trọ cho bạn nhé 🤣Thuê cái căn nào nó đảm bảo an ninh, có những tiện nghi cơ bản như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bình nhiệt nước. Tiền điện tiền nước giá dân bạn nhé không nhiều chỗ nó cho thuê giá kinh doanh ấy. Thấy chi phí còn đắt đỏ thì nên tìm người ở ghép bạn nhé, khuyến khích tìm người thật thật, nhường nhịn.

Đừng ngại ngần khi từ chối nếu thấy phòng không hợp lí nhé, đất thành phố không bao giờ thiếu chỗ thuê, đừng để bị mồm dẻo và nhắm mắt kí hợp đồng. 

Mới vô thì mình thấy nên ở nhà người thân, còn dần dà đã khôn lanh và tự chủ được thì nên ở trọ, vì trọ rất tốn kém và nhiều vấn đề, bạn nếu không tự lập đủ nhiều là trầm cảm luôn đấy, còn cả cô đơn nữa, nên suy nghĩ thấu đáo đã nhá!