Đất nước nào ko kì thị người sống một mình , trầm tính ,ít nói?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào cả nhà, mình là nữ sinh năm 2003 và mình muốn hỏi mấy bạn là mấy bạn có biết quốc gia nào đón nhận người hướng nội một cách bình thường ko ạ ? Kiểu như thấy mình trầm tính,ít nói, thích ở và làm mọi thứ 1 mình vì cảm thấy tự do và được là chính mình mà người ta ko có nói gì và xem kiểu người đó là bình thường chứ ko như Việt Nam mình hỏi " Sao bạn ít nói thế ","sao luôn ở một mình vậy " rồi nhận xét mình tự kỷ, nhút nhát, ngại giao tiếp các kiểu rồi bắt sống theo khuôn khổ hướng ngoại rồi yêu thích và đề cao người hướng ngoại à.

Thật sự mình buồn lắm vì những định kiến đó về người hướng nội, đặc biệt là gia đình mình xem đó là một căn bệnh tâm lý, là kiểu người ko bình thường và mình từng bị mẹ chở đi bv tâm thần khám vì tính cách ấy nhưng may mắn là bác sĩ nói mình ko bị sao cả 😞

Mình muốn cố gắng sau này làm thật nhiều tiền để đến một nơi hay một nước nào mà ko có định kiến về hướng nội quá.. Hic ! Ko biết trong đây có ai tính cách giống mình ko ? 😞

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Cá nhân mình thấy Việt Nam là dễ sống nhất rồi đấy bạn. Chẳng qua là do những người xung quanh bạn họ có định kiến như thế, đừng quy chụp cho tất cả người Việt Nam mình chứ. Trên fb cũng có những gr dành riêng cho những người sống hướng nội, bạn có thể join để tìm được tiếng nói chung. Bạn cứ là chính mình thôi, sống tốt, sống có ích là được, thay vì nghĩ cách trốn chạy định kiến thì bạn tự dập tắt định kiến đấy đi. Bản thân mình cũng là 1 người hướng nội, mình ít thích nói chuyện với người ngoài mà thích thể hiện cảm xúc qua những câu chữ hơn và mình cũng nhận được rất nhiều sự đồng cảm cũng như khen ngợi, vui mà, bằng cách này cách kia tự tạo niềm vui cho mình chứ đừng tiêu cực như vậy.

Trả lời

Cá nhân mình thấy Việt Nam là dễ sống nhất rồi đấy bạn. Chẳng qua là do những người xung quanh bạn họ có định kiến như thế, đừng quy chụp cho tất cả người Việt Nam mình chứ. Trên fb cũng có những gr dành riêng cho những người sống hướng nội, bạn có thể join để tìm được tiếng nói chung. Bạn cứ là chính mình thôi, sống tốt, sống có ích là được, thay vì nghĩ cách trốn chạy định kiến thì bạn tự dập tắt định kiến đấy đi. Bản thân mình cũng là 1 người hướng nội, mình ít thích nói chuyện với người ngoài mà thích thể hiện cảm xúc qua những câu chữ hơn và mình cũng nhận được rất nhiều sự đồng cảm cũng như khen ngợi, vui mà, bằng cách này cách kia tự tạo niềm vui cho mình chứ đừng tiêu cực như vậy.

Đất nước của tâm tưởng. Sống 1 mình, trầm và ít nói ko p vde. Mà tâm trí người đó để những đánh giá bên ngoài tác động lên bản thân mới là vấn đề. 
Do những người xung quanh bạn có suy nghĩ như vậy thôi, chứ bảo cả đất nước kì thị cũng không đúng😅 Sống ở VN là sướng nhất rồi.
Trước cấp 2 mình đang để tóc dài thì tự nhiên muốn thay đổi bản thân, cắt tóc ngắn như Miu Lê trên bìa báo Hoa học trò. Bạn mình thì bảo là mình lười học đua đòi Kpop nên cắt tóc ngắn, mẹ mình thì nghĩ mình thay đổi nội tiết tố nên cho mình đi BV Nội Tiết khám. 
Hồi đó mình mới dậy thì, nhảy cảm, nghe vậy cũng buồn chứ. Nhưng mà đấy là suy nghĩ của họ, có thể họ quan tâm bạn nên mới hỏi thiếu tế nhị như vậy.
Bạn thấy mình không làm gì sai thì bạn cứ làm việc của mình thôi. 2k3 chắc học đại học năm nhất rồi thì cứ tập trung khám phá phát triển bản thân, đừng buồn vì những chuyện vặt vãnh như vậy, nghe dỗi hờn thực sự.
Mình nghĩ nước nào cũng có người này người kia nên gần như sẽ không tìm được đất nước nào không kỳ thị người trầm tính, ít nói. Có thể hiện môi trường bạn đang sống khá hẹp và chỉ xoay xung quanh gia đình nên gặp phải những định kiến như vậy, nhưng biết đâu sau khi tiếp cận môi trường đại học bạn sẽ gặp được những người giống mình, có nhiều người tôn trọng cá tính, con người bạn nên đừng  buồn và lo lắng quá nhé. 
Mình có biết một đất nước có khá nhiều người hướng nội đó là Lavita. Mình cũng tình cờ biết qua một bài báo thôi, bạn thử tìm hiểu xem nhé

https://visadep.vn/latvia-dat-nuoc-cua-nguoi-huong-noi.html visadep.vn

 

Nhật Bản và do thái.