Để có được một tài sản kếch xù 1 tỷ đô la, bạn có chấp nhận chịu đựng những cơn ác mộng mỗi đêm trong một năm liên tục 365 ngày?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Thần Chết sẽ cho bạn 1 tỷ đô la ngay lập tức. Với 1 điều kiện:" Đêm nào cũng gặp ác mộng trong vòng 365 ngày:

Bạn có đồng ý ký kết bạn giao ước này????

Từ khóa: 

đô la

,

tài sản

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Chúng ta quy đổi một chút: 1 tỷ đô la = 23.006.500.000.000,00 Đồng (~ 23 nghìn tỷ đồng)

Trên bảng xếp hạng thế giới, bạn ít nhất sẽ đứng ở vị trí 2681 ( truy cập vào

đây
để check lại), so với khoảng 7,8 tỷ người thì bạn đứng ở một vị trí rất rất cao rồi, đã phần nào cảm nhận được sự to lớn của con số này chưa.

Và tôi sẽ đồng ý chuyện này, nhưng với tiền đề là Thần chết phải đảm bảo nguồn tiền này hợp pháp và tôi được bảo vệ. Chỉ một sơ sẩy nhỏ, tôi có thể bị còng đầu bất kỳ lúc nào, hoặc bị trừ khử bởi một tổ chức nào đấy. Nếu thần chết không đảm bảo được điều này, tôi sẽ không nhận lời (mặc dù những lúc không có tiền, tôi sẽ ân hận vì từ chối), tôi cần một tâm lý thoải mái để tiêu tiền và chịu đựng cơn ác mộng.

Vậy, 365 ngày gặp ác mộng trở thành một điều quá dễ để giải quyết. Đó là một điều rất đau khổ, nhưng nó có thời hạn và có mục đích. Cái đau đớn và khổ cực mỗi ngày bạn chịu đựng đã có một cái giá mà tôi không thể nào đạt được, nó sẽ trở thành thứ để chống đỡ tinh thần tôi. Cơn ác mộng trở thành một công việc, và tôi hài lòng với mức lương, tâm lý tôi sẽ vững chãi hơn rất rất nhiều. Đó là lý do tôi cần điều kiện trên, tối gặp ác mộng, ngày gặp áp lực và truy sát, tôi có thể sẽ phát điên trước khi hoàn thành được việc này.

Đừng xem thường tiềm lực và sức chịu đựng của con người, tra tấn, ác mộng và ti tỉ thứ khác khiến chúng ta đau khổ vì nó không có một cái giá tương đương nào đánh đổi. Vậy hãy nghĩ tới giá trị của 1 tỷ đô này, nó sẽ giúp cha mẹ gia đình bạn thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc, nếu khó chịu, cầm đi làm từ thiện, học bất cứ thứ gì mình muốn. Hôm nay muốn xem ánh đèn Pari, bay tới đó làm một ly rượu trong căn biệt thự của mình, cảm thấy trời lạnh quá, cho công ty bên cạnh phá sản (đùa thôi). Có đủ tiền, bạn sẽ mở mang được một thế giới to lớn mà bạn ngày trước còn chưa nghĩ tới. Vậy những thứ đó, có đủ để đổi lại sự tàn phá về tinh thần hàng đêm chỉ trong 1 năm hay không?

Tôi biết có người không suy nghĩ giống tôi, tôi chỉ phân tích cho bạn thấy lý do mà tôi sẽ đồng ý. Cuộc sống đó, tôi muốn. Cuộc sống hiện tại, tôi cũng không phàn nàn gì cả. Dù sao thì, điều kiện tiên quyết cho tất cả những gì tôi phân tích trên là một tâm lý tích cực nhìn về phái trước, và nó thì do tôi quyết định.

Tôi có thể làm được, nên tôi muốn, vậy thôi!

Trả lời

Chúng ta quy đổi một chút: 1 tỷ đô la = 23.006.500.000.000,00 Đồng (~ 23 nghìn tỷ đồng)

Trên bảng xếp hạng thế giới, bạn ít nhất sẽ đứng ở vị trí 2681 ( truy cập vào

đây
để check lại), so với khoảng 7,8 tỷ người thì bạn đứng ở một vị trí rất rất cao rồi, đã phần nào cảm nhận được sự to lớn của con số này chưa.

Và tôi sẽ đồng ý chuyện này, nhưng với tiền đề là Thần chết phải đảm bảo nguồn tiền này hợp pháp và tôi được bảo vệ. Chỉ một sơ sẩy nhỏ, tôi có thể bị còng đầu bất kỳ lúc nào, hoặc bị trừ khử bởi một tổ chức nào đấy. Nếu thần chết không đảm bảo được điều này, tôi sẽ không nhận lời (mặc dù những lúc không có tiền, tôi sẽ ân hận vì từ chối), tôi cần một tâm lý thoải mái để tiêu tiền và chịu đựng cơn ác mộng.

Vậy, 365 ngày gặp ác mộng trở thành một điều quá dễ để giải quyết. Đó là một điều rất đau khổ, nhưng nó có thời hạn và có mục đích. Cái đau đớn và khổ cực mỗi ngày bạn chịu đựng đã có một cái giá mà tôi không thể nào đạt được, nó sẽ trở thành thứ để chống đỡ tinh thần tôi. Cơn ác mộng trở thành một công việc, và tôi hài lòng với mức lương, tâm lý tôi sẽ vững chãi hơn rất rất nhiều. Đó là lý do tôi cần điều kiện trên, tối gặp ác mộng, ngày gặp áp lực và truy sát, tôi có thể sẽ phát điên trước khi hoàn thành được việc này.

Đừng xem thường tiềm lực và sức chịu đựng của con người, tra tấn, ác mộng và ti tỉ thứ khác khiến chúng ta đau khổ vì nó không có một cái giá tương đương nào đánh đổi. Vậy hãy nghĩ tới giá trị của 1 tỷ đô này, nó sẽ giúp cha mẹ gia đình bạn thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc, nếu khó chịu, cầm đi làm từ thiện, học bất cứ thứ gì mình muốn. Hôm nay muốn xem ánh đèn Pari, bay tới đó làm một ly rượu trong căn biệt thự của mình, cảm thấy trời lạnh quá, cho công ty bên cạnh phá sản (đùa thôi). Có đủ tiền, bạn sẽ mở mang được một thế giới to lớn mà bạn ngày trước còn chưa nghĩ tới. Vậy những thứ đó, có đủ để đổi lại sự tàn phá về tinh thần hàng đêm chỉ trong 1 năm hay không?

Tôi biết có người không suy nghĩ giống tôi, tôi chỉ phân tích cho bạn thấy lý do mà tôi sẽ đồng ý. Cuộc sống đó, tôi muốn. Cuộc sống hiện tại, tôi cũng không phàn nàn gì cả. Dù sao thì, điều kiện tiên quyết cho tất cả những gì tôi phân tích trên là một tâm lý tích cực nhìn về phái trước, và nó thì do tôi quyết định.

Tôi có thể làm được, nên tôi muốn, vậy thôi!

đây có lẽ là 1 bài viết dài, nhưng trước khi vào bài thì mọi người chỉ cần tâm liệm trong đầu 1 câu thế nào là sướng thật sự, thế nào là khổ 
nếu là tiền của thế lực siêu nhiên đưa cho thì cũng khỏi cần quan tâm nó hợp pháp và có dùng được không lên không nói làm gì cho dài

đây là một câu hỏi thú vị nó giống với việc tôi hay thử hỏi tư duy của đám em tôi bằng 1 câu hỏi : có 2 lựa chọn Giầu có nhưng hay gặp nguy hiểm và nghèo khổ nhưng bình an thì bọn mài sẽ chọn cái nào... haha đa số đều chọn nghèo khổ nhưng bình an tôi chả biết bọn nó có thật lòng chọn cái này không nữa, hay là chúng nó lựa ý chọn để làm tôi hài lòng vì biết tôi không tham tiền.. nhưng dù thế nào tôi đều nói. cuộc sống này luôn có rắc rối phiền muộn đã nghèo khổ thì làm sao mà bình an được ( nhấn mạnh từ nghèo khổ ) sẽ luôn có rắc rối tìm đến dù nhiều hay ít, đó có thể là vật chất, bệnh tật, cái ăn mặc, hay người khác, nếu mà nghèo khổ bình an thật ý thì trừ khi là hiểu được cái ngộ mà nhà phật hiểu, không còn bon chen tham sân si nữa... đạo phật giúp ta nhận ra bản chất của chính mình nhưng mấy ai làm theo mà từ bỏ được, ngay cả tôi cũng vậy... ngay bây giờ tôi cũng rất là phiền lão, tôi lo lắng nhiều thứ lắm, cuộc sống, tương lai, vợ con, gái....nói thật với mọi người tôi có một ước mở đó là làm porn nam jav nam quyền lực mạnh mẽ, mà tôi nói thật nếu tôi là jav nam quyền lực mạnh mẽ làm trọn đời đến lúc hết mạng con cháu tôi được nối nghiệp thì bị khinh đời đời kiếp kiếp cũng chả sao nhìn xem người ở đời này bon chen chạy theo công danh lợi lộc quyền lực đua nhau cạnh tranh nhau đủ kiểu từ tầng lớp giám đốc đến tầng lớp công nhân sau đó thì phải làm mọi thứ để có gái mà chịch nếu duyên số tốt thì không sao, duyên số mà chán thì còn khổ nhiều, nhìn sang bên jav nam xem chả cần phải làm gì không cần phải đua nhau bon chen kiếm tiền công danh lợi lộc, hằng ngày chỉ có ăn, ngủ luyện tập, nện gái, rồi cứ thế lặp lại, cuộc sống cực kì sướng, nghề này làm đúng là có mệt nhưng không mệt kiểu đi làm công nhân chay ca vắt vả, cũng không mệt như bọn đại gia chủ tịch giám đốc lo đủ thứ chuyện, thuế má, quan chức,tiêng lương công nhân, đối thủ, 

đó nhìn thấy chưa, cái nào mới thực sự là sướng chưa,tất nhiên nghề jav nam đâu phải ai cũng vào được, mỡ đó mà húp, cái nghề được chịch gái hằng ngày, bọn xem sexx chỉ biết ngồi nhìn mình chịch nhìn bộ phận sinh dục của mình nện các cô gái rồi ao ước nào này nọ này đâu phải tự nhiên có bằng cấp, chim to chịch khỏe là vào được mà phải có dây mơ dễ má con ông cháu cha quan hệ gì đó mới được vào, như tôi đã nói nhiều rồi đó đã giải thích ở các bài khác rồi đó, đặc biệt nhất cái nghề này lại ít bị chú ý, con người ta sống ở đời 99% là muốn mình trở lên vĩ đại được người người biết đến thành công tỷ phú này nọ lên họ chỉ mong mình là quan chức, tỷ phú, tổng thống,vua chúa, chứ ai đi làm cái nghề diên viên nam sexxx nện gái mỗi ngày này, đó chính là lý do họ khổ vì khi muốn như vậy họ phải làm rất nhiều thứ suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi nhiều yếu tố khác mới được, còn tôi tôi biết thế nào mới là sướng thật sự, tôi thà le nói cả đời làm jav nam quyền lực mạnh mẽ nện gái mỗi ngày, còn hơn 1 chút huy hoàng giám đốc tỷ phú... rồi tắt, gia cát lượng vĩ đại nhưng ông ấy khổ, tư mã ý không vĩ đại như gia cát lượng nhưng nhìn xem phè phỡn ăn chơi sống thọ nói thì vậy nhưng cũng phải lo đối phó họ tào nhưng phân tích cụ thể tư mã ý vẫn sướng hơn, hay như trong thủy hử đa số các hảo hán đều bị giết vì muốn lập nghiệp vĩ đại làm quan, hoặc đi tu vì bị gian thần hại, chỉ có 1 vài người về quê làm phú ông sống sướng ăn chơi đến cuối đời

tôi nhường mấy cái hào quang giám đốc tỷ phú tổng thống hoàng đế cho các bạn, tôi chọn làm ông trùm kiêm diễn viên nam quyền lực mạnh mẽ nện gái mỗi ngày, hằng ngày chỉ có ăn ngủ luyện tập nện gái, ít bị để ý, vì nghề này rất đặc thù mọi thông tin đều bí mật hết, hàng tháng hàng năm chỉ việc đi biếu quà cho các nhà đầu tư ngầm, chia chắc tiền cho quan chức chính phủ hậu thuẫn, chả cần nổi tiếng gì cả 

tôi nói những điều trên không phải là không có chí tiến thủ, hay biết cách chọn cách sống sướng như triết lý nhà phật, mà đơn giản tôi hiểu được thế nào là sướng là khổ, sống ở thời nào sống như thế nào, biết người biết ta, biết mình cần gì mới gọi là tốt, không cầu danh vọng, chỉ cầu sung sướng bình an mạnh mẽ đủ sức để giữ vững sự sung sướng của mình trong ngành tình dục

quay về câu hỏi chính này tôi nghĩ mọi người lên đồng ý vì 3 lý do sau
1 đây là giao kèo và ta đã biết trước lên đã có tình thần, coi như lúc ngủ là đi làm những việc nguy hiểm, chứ không biết gì tự nhiên đêm nào cũng gặp ác mộng mà không hiểu lý do thì mới thực sự sợ
2 1 năm này ta nắm giữ 1 tỷ đô chỉ có ăn ngủ chơi và chịu những cơn ác mộng, không phải ra ngoài bon chen ganh đua
3 với tôi mọi nghề nghiệp trên thế giới này đều là những cách để mình có thể tồn tại, tất nhiên là có phân biệt tốt xấu, nhưng với tôi nó chỉ những cách để ta tồn tại, và đây cũng là 1 cách 

đặc biệt hơn, với người thường như chúng ta dù có dành cả đời hay gia tộc cũng chưa chắc lên chục triệu đô chứ đừng nói đến tỷ, hoặc muốn củng cố đời con thì lên chọn...

nhưng ý kiến của tôi không hề mang tính thực dụng chỉ đơn giản là thực tế, nếu như cho tôi 2 lựa chọn, giầu có nhưng không có người con gái nào yêu thực sự và nghèo nhưng có người con gái yêu mình thật sự đúng ý của mình thì tất nhiên tôi chọn nghèo mà có người yêu mình thật sự ( 1 bài viết không liên quan đến câu hỏi này tôi cũng sẽ copy vào đây để tăng luận điểm của mình - 

đạo phật nói tuy ta không tham sân si vật chất nhưng vẫn tôn trọng vật chất và những giá trị nó mang lại, ngoại hình cũng như vậy, sống ở đời cần phải có vật chất để sống, có ngoại hình để dễ dàng hơn thì ai cũng hiểu cũng biết, đã là con người thì ai chả muốn mình thành công,mình đẹp, ngay cả tôi cũng vậy, tôi cũng có những ham muốn đó, nhưng đừng vì tiền và đẹp mà bất chấp làm những chuyện tiểu nhân hại đời
ai cũng muốn làm giầu, nhưng toàn nói chung chung là đi làm đi vậy cụ thể thì làm gì, nói chung chung như vậy ai chả nói được, còn có cách làm giầu thật sự thì giữ cho bản thân nói cho người ngoài làm cái gì, 
đó ai cũng muốn kiếm nhiều tiền nhưng đâu phải ai cũng biết cách, đi lừa đảo, hại người thì rồi cũng toi, làm việc quần quật thì vào viện bệnh tật...
không phải ai ra đường cũng mang 1 xe tải tiền về, có người vất vả cả đời rồi mà vẫn khổ, có người chả cố gắng nhiều mà vẫn sướng, thế nào là sướng, thế nào là khổ phải chăng cứ làm ông to bà lớn mới là sướng. 
thời chiến tranh đàn ông phụ nữ chỉ mong sống qua ngày mai hoặc hòa bình yên ổn có ai nghĩ rằng mình làm ông to bà lớn kiếm tiền triệu tiền tỷ đâu, họ sống trong thời khổ mà vẫn đến được với nhau sống đến già hạnh phúc, trong khi bọn thực dụng thời này cứ toàn lý do để che giấu cái đểu của chúng nó
còn nghèo mà toàn đánh nhau thì đơn giản là tìm không đúng người, lấy nhau chả qua là vì giới thiệu mai mối, hoặc tình yêu ngẫu hứng nhất thời, trong lúc sống thì không biết tính toán đua đòi, chi tiêu không hợp lý,
nghèo mà sống hạnh phúc thì đầy chả qua không lên báo, chỉ cần tìm đúng người, không đua đòi, chi tiêu hợp lý cùng nhau làm ăn, biết người biết ta, không đua đòi, không ham, biết hi sinh vì nhau ) 


Mình chịu liền. Mình sẽ chuyển sang ngủ ban ngày là chính =]]]]]

Chịu chịu chịu chịu chịu. 1 Tỉ đô la không đủ tiền chữa sang chấn tâm lí + bệnh tâm thần mà những cơn ác mộng đem lại. Cần gì 1 năm, 10 ngày cũng là quá đủ rồi ý chứ

Không bạn ạ, chắc bạn chịu được 3 tháng ác mộng là cũng die rồi chứ không cần 365 ngày đâu.