[DEBATE GAME] Giới trẻ nên theo đuổi lối sống tiêu dùng hay lối sống tiết kiệm?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Trong điều kiện hiện tại có nhiều cơ hội giúp cho các bạn trẻ có thể kiếm được mức thu nhập cao. Song song với đó lối sống tiêu dùng với rất nhiều sản phẩm, dịch vụ có sức hấp dẫn đem lại cho các bạn trẻ nhiều trải nghiệm thú vị cũng như mở mang tầm mắt.

Nhưng liệu lối sống tiêu dùng có mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai về mặt vật chất, tinh thần và đặc biệt là sự hạnh phúc cho các bạn trẻ hay không? Hay nên lựa chọn lối tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, tích cóp để có khoản tiền tiết kiệm lớn sử dụng cho tương lai mới là hạnh phúc?

Xin mời các bạn cùng thể hiện quan điểm của mình.

-------

Luật chơi của series DEBATE GAME có tại câu hỏi:

Từ khóa: 

song_tieu_dung

,

song_tiet_kiem

,

debate_game

,

xã hội

,

phong cách sống

Có ai để ý rằng lối sống mà mình có ở hiện tại phần nhiều đến từ môi trường mình trưởng thành mà có không nhỉ, là cách giáo dục của bố mẹ, gia đình hay là cộng đồng nơi mình đã sống?

Mình sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo miền trung, đầu gen Z nên cái tuổi thơ vẫn chưa dính dáng gì nhiều đến các thiết bị thông minh và cũng chẳng lạ gì khi từ tấm bé mình được dạy rằng luôn phải tiết kiệm, sống giản dị, nếu cứ ăn chơi tiêu pha thì mãi vẫn sẽ là một kẻ nghèo túng, sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, trắng tay... bla bla mà chẳng thể giúp ích gì được cho gia đình,cho mọi người cả. Và thế đấy, cái lối sống tiết kiệm ấy đã hình thành từ lúc mình còn nhỏ :))

Mình không biết và cũng không muốn so sánh hay bình luận gì về những lối sống của ai là đúng là sai, là phù hợp hay không gì cả vì đơn giản là mỗi người đều có những xu hướng của riêng mình, miễn sao họ thấy ổn, thấy vui vì lối sống ấy là được rồi. 

À để kể cho nghe về cái lối tiêu tiền khá là phèn của mình, mình thích và có xu hướng mua những đồ mà mình nghĩ là tiết thực nhất đối với mình hơn là mua vì đẹp, vì review... thay vì mua 1 con ai phôn long lanh nào đấy mà cốt chỉ để khoe và chụp hình cho đẹp thì mình lại chọn 1 ẻm samsung note, đơn giản là vì nó có cái bút tiện cho cv ghi chú của mình, hơn nữa là nó không đắt lắm :)). Quần áo mình đếm trong tủ chắc cũng cỡ chục bộ gì đấy, 2 đôi giày không rõ xuất xứ, 1 đôi đi làm, 1 đôi chạy bộ, lần gần đây nhất mà mình bỏ ra nhiều tiền nhất để mua 1 món đồ là cái tai nghe chống ồn của sony (và mình đã đắn đo rất rất lâu thì mới quyết định mua ẻm). Hay những lúc đi ăn uống này nọ, mình nói thẳng: 500k trở xuống, không thì nghỉ. Nhưng ngược lại, mình lại là đứa chi tiêu khá là hoang phí "như mẹ mình hay nói" về sở thích là sách, có 1 lần mẹ mình lỡ tặng cuốn Ruồi Trâu cho đứa em họ khi đến chơi nhà mà không biết đó là ấn bản đặc biệt mình đã phải order từ nước ngoài về, mất cả tháng lương đi làm. Llần đó mình tiếc đứt ruột thật chứ rồi những lần vung tay hơi quá trán với mấy khoá học này nọ nhưng mà k sao, giúp đc chút ít gì đấy cho sự tiến bộ của mình là okie rồi kk. Mình dành nguồn lực về tiền bạc để tập trung cho những dự định sau này hơn, có thể là start up khi về VN chẳng hạn...

Chọn lối sống tiết kiệm với bản thân nhưng mình lại là đứa hay tặng quà cho bạn bè nhất, đôi khi chẳng vì lý do gì cả, thi thoảng có đứa nhắn tin đến cảm ơn mà mình còn ngớ ra là k biết là nó đang nói cái gì:)), mình thích làm những việc mình thấy có ích đối với những hoàn cảnh khó khăn hơn là những chương trình như cặp lá yêu thương, nuôi em hay cơm có thịt..., những lần ủng hộ và đồng hành cùng những hoàn cảnh đấy đấy khiến mình thấy mình sống có ích hơn, giúp đỡ được nhiều hơn từ lối sống tiết kiệm như những gì mà mình đã được dạy lúc còn nhỏ.

Thế đấy, không phải là mình chọn tiết kiệm mà cái lối sống ấy đã chọn mình, chọn từ lúc mình còn là đứa nhóc chưa biết gì cho tới thời điểm hiện tại, cho dù bây giờ mình đã có 1 công việc riêng, 1 đất nước riêng để sống, một mức lương khiến mình hài lòng thì mình vẫn thấy lối sống ấy phù hợp với mình, thế thôi :))

Trả lời

Có ai để ý rằng lối sống mà mình có ở hiện tại phần nhiều đến từ môi trường mình trưởng thành mà có không nhỉ, là cách giáo dục của bố mẹ, gia đình hay là cộng đồng nơi mình đã sống?

Mình sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo miền trung, đầu gen Z nên cái tuổi thơ vẫn chưa dính dáng gì nhiều đến các thiết bị thông minh và cũng chẳng lạ gì khi từ tấm bé mình được dạy rằng luôn phải tiết kiệm, sống giản dị, nếu cứ ăn chơi tiêu pha thì mãi vẫn sẽ là một kẻ nghèo túng, sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, trắng tay... bla bla mà chẳng thể giúp ích gì được cho gia đình,cho mọi người cả. Và thế đấy, cái lối sống tiết kiệm ấy đã hình thành từ lúc mình còn nhỏ :))

Mình không biết và cũng không muốn so sánh hay bình luận gì về những lối sống của ai là đúng là sai, là phù hợp hay không gì cả vì đơn giản là mỗi người đều có những xu hướng của riêng mình, miễn sao họ thấy ổn, thấy vui vì lối sống ấy là được rồi. 

À để kể cho nghe về cái lối tiêu tiền khá là phèn của mình, mình thích và có xu hướng mua những đồ mà mình nghĩ là tiết thực nhất đối với mình hơn là mua vì đẹp, vì review... thay vì mua 1 con ai phôn long lanh nào đấy mà cốt chỉ để khoe và chụp hình cho đẹp thì mình lại chọn 1 ẻm samsung note, đơn giản là vì nó có cái bút tiện cho cv ghi chú của mình, hơn nữa là nó không đắt lắm :)). Quần áo mình đếm trong tủ chắc cũng cỡ chục bộ gì đấy, 2 đôi giày không rõ xuất xứ, 1 đôi đi làm, 1 đôi chạy bộ, lần gần đây nhất mà mình bỏ ra nhiều tiền nhất để mua 1 món đồ là cái tai nghe chống ồn của sony (và mình đã đắn đo rất rất lâu thì mới quyết định mua ẻm). Hay những lúc đi ăn uống này nọ, mình nói thẳng: 500k trở xuống, không thì nghỉ. Nhưng ngược lại, mình lại là đứa chi tiêu khá là hoang phí "như mẹ mình hay nói" về sở thích là sách, có 1 lần mẹ mình lỡ tặng cuốn Ruồi Trâu cho đứa em họ khi đến chơi nhà mà không biết đó là ấn bản đặc biệt mình đã phải order từ nước ngoài về, mất cả tháng lương đi làm. Llần đó mình tiếc đứt ruột thật chứ rồi những lần vung tay hơi quá trán với mấy khoá học này nọ nhưng mà k sao, giúp đc chút ít gì đấy cho sự tiến bộ của mình là okie rồi kk. Mình dành nguồn lực về tiền bạc để tập trung cho những dự định sau này hơn, có thể là start up khi về VN chẳng hạn...

Chọn lối sống tiết kiệm với bản thân nhưng mình lại là đứa hay tặng quà cho bạn bè nhất, đôi khi chẳng vì lý do gì cả, thi thoảng có đứa nhắn tin đến cảm ơn mà mình còn ngớ ra là k biết là nó đang nói cái gì:)), mình thích làm những việc mình thấy có ích đối với những hoàn cảnh khó khăn hơn là những chương trình như cặp lá yêu thương, nuôi em hay cơm có thịt..., những lần ủng hộ và đồng hành cùng những hoàn cảnh đấy đấy khiến mình thấy mình sống có ích hơn, giúp đỡ được nhiều hơn từ lối sống tiết kiệm như những gì mà mình đã được dạy lúc còn nhỏ.

Thế đấy, không phải là mình chọn tiết kiệm mà cái lối sống ấy đã chọn mình, chọn từ lúc mình còn là đứa nhóc chưa biết gì cho tới thời điểm hiện tại, cho dù bây giờ mình đã có 1 công việc riêng, 1 đất nước riêng để sống, một mức lương khiến mình hài lòng thì mình vẫn thấy lối sống ấy phù hợp với mình, thế thôi :))

  • Giới trẻ nên cân đối cả hai lối sống tiêu dùng và tiết kiệm.
  • Nếu bạn trẻ thu nhập thấp cần phải quản lí tài chính một cách tiết kiệm, để tập thói quen tối lành này.
  • Hãy coi như việc này chính là bạn đang gieo trồng hạt giống tài chính, sau này nó lớn lên giúp bạn hạn chế, phòng ngừa rủi ro, đầu tư cho tương lai. 
  • Nếu bạn thu nhập cao thì chắc chắn nó phản ánh quá trình bạn tốn nhiều công sức lao động, có thể bạn stress, mệt mỏi. Vậy một buổi chi tiêu vừa phải cho cuộc vui, cho quần áo, hay thứ khác để phục vụ công việc là điều đương nhiên. 
  • Tuy nhiên việc cân bằng này khó trong trường hợp bạn không kiểm soát cảm xúc và lý trí trong quản lí tài chính.
  • Khi bạn thu nhập thấp bạn quý trọng đồng tiền, chi tiêu có chừng mực nhưng ngược lại khi thu nhập cao bạn ăn chơi không kiểm soát dẫn đến dù bạn có kiếm thu nhập trăm củ thì vẫn về mo. 
  • Vì thế, cái quan trong là bạn trẻ nên dùng lý trí để vạch ra kế hoạch quản lí tài chính cá nhân sao cho hiệu quả mà muốn quản lí thì phải cân đối giữ việc thu - chi = tiền còn lại ( dư >0, âm <, 0 = ). Rồi tránh bị cảm xúc các cuộc vui, giải trí mà mất nhiều tiền.

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow. Cảm ơn bạn ^^

Work hard, play hard. 

Mình ủng hộ lối sống tiêu dùng, làm việc chăm chỉ là để đồng tiền phục vụ cuộc sống. Làm việc chăm chỉ kiếm nhiều tiền, tiêu đúng nhu cầu cao nhất trong khoản tiền đang có. Thực ra người biết kiếm tiền giỏi thì cũng rất giỏi trong phòng ngự. Không nên chỉ nhìn xuống các vụ nợ nần mà cũng phải biết nhìn lên rất nhiều trường hợp luôn xài hàmg xa xỉ và khi mùa dịch này hay dịch khác họ vẫn thư thả an nhàn. Tôi không có ý kiến ai xài ít nhiều, nhưng cũng không hề thành kiến với người xài hàng hiệu. Đó là một trong những vẻ đẹp mỹ miều không thể phủ nhận của cuộc sống. Một thực tế khác nữa khi có nhu cầu sống cao về vật chất tinh thần, người ta mới phấn đấu để đạt được phiên bản tốt nhất.

Nếu chỉ có 2 lựa chọn: «lối sống tiêu dùng» và «lối sống tiết kiệm»
thì mình chọn «lối sống tiêu dùng», vì vốn mình vẫn thuộc về nơi ấy từ lâu, thậm chí có thể xác nhận: ngay từ khi mới bước vào đời-tìm cách.. sống sót.
CHỌN «lối sống tiêu dùng» với ý nghĩa: tự chủ kiểm soát cuộc sống và tận hưởng cuộc sống một cách thăng hoa, chứ không phải xem «tiết kiệm» là một dạng gì đó nghèo nàn, quế lậu.
• • •
Tại sao lại CHỌN «lối sống tiêu dùng» ?. 
2 Lý do ngắn-gọn-rõ: 
— «tiêu dùng» luôn là động lực kích hoạt/kích thích cho tiến trình phát triển của mỗi cá thể; 
và, nói xa hơn, 
— trong một xã hội vận động theo quy luật thị trường, khi LƯỢNG TIÊU DÙNG YẾU, chắc chắn sẽ kéo theo.. sức mua kém, chất sản phẩm giảm, sức hút của nền kinh tế đương nhiên 'phai màu', và hệ quả tất yếu là làm gì có một đất nước năng động, 'vươn vai' dám sánh kề bên các quốc gia khác ?
• • •
Đề tài này, khi mở rộng, còn lắm vấn đề cần bàn, tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác, liên quan đến nhiều tiêu chí (độ tuổi, tâm sinh lý giới tính, tính cách, hoàn cảnh gia đình/tình cảnh địa phương, trách nhiệm với người thân v.v..) có tầm ảnh hưởng khác tới quyết định chọn lựa của mỗi cá nhân.
Cũng có thể, nếu đặt vấn đề về quan điểm trong lối sống (chỉ riêng phần thu/chi tài chính, quản ngân sách cá nhân) bằng nhiều cấu trúc giải pháp lựa chọn khác, người ta còn có thể nhận được nhiều hơn các sự chọn lựa rõ ràng, minh định.
Ví dụ, từ 2 "cực" như: «lối sống tiêu dùng» và «lối sống tiết kiệm», chỉ cần thêm 2 lựa chọn 'phản quang' hơn bên cạnh 2 "cực" đó, như: «lối sống hưởng thụ» và «lối sống tối giản», thì rõ ràng, tuyệt đại đa số các bạn trẻ Việt Nam gen-Z (chứ các bạn trẻ đồng niên Afghanistan hoặc Ấn Độ, hay Sri Lanka.. thì không nói) sẽ thong thả, tươi vui chọn ngay «lối sống tiêu dùng» mà không thấy có gì vương vấn, lấn cấn đúng/sai gì nhiều, vì, giá trị biểu đạt cần so giữa 4 khái niệm là..quá rõ.

Cảm ơn bạn • Lê Hương Mai• đã nêu một chủ đề thú vị và có mời mình tham gia.. 'nhấm nháp'. 

Giới trẻ nên học cách quản lý tài chính cá nhân chứ ko phải theo đuổi lối sống có bao nhiêu xài bấy nhiêu hay sống thắt lưng buộc bụng.
Quản lý tài chính cá nhân để xác định được trong giới hạn tài sản và thu nhập của mình, mình có cách nào phù hợp để tăng thu nhập và tài sản hay không? Trong giới hạn ấy mình nên tiêu dùng như nào, nên ăn bữa cơm 50k hay 100k hàng ngày, nên mua cái túi 500k hay 5 triệu hay 50 triệu, và nếu giới hạn của mình đang là cái túi 5 triệu nhưng mình thích cái túi 50triệu thì mình phải làm gì bh :))). Và mình cần có 1 khoản dự phòng ít nhất là bao nhiêu cho những sự kiện bất khả kháng, ốm đau bệnh tật,...
Nói chung tiêu dùng hay tiết kiệm cũng được, nhưng mình nghĩ ít nhất nên có 1 khoản dự phòng cá nhân, chịu trách nhiệm vs cuộc sống của mình. 

Mình nghĩ giới trẻ nên học cách sống tiết kiệm, biết cách quản lý tài chính cá nhân thay vì lối sống tự do, "buông thả". Nhiều bạn trẻ luôn cho rằng vừa làm vừa hưởng thụ thì cuộc đời mới vui bởi mỗi người chỉ được sống một lần. Ừ thì ý nghĩ ấy cũng đúng bởi vì chúng ta làm ra tiền là để sử dụng nó.

Hiện tại chúng ta đang sống trong một nền kinh tế tiêu thụ, kích thích thay đổi, mua sắm liên tục để thỏa mãn nhu cầu và không thua thiệt bạn bè. Nhiều người cứ quan niệm tiêu xài trước nhưng đến khi cần một số tiền gấp để trang trải cho vấn đề nào đó thì không biết đào đâu ra. Đa phần người ta thường nghĩ đơn giản như việc kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, mua sắm cái gì. Và đó chính là vấn đề. 

Sống hưởng thụ cũng chẳng sao cả vì đó cũng là một cách sống tích cực nhưng cũng nên tiết kiệm một chút, nhất là khi còn trẻ bởi còn nhiều dự định và kế hoạch về sau. Tiết kiệm để còn đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Trong cuộc sống vẫn luôn có những tình huống bất ngờ xảy đến mà bạn không thể lường được trước. Đứa bạn tuần sau đám cưới, bản thân hay ai đó bị ốm đau... hay rất nhiều những sự kiện cần dùng đến tiền. Chính vì thế nên mình nghĩ cần phải tiết kiệm để có thể xoay xở ngay bất cứ lúc nào. Thứ hai là thực hiện những mục tiêu ngắn và dài hạn. Không một ai sống mà không có mục tiêu. Có thể là những mục tiêu ngắn hạn như thay điện thoại mới, sắm con xe mới.. hay những mục tiêu dài hạn như việc kết hôn, lập gia đình, xây nhà, phụng dưỡng cha mẹ... Dù là mục tiêu nào đi chăng nữa bạn cũng cần phải có một nền tài chính vững mạnh vậy nên cần học cách tiết kiệm. Giới trẻ có lẽ nên học cách tiêu tiền một cách hợp lý và "tăng hạng" đồng tiền/lương của mình hoặc học đầu tư. 

Tóm lại thì theo mình dù sống theo lối nào cũng được nhưng nên tiết kiệm để phòng thân một chút cũng như tự chủ với bản thân trong mọi trường hợp.

 

Sao lại có lối sống tiêu dùng nhỉ, mình nghĩ là lối sống hưởng thụ hay tiết kiệm chứ tiêu dùng nó chỉ là chỉ hành động thôi, tiết kiệm quá cũng không tốt vì bạn chỉ có một cuộc đời thôi, ai biết ra sao ngày sau, tiết kiệm cái gì đáng tiết kiệm thôi chứ nhỉ ? 

Mỗi ngày đều là một ngày đáng giá đối với bạn, mỗi ngày cũng nên tiêu một cái gì đó, dùng một cái gì đó, điều gì đó để trải nghiệm cuộc sống, nhỉ <3 

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia, mình xin phép tổng kết lại chủ đề Debate tuần này ạ:

1. Giải thưởng 100 coin cho câu trả lời Mai ấn Tượng nhất

 

2. Giải thưởng 70 coin cho câu trả lời nhiều Cảm ơn nhất (36 Trái tim) 
 3. Giải thưởng 50 coin cho câu trả lời nhiều Cảm ơn thứ hai (28 Trái tim)
 
Thật bất ngờ là các bạn thắng giải chủ đề này đều là các bạn nam. Chúc mừng các bạn!!!!!
------------
Mời các bạn cùng tham gia Chủ đề debate mới của tuần này:

 

Không phải lúc nào cũng phải khăng khăng chạy theo 1 lối sống. Lúc khó khăn, cần thiết phải chi tiêu thì chọn tiêu dùng, lúc không đáng chi tiêu cho những thứ không thực sự cần thiết thì t chọn tiết kiệm, tránh lãng phí. 

Dù là chạy theo lối sống tiêu dùng hay tiết kiệm thì bạn cũng cần phải biết quản lí tài chính một cách hợp lí để cân bằng cuộc sống. 

Thích cái gì thì làm cái đó, thấy hợp lý thì nghe theo. Mình nghĩ đừng nghe thằng nào khuyên cả. 
Mình chọn lối sống tự do.