Đàn ông lương nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu/tháng thì có nên lấy vợ không?

  1. Phong cách sống

Theo các bạn thì đàn ông nếu tiền lương từ 10 triệu/tháng đổ xuống thì có nên suy nghĩ đến việc lấy vợ/lập gia đình không? Các bạn nữ nếu biết tiền lương của người con trai mà bạn đang ngắm nghía nằm trong khoảng này thì có ''cụt hứng'', không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa không? Và mình rất tò mò muốn biết tại sao (nhiều người sẽ nói rằng mức lương như vậy nuôi con sao được, nhưng thời nay sinh con cũng chỉ là một sự lựa chọn?)
(tạm cho rằng anh ta là người mới đi làm, khoảng 25 tuổi, sống ở thành phố). Các bạn nghĩ thế nào?
Từ khóa: 

lấy vợ

,

lương 10 triệu

,

lương

,

phong cách sống

Tôi nghĩ tác giả đặt sai câu hỏi rồi.

Cưới vợ cưới chồng không phải là để nuôi nhau nên bạn làm 10tr hay 100tr thì bản chất hôn nhân cũng không thay đổi.


Hôn nhân là cam kết chăm sóc/yêu thương/điểm tựa/động lực phấn đấu....Nếu bạn làm ra 100tr thì có thể bạn sẽ có hôn nhân lâu nhưng chưa chắc có hạnh phúc thật sự. Nếu bạn làm ra 3tr cũng ko có nghĩa hạnh phúc sẽ tan vỡ nhanh.


Tôi nghĩ bạn nên nghĩ kĩ hơn về bản chất của hôn nhân để đưa ra quyết định  và tìm được người phụ nữa lấy "10tr/tháng" để làm động lực làm ăn, để mà yêu thương và trân trọng nhiều hơn sự vất vã của bạn.


Chúc bạn hạnh phúc.

Trả lời

Tôi nghĩ tác giả đặt sai câu hỏi rồi.

Cưới vợ cưới chồng không phải là để nuôi nhau nên bạn làm 10tr hay 100tr thì bản chất hôn nhân cũng không thay đổi.


Hôn nhân là cam kết chăm sóc/yêu thương/điểm tựa/động lực phấn đấu....Nếu bạn làm ra 100tr thì có thể bạn sẽ có hôn nhân lâu nhưng chưa chắc có hạnh phúc thật sự. Nếu bạn làm ra 3tr cũng ko có nghĩa hạnh phúc sẽ tan vỡ nhanh.


Tôi nghĩ bạn nên nghĩ kĩ hơn về bản chất của hôn nhân để đưa ra quyết định  và tìm được người phụ nữa lấy "10tr/tháng" để làm động lực làm ăn, để mà yêu thương và trân trọng nhiều hơn sự vất vã của bạn.


Chúc bạn hạnh phúc.


Tuyên bố đàn ông lương 5 triệu không tiếp chuyện, chị tôi lấy người thất nghiệp - VTC News

vtc.vn


Anh họ mình lương 13 triệu/tháng, anh ấy cũng sợ không đủ để lấy vợ/lập gia đình. Hiện giờ vẫn độc thân. Anh rể mình lương 4 triệu/tháng, thu nhập thêm lên được 8 triệu/tháng. Hiện giờ thì 1 vợ 3 con 1 nhà 2 phòng trọ. Còn mình thì nghĩ quan trọng là "người" chứ không phải "lương".

Cái này phải hỏi ông đàn ông đó chứ, có ai sống hộ nhau được đâu. Cứ hỏi câu đơn giản là với 10tr đó ông sống đã thoải mái chưa. Ông đã thích cái gì là có thể mua được cái đó, thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, thích chơi gì thì chơi chưa. Hoặc nếu ông không có tất cả mấy nhu cầu trên, ông sống đơn giản thì ông có khoản nào dư để lo cho người khác chưa? Hay ông định lấy người ta về rồi dựa (thêm) vào người ta?

Mình nghĩ nếu anh ta có tiềm năng thì người bạn gái có nhìn ra được hay không thui,chứ cái gì cũng bày ra trước mắt thì ở đời ai cũng giàu,ai cũng hạnh phúc

Lương <10tr mà là bộ đội công an thì lấy mạnh nhé. Còn lương 10 tr mà là công nhân thì xác định là mệt.