Dấu hiệu khiến bạn tin tưởng đối phương là người có thể thành bạn đời?

  1. Tình yêu

Mọi người ăn Tết vui không? Chả biết đặt câu hỏi kiểu gì luôn ý. Chả là

Cứ mỗi dịp Tết lại có những câu chuyện muôn thuở là chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, bỏ bê vợ con, cãi nhau, đánh chửi nhau. Rồi lại được nghe một đống bài hận đàn ông, hối hận khi lấy chồng.

Người ta hay bảo yêu nó khác, cưới về thay đổi liền. Mình nghĩ chuyện thay đổi là có vì trách nhiệm, áp lực nhiều hơn, bận rộn hơn này... Nên bớt lãng mạn, có sự ràng buộc nên đôi lúc xem nhẹ đối phương... Nhưng cũng chỉ tới đó thôi, chứ cái kiểu cưới xong mà đánh vợ con, con ốm cũng chả thèm quan tâm thì mình nghĩ lúc yêu nhau nó cũng phải ít nhiều bộc lộ rồi chứ. Do không nhìn ra, hoặc nhìn thấy những cứ cho qua.

Mà nghĩ lại thì cuộc đời cũng nhiều cái bất ngờ. Một người lương thiện quay ngoắt thành ác hay ngược lại chắc cũng có.

NÊN CÂU HỎI Ở ĐÂY LÀ: Người như thế nào khiến mọi người yên tâm mà tin tưởng vậy? Có thể không đi với nhau hết đời nhưng ít nhất không phải chia tay vì những lý do vô đạo đức kiểu đánh đập.

THÊM CÂU NỮA NÀY: Sao nhiều chửi như muốn giết cả nhà chồng đến nơi rồi ấy. Sau đấy lại về tiếp tục chịu đựng. Tại sao vậy 😭

-Thắc mắc từ một quỷ độc thân-

Từ khóa: 

tình yêu

Ngoài chữ YÊU ra thì còn phải tìm được chữ THƯƠNG của người ấy bạn ạ, mình yêu chồng từ năm nhất đại học, đến giờ tính ra hai vợ chồng cũng đã thương nhau được hơn 10 năm rồi. Chồng mình từ xưa đến nay việc gia đình cũng rất đoảng, gần như mọi việc trong nhà đều phải đến tay mình, nhiều lúc rất ức chế, mắng chửi đủ kiểu...nhưng cuối cùng dù người sai có là mình thì anh ấy vẫn bao giờ cũng xin lỗi, làm lành mình trước, giận nhau chồng cũng không bao giờ to tiếng với mình, lại còn đi làm bao nhiêu tiền để vợ giữ 3/4 hết rồi. 

Thế nên nếu bạn có yêu thì hãy chọn người đàn ông nào tử tế, nhìn cách anh ý cư xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là với bố mẹ, đặc biệt là phải yêu mình, nên dù có khờ khệch hay lơ ngơ thì vẫn uốn nắn được bạn nhé. À, thằng nào tính gia trưởng, hoặc hay vỗ ngực giỏi rượu chè, bia bủng từ những ngày đầu tiên thì bạn cho biến luôn nhé, cưới về khổ chết...may mà chồng mình kém khoản nào, cũng biết lấy cớ lái oto đưa vợ con về nên mình cũng an tâm. Hic khoa chồng nhiều quá rồi...

Chúc bạn tìm được một người phù hợp nhé! 

Trả lời

Ngoài chữ YÊU ra thì còn phải tìm được chữ THƯƠNG của người ấy bạn ạ, mình yêu chồng từ năm nhất đại học, đến giờ tính ra hai vợ chồng cũng đã thương nhau được hơn 10 năm rồi. Chồng mình từ xưa đến nay việc gia đình cũng rất đoảng, gần như mọi việc trong nhà đều phải đến tay mình, nhiều lúc rất ức chế, mắng chửi đủ kiểu...nhưng cuối cùng dù người sai có là mình thì anh ấy vẫn bao giờ cũng xin lỗi, làm lành mình trước, giận nhau chồng cũng không bao giờ to tiếng với mình, lại còn đi làm bao nhiêu tiền để vợ giữ 3/4 hết rồi. 

Thế nên nếu bạn có yêu thì hãy chọn người đàn ông nào tử tế, nhìn cách anh ý cư xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là với bố mẹ, đặc biệt là phải yêu mình, nên dù có khờ khệch hay lơ ngơ thì vẫn uốn nắn được bạn nhé. À, thằng nào tính gia trưởng, hoặc hay vỗ ngực giỏi rượu chè, bia bủng từ những ngày đầu tiên thì bạn cho biến luôn nhé, cưới về khổ chết...may mà chồng mình kém khoản nào, cũng biết lấy cớ lái oto đưa vợ con về nên mình cũng an tâm. Hic khoa chồng nhiều quá rồi...

Chúc bạn tìm được một người phù hợp nhé! 

Mình chọn người chồng hiện tại vì anh ấy cho mình cảm giác an toàn khi ở bên và ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh ấy nhìn về phía mình. Mình yên tâm khi gả cho một người đơn giản chỉ vì người ấy cho mình cảm giác thoải mái, không cần gượng ép trong bất kỳ chuyện gì. Đối với mình chuyện tương lai khó nói, nhưng bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn cả.

Mình cũng đã chứng kiến nhiều người nhẫn nại chịu đựng gia đình chồng, đơn giản chỉ vì họ hoặc không còn nơi để về hoặc họ đang nghĩ cho con cái. Dù thế nào thì họ cũng chỉ đang tự làm khổ mình và khổ con mà thôi. Mình không muốn sống như vậy, nhưng cũng rất hiểu những hoàn cảnh như vậy.