Dậy sớm có liên quan tới thành công?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Phong cách sống

5:00 sáng dậy sớm để đọc sách, tập thể dục... với mục đích để làm theo người thành công, quan điểm của bạn về điều này?

Một điều khiển nhiên lặp lời thường xuyên trên MXH, đó là dậy sớm để thành công, rồi lấy hình tượng các tỷ phú luôn dậy sớm để quan trọng hóa việc dậy sớm. Theo mình cảm nhận thật là rập khuôn, thành công không phải chỉ là dậy sớm mà còn vô vàn yếu tố khác đi kèm, chưa kể nếu chúng ta thức khuya để làm CV, thì dậy sớm đang dồn cơ thể vào trạng thái mệt mỏi. Theo bạn ntn? cho quan điểm, góc nhìn nha.

Từ khóa: 

dậy sớm để thành công

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Đồng ý với ý kiến của anh, em xem mấy clip ngắn kiểu 1 tuần sống như người thành công, dậy sớm để thanh công,....nếu chỉ mang tính thử thách bản thân để rèn luyện thói quen tốt như dậy sớm, đọc sách mỗi ngày, lên lịch trình cụ thể trong một ngày,... thì okla, chứ nếu làm thế để thành công như các tỷ phú thì nghe xa vời và viển vông quá =))))

Tỷ phú người ta có người chỉ ngủ 2-3h/ngày, họ dậy sớm nhưng thức cực muộn, đánh đổi bằng sức khỏe và chất xám, thời gian của họ. Nếu ai dậy sớm cũng sẽ thành công thì chắc mình cũng thành công được :D, dơn giản là vì mình có thể dậy sớm, có thể đọc sách mỗi ngày :v. Tuy nói dậy sớm không thành công được như tỷ phú, nhưng mình cũng chưa thấy ai dậy muộn mà thành công cả :)))

Trả lời

Đồng ý với ý kiến của anh, em xem mấy clip ngắn kiểu 1 tuần sống như người thành công, dậy sớm để thanh công,....nếu chỉ mang tính thử thách bản thân để rèn luyện thói quen tốt như dậy sớm, đọc sách mỗi ngày, lên lịch trình cụ thể trong một ngày,... thì okla, chứ nếu làm thế để thành công như các tỷ phú thì nghe xa vời và viển vông quá =))))

Tỷ phú người ta có người chỉ ngủ 2-3h/ngày, họ dậy sớm nhưng thức cực muộn, đánh đổi bằng sức khỏe và chất xám, thời gian của họ. Nếu ai dậy sớm cũng sẽ thành công thì chắc mình cũng thành công được :D, dơn giản là vì mình có thể dậy sớm, có thể đọc sách mỗi ngày :v. Tuy nói dậy sớm không thành công được như tỷ phú, nhưng mình cũng chưa thấy ai dậy muộn mà thành công cả :)))

Người thành công không hẳn là người dậy sớm nhưng chắc chắn họ là người biết tận dụng thời gian. Dậy sớm là cách tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Vậy nên, quan trọng là khi thức dậy sớm bạn làm được gì. Nếu động cơ của bạn chỉ là bắt chước thì có lẽ bạn sẽ không thể tiếp tục được việc dậy sớm hoặc nếu dậy sớm thì cũng chẳng làm được gì có ích cho bản thân mình. Nếu đã xác định được việc dậy sớm là nhằm mục đích tiết kiệm thời gian xử lí công việc hoặc chuẩn bị một buổi sáng tràn đầy năng lượng trước giờ đi làm thì đó không phải là bắt chước mà là cách chúng ta tận dụng thời gian của chính bản thân mình.

Không phải một phương pháp học nào cũng là hiệu quả với tất cả mọi người. Ngay cả khi nó là phù hợp với đại đa số nhưng lại không phù hợp với chính bạn. Đó là đọc điều quá bình thường. Đơn giản thôi, vì ngay khi chúng ta sinh ra thì chúng ta đã không giống nhau rồi. Mình đồng ý với bạn. không phải cứ dậy sớm là thành công mà còn phụ thuộc vào rất rất nhiều yếu tố khác. “Dậy sớm mới thành công” là chưa đủ và đúng. Bởi vì nếu dậy sớm mới thành công thì chắc hẳn những người không thành công đều dậy trễ? Dậy sớm mà cứ ôm khư khư cái điện thoại mà chitchat, chơi game, làm những điều vô ích thì thành công cũng sẽ tự đến? Thay vì thức dậy sớm để đọc sách, làm việc ,... thì nhiều người sẽ tập trung và làm việc hiệu quả hơn vào buổi tối. Nói chung là, tùy Trạng thái cơ thể mỗi người mà họ chọn ra cho những những khoảng thời gian học tập, làm việc và nghỉ ngơi hợp lí. Đừng bao giờ cố áp đặt những quan điểm như vậy lên chính bản thân mình trong khi bản thân mình không thự sự phù hợp với nó:v