Đàn ông thường hay chán cơm thèm phở, sao lúc tắt thở không cúng phở mà lại cúng cơm?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Uầy, thế quán phở bán cho mình đàn ông cả sao? Ai mà chả ngán cơm, 1 năm 365 ngày, cơm 2 bữa, lại chẳng ngon nghẻ gì mấy, thì bát phở sáng ng ta tất nhiên phải thèm hơn rồi.

Tắt thở cúng cơm là tục lệ bao đời nay, chứ ai cúng phở bao giờ. Trước sao, nay vậy. Vả lại phở đã mắc tiền, để nguội ăn ko đc. Bạn sẽ bưng 1 tô phở nguội ngắt sau gần cả tiếng đồng hồ trên bàn thờ xuống mà đc húp chứ? Chỗ khác ko biết thế nào chứ ở mình đồ cúng đấy phải ăn kỳ hết. Uầy, nghĩ đến lớp mỡ bò đông lại là thấy trợn 2 con mắt lên rồi. Nên cơm, dù có nguội vẫn dễ ăn hơn, đc làm đồ cúng là dễ hiểu.

Đấy, bạn còn thắc mắc gì nữa ko? Mình nêu luôn 🙃🙃

Trả lời

Uầy, thế quán phở bán cho mình đàn ông cả sao? Ai mà chả ngán cơm, 1 năm 365 ngày, cơm 2 bữa, lại chẳng ngon nghẻ gì mấy, thì bát phở sáng ng ta tất nhiên phải thèm hơn rồi.

Tắt thở cúng cơm là tục lệ bao đời nay, chứ ai cúng phở bao giờ. Trước sao, nay vậy. Vả lại phở đã mắc tiền, để nguội ăn ko đc. Bạn sẽ bưng 1 tô phở nguội ngắt sau gần cả tiếng đồng hồ trên bàn thờ xuống mà đc húp chứ? Chỗ khác ko biết thế nào chứ ở mình đồ cúng đấy phải ăn kỳ hết. Uầy, nghĩ đến lớp mỡ bò đông lại là thấy trợn 2 con mắt lên rồi. Nên cơm, dù có nguội vẫn dễ ăn hơn, đc làm đồ cúng là dễ hiểu.

Đấy, bạn còn thắc mắc gì nữa ko? Mình nêu luôn 🙃🙃

Tại vì phở lúc nào cũng muốn thành cơm còn cơm thì không hề quan tâm tới giá gạo của bản thân mình. Thằng đàn ông nó nhiều khi chán cả cơm lẫn phở nhưng nếu nó ko ăn một trong 2 thì nó chết đói nên nó chọn cơm đấy. Chọn cơm dù sao cũng dc lợi về mặt liêm sỉ và lợi ích kinh tế nhiều hơn mà. Nói như vậy để thấy dc làm cơm chưa chắc đã ngon đâu, hehe.

Bởi vì người chết rồi có quyết định mình được cúng gì đâu. Nên con cháu cúng gì thì phải hưởng nấy. Nếu muốn được cúng phở thì trước khi chết nhớ dặn con cháu lưu ý cúng phở cho thì sẽ được thôi. Bình thường ngoài cơm ra, các gia đình Việt vẫn hay cúng món miến mà. Bản thân tôi thích ăn miến hơn, nên sẽ dặn người nhà cúng món miến gà.

Tất nhiên không phải cứ nghiện gì, thèm gì cũng có thể cúng được. Ví dụ thịt chó, mắm tôm thì dù cụ rất thèm nhưng vẫn không thể mang lên cúng vì nó mang nhiều vận xấu.