Đàn ông không uống rượu là hèn, không có bản lĩnh. Các bạn nghĩ sao về điều này?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

đàn ông uống rượu

,

xã hội

Tôi xin tự nhận mình là hèn, vì tôi không uống bia rượu, và sẵn sàng đập bàn bỏ về nếu cứ chèo ép tôi. Chuyện cũng chẳng có gì tự hào nhưng cách đây vài năm, khi tôi còn làm ở VN, tôi đã từng hành động như vậy với một người cấp trên, và ngay sau đó tôi tự viết đơn xin nghỉ việc với lý do "tôi không thích bị ép làm điều tôi không muốn". Kết quả cuối cùng là người cấp trên kia phải xin lỗi trong lần tôi được gọi lên nói chuyện với ban lãnh đạo.
Tôi còn phải thừa nhận tôi sợ vợ, và đôi khi nghĩ rằng tất cả những ông chồng mà không "để vợ lên đầu" là người không biết điều. Nhưng mà như vậy thì sao nào?
Nói có vẻ thô tục vậy thôi, chứ tôi nói thật, quan trọng là mỗi người tự sống cuộc đời của mình. Có thể sử dụng người khác như là tấm gương để soi mỗi ngày, nhưng đừng tự biến mình thành cái gương. Bản chất con người là bất toàn, phải chấp nhận rằng những điều người ta nghĩ xấu về mình là đúng, thì mới sống hạnh phúc được.
Trả lời
Tôi xin tự nhận mình là hèn, vì tôi không uống bia rượu, và sẵn sàng đập bàn bỏ về nếu cứ chèo ép tôi. Chuyện cũng chẳng có gì tự hào nhưng cách đây vài năm, khi tôi còn làm ở VN, tôi đã từng hành động như vậy với một người cấp trên, và ngay sau đó tôi tự viết đơn xin nghỉ việc với lý do "tôi không thích bị ép làm điều tôi không muốn". Kết quả cuối cùng là người cấp trên kia phải xin lỗi trong lần tôi được gọi lên nói chuyện với ban lãnh đạo.
Tôi còn phải thừa nhận tôi sợ vợ, và đôi khi nghĩ rằng tất cả những ông chồng mà không "để vợ lên đầu" là người không biết điều. Nhưng mà như vậy thì sao nào?
Nói có vẻ thô tục vậy thôi, chứ tôi nói thật, quan trọng là mỗi người tự sống cuộc đời của mình. Có thể sử dụng người khác như là tấm gương để soi mỗi ngày, nhưng đừng tự biến mình thành cái gương. Bản chất con người là bất toàn, phải chấp nhận rằng những điều người ta nghĩ xấu về mình là đúng, thì mới sống hạnh phúc được.

Hê hê,rượu vs bản lĩnh cơ bản là khác nhau về khái niệm nên ko so sánh đc vậy

Nhưng dưới quan điểm cá nhân thì việc uống được 1 chút rượu cũng chẳng sao cả,dưới góc nhìn y học thì rượu,rượu vang,bia hay các chất có cồn nếu uống trong 1 giới hạn cho phép thì có tác dụng tốt đối với cơ thể(tt này các b có thể tra trên google)(làm về mệt thử 1 ly vang đỏ buổi tối coi,vừa giải tỏa tâm lý vừa giúp dễ ngủ hơn đó),còn dưới góc nhìn các mối quan hệ thì một vài chén hay vài ly nào đấy cũng có thể dẫn đến cuộc nói chuyện vui vẻ cũng như cởi mở hơn,mở ra đc nhiều điều thú vị hơn,cũng vui mà,đúng k nhỉ,đó là vấn đề xã giao mà,

Còn đối vs những thành phần ép rượu quá đáng thì cái đó lại phụ thuộc vào cách từ chối khéo léo của bro như thế nào,có học thức hay cách ăn nói ra sao để người ép rượu không mất lòng,mất hòa khí vs nhau,còn không nữa gặp những thành phần đã cố từ chối rồi mà vẫn cứ ép thì mình xin mạnh dạn từ chối thẳng,rút về luôn(tuy hơi thô chút nhưng mà hsau đâu lại vào đấy ý mà,mấy ô lè nhè uống xong mai hỏi lại chưa chắc đã nhớ gì đâu:)))

Vậy cuối cùng đàn ông không uống rượu cũng chẳng sao,chẳng liên quan gì tới sang hèn hay bản lĩnh gì ở đây cả,còn nếu nói bản lĩnh thì chính là cái bản lĩnh từ chối khéo léo ntn của mấy ô thôi,nhưng việc biết uống 1 chút thì vẫn hơn(Í TÔI LÀ UỐNG TRONG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH,vẫn tỉnh táo,lái xe ngon lành,không bị say,không vượt quá nồng độ cồn cho phép khi lái xe,) chứ không phải uống xong về làm 1 nồi thập cẩm ở nhà cho mấy con chó hay liên tục gọi huệ ơi đâu:)))

Ko liên quan nhưng mà tết mỗi năm mẹ tôi nấu gần trăm lít rượu cơ,chỉ riêng việc tôi rót vào chai r đóng nắp lại thôi cũng đã đủ say rồi:))giờ thì ko uống thì thôi chứ một khi đã uống thì chưa ngán ai bao giờ kk:)))

A60557AB-ED21-4C06-8B75-908C04EE9237

Bản lĩnh đàn ông thời nay vẫn thường được đo bằng chén rượu. Bản lĩnh từ chối là vô cùng hiếm có khó tìm.

Tất nhiên là sẽ có nhiều bạn ở đây sẽ phản đối điều này. Mình thấy thực tế là ở Việt Nam vẫn cần uống rượu bia 1 ít, và biết từ chối khi cần thiết. Chứ người hoàn toàn không uống gì sẽ khó hoà nhập cộng đồng.

Chào bạn, mình nghĩ rượu không phải là thước đo bản lĩnh của nam giới. Thước đo bản lĩnh của nam giới là ở sự sáng suốt và trách nhiệm.

Nếu bạn uống say, nặng thì gây ra tai nạn giao thông để người thân phải chăm sóc, nhẹ hơn thì nôn cho người nhà dọn, quanh năm chè chén để bụng ỏng tay teo, thì nhìn liệu có bản lĩnh không?

Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, bia rượu là một phần của cuộc sống, cả lúc vui lẫn khi buồn. Vào các dịp nhất định vẫn có thể, thậm chí là nên uống. Song chúng ta hãy uống có chừng mực để niềm vui được trọn vẹn, bạn nhé.

Đi nhậu cùng bạn bè là việc đương nhiên bởi cuộc sống có vô vàn những điều mệt mỏi. Nhưng biết điểm dừng là điều quyết định xem một người đàn ông có đáng nhận được sự kính trọng hay không!
Đúng nhưng chưa toàn diện. Theo mình là tủy từng trường hợp và uống có chừng mực, ko để bản thân bị say.
Trong những trường hợp như tiếp đãi khách, giao lưu, kết nối với mọi người,... bạn ko thể ko uống rượu. Uống sao cho vẫn vui, vẫn giữ được sự tỉnh táo, uống đến chừng nào thì dừng, và dừng sao vui vẻ mới là điều cần rèn luyện và học hỏi.

Nhảm nhí. Đơn giản là vậy

Bản lĩnh là gì? Là sự dũng cảm, kiên quyết, và làm những gì bản thân tin vào. Nếu một người không muốn uống rượu thì chuyện họ không uống thì có gì là thiếu bản lĩnh? Không bị lung lay bởi thế lực xung quanh một cách dễ dàng là một điều tuyệt vời dù có là đàn ông hay phụ nữ.

Mình đây không nói uống rượu bia xấu, nhưng chuyện không uống rượu bia không có gì là hèn hạ hay thiếu bản lĩnh cả. Mặc kệ thế giới nghĩ gì, mình uống nước ngọt là sướng rồi.

Như này thì "bản lĩnh" quá!

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/chu-re-nem-hoa-huy-cuoi-vi-bi-nha-gai-ep-uong-40-chen-ruou-695701.html

vietnamnet.vn

Mình uống bia để dưỡng sinh, để hiệu quả cao thì cần điều độ, không uống quá nhiều và không quá ít. Đôi khi mình sẽ làm điều khác biệt: uống bia ở bàn nước ngọt và uống nước suối ở bàn bia. Đôi khi thì lại uống theo anh chị em.
Theo kinh nghiệm bàn nhậu thì không uống cần nhiều ý chí để chống lại sự cám dỗ, và từ chối cũng khó hơn là thuận theo đám đông nên người dám từ chối bia rượu vẫn đáng nể hơn. Mình cũng hâm mộ những chị em có thể chống lại sự quyến rũ của ly trà sữa :3
Quay lại câu hỏi thì: đây là chuyện ăn uống thôi mà, nó là khẩu dục nho nhỏ, ai có thể tiết chế thì tốt, nếu thoả mãn một thú vui nhỏ cũng chả sao, bản lĩnh hay không thì còn nhiều khó khăn ngoài kia để thử thách lắm. Mình sẽ không đánh giá nhanh một người chỉ qua khẩu phần ăn uống của họ :D