[DEBATE GAME] LGBT là sự tiến hóa hay thoái hóa về nhận thức của nhân loại?

  1. Xã hội

  2. Giới tính

Chào mọi người! Là một người rất thích tranh biện nên mình muốn tổ chức một series debate nhỏ trên Noron để được lắng nghe nhiều ý kiến từ các bạn và đóng góp cùng nhau mở rộng tư duy.

Để thêm phần thú vị mình sẽ coi đây là một Minigame với một chút giải thưởng để series thêm ''sôi động''.

Mỗi chủ đề sẽ có 3 giải thưởng cho 3 câu trả lời:

- Câu trả lời Mai ấn tượng nhất: 100 coin

- Câu trả lời có nhiều Cảm ơn nhất: 70 coin

- Câu trả lời có nhiều Cảm ơn thứ hai: 50 coin

Kết quả sẽ được công bố sau 1 tuần kể từ khi câu hỏi được đăng tải.

Hy vọng chủ đề này sẽ được nhiều bạn hưởng ứng. Cùng để lại câu trả lời bên dưới nhé!

Từ khóa: 

lgbt

,

debate_game

,

xã hội

,

giới tính

Klq nhưng mà có ai để ý rằng "nhận thức" thì làm gì có chuyện tiến hóa hay thoái hóa nhỉ? Mình nghĩ nó chỉ là sự phù hợp hay k phù hợp với xã hội loài người trong 1 gian đoạn nhất định thôi, ví dụ như khen 1 ai đấy nhận thức tốt lên đâu có nghĩa là họ tiến hóa lên 1 tầm cao mới về mặt nhận thức đâu,đó đơn giản chỉ là cùng chung nhận thức với nhau ở cùng chung nhận thức với xã hội loài người thôi nhỉ. LGBT cũng thế, nó chỉ là sự phù hợp với xã hội loài người trong xu thế ưa chuộng sự khác biệt này mà thôi, lỡ đâu trăm năm sau xã hội loài người trở nên bất ổn vì LGBT và mọi người quay lưng lại với nó thì sao? Chẳng lẽ lại gọi là thoái hóa về nhận thức sao? Còn LGBT có phải là sự tiến hóa hay thoái hóa về mặt CON NGƯỜI thì mình có đọc qua vài nghiên cứu và đa phần trong đó chưa có KẾT LUẬN nào nói đó là tiến hóa hay thoái hóa cả, tất cả chỉ là giả thuyết bởi vì ko ai giải thích đc mục đích thật sự của đồng tính đối với xã hội loài người. Là bản năng, thỏa mãn nhu cầu tính dục hay sự yêu thích???

Nhưng,có 1 câu khá hay trong 1 bài viết trên Vietcetrera:

Tiến hoá là một quá trình vô thức. Quá trình ấy chỉ có một mục đích là giúp con người tồn tại. Nó không quan tâm đến liệu ta có hạnh phúc và được tôn trọng hay không. Tiến hóa không những vô thức mà còn vô tình.Nhưng CON NGƯỜI không phải là tiến hoá. Chúng ta quan tâm đến hạnh phúc của nhau và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tách con người ra khỏi vòng quay của tiến hóathì rõ ràng tất cả mọi người đều đáng đc trân trọng như nhau mà ^^

Trả lời

Klq nhưng mà có ai để ý rằng "nhận thức" thì làm gì có chuyện tiến hóa hay thoái hóa nhỉ? Mình nghĩ nó chỉ là sự phù hợp hay k phù hợp với xã hội loài người trong 1 gian đoạn nhất định thôi, ví dụ như khen 1 ai đấy nhận thức tốt lên đâu có nghĩa là họ tiến hóa lên 1 tầm cao mới về mặt nhận thức đâu,đó đơn giản chỉ là cùng chung nhận thức với nhau ở cùng chung nhận thức với xã hội loài người thôi nhỉ. LGBT cũng thế, nó chỉ là sự phù hợp với xã hội loài người trong xu thế ưa chuộng sự khác biệt này mà thôi, lỡ đâu trăm năm sau xã hội loài người trở nên bất ổn vì LGBT và mọi người quay lưng lại với nó thì sao? Chẳng lẽ lại gọi là thoái hóa về nhận thức sao? Còn LGBT có phải là sự tiến hóa hay thoái hóa về mặt CON NGƯỜI thì mình có đọc qua vài nghiên cứu và đa phần trong đó chưa có KẾT LUẬN nào nói đó là tiến hóa hay thoái hóa cả, tất cả chỉ là giả thuyết bởi vì ko ai giải thích đc mục đích thật sự của đồng tính đối với xã hội loài người. Là bản năng, thỏa mãn nhu cầu tính dục hay sự yêu thích???

Nhưng,có 1 câu khá hay trong 1 bài viết trên Vietcetrera:

Tiến hoá là một quá trình vô thức. Quá trình ấy chỉ có một mục đích là giúp con người tồn tại. Nó không quan tâm đến liệu ta có hạnh phúc và được tôn trọng hay không. Tiến hóa không những vô thức mà còn vô tình.Nhưng CON NGƯỜI không phải là tiến hoá. Chúng ta quan tâm đến hạnh phúc của nhau và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tách con người ra khỏi vòng quay của tiến hóathì rõ ràng tất cả mọi người đều đáng đc trân trọng như nhau mà ^^

Mình nghĩ đã là nhận thức thì sẽ là tiến hoá :)). LGBT chỉ là một thuật ngữ mới xuất hiện, nhưng đa dạng tính dục, những người có xu hướng tính dục đồng tính luyến ái ko phải mới xuất hiện. Trong lịch sử đã có nhiều người nổi tiếng có xu hướng tính dục này, nhưng lịch sử không có thống kê 3% hay 5% như bây giờ, nên ta ko thể kết luận đó là 1 trào lưu mới hay một cái gì đó mới xuất hiện, nó ngày càng nhiều lên hay ngày càng ít đi. Nó là hiện tượng khách quan, và chúng ta tiến hoá trong nhận thức để "công nhận" nó và đặt cho nó 1 cái tên. Và vì được công nhận nên nhiều người dám come out để sống là chính mình để có con số thống kê cho chúng ta thấy, để từ một cái gì đó chúng ta nghĩ là "hiếm có" trở thành một hiện tượng, rồi thời gian sẽ lại làm chúng ta nghĩ điều đó là "bình thường". 
Xã hội này có bác sĩ, kỹ sư,... nhưng cũng có những người nông dân, những người công nhân, hệ sinh thái có con người, nhưng cũng có con muỗi, con ruồi, con chuột. Vậy loài người cũng có những người là nam là nữ là gay là les là bi... họ không "sinh sản" được một cách tự nhiên không có nghĩa là họ không thể có con, hay xã hội này sẽ tuyệt chủng :)). Họ ko đẻ thì bạn đẻ đi =))
Cũng đừng nói rằng bố mẹ đẻ con ra nuôi con lớn nhưng con mình lại không-bình-thường, mình nghĩ suy cho cùng bố mẹ muốn con cái kết hôn sinh con vì nghĩ đó là cách để hạnh phúc duy nhất mà họ biết. Ai cũng có quyền được là chính mình và được hạnh phúc, kể cả con cái, kể cả những người con là LGBT.

Các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi ''Người Việt Nam xưa có ai đồng tính không?'' bao giờ chưa?

Ngày nay, số lượng người LGBT ở Việt Nam không phải là hiếm gặp. Nhưng sao ngày xưa trong sử Việt chả thấy có ai nhắc tới đồng tính nhể? Câu trả lời là có, thời nào cũng vậy, thời nào cũng có người đồng tính, chỉ có một điều là do quy phạm lễ giáo phong kiến khiến họ không thể nói ra. 

Đạo Nho đến với nước ta từ rất sớm và sớm được trở thành những tôn giáo lớn ở nước ta. Tuy nguyên lý của tôn giáo này không trực tiếp bài xích quan hệ đồng tính, nhưng với tư tưởng "gia đình là cốt yếu của xã hội", Nho giáo có cái nhìn không thiện cảm với những mối quan hệ không có khả năng gây dựng nòi giống. Và đi đôi là cả tư tưởng "đàn ông là trụ cột", cho nên Nho giáo chỉ có cái nhìn khắt khe đối với đồng tính nam, còn với đồng tính nữ thì không hề kỳ thị.

Năm 1351, Đại Việt sử ký toàn thư chép có vỏn vẹn một dòng:

Ở Nghệ An có người con gái biến thành người con trai

Nắm 1499 Đại Việt sử ký toàn thư đã ghi lại trường hợp của An Vương Lê Tuân - con trưởng của vua Lê Hiến Tông. Ông tính tình thông minh đĩnh ngộ, học rộng, sức mạnh hơn hẳn người thường nhưng có tính tình ngang bướng và thích mặc quần áo con gái khiến vua Lê Hiến Tông không vừa lòng. Vậy nên dù là con trưởng nhưng không được truyền ngôi. Ngôi vua thuộc về người em Túc Tông, nhưng Túc Tông mất sớm, Lê Tuấn cũng là em Lê Tuân lên làm vua, tức vua Lê Uy Mục, mở ra thời kỳ tăm tối của nhà Lê sau này.

Ảnh hưởng của Nho giáo vẫn còn tác động nặng nề đến các xu hướng tính dục khác lạ cho đến khi Pháp vào Việt Nam. Quan hệ đồng giới lúc này bắt đầu phổ biến, hoạt động đồng tính đã diễn ra công khai và phổ biến. Tuy nhiên, bởi vì đi đôi với hoạt động mại dâm nam, nên họ bị xã hội ghẻ lạnh rất nhiều. 

Các bạn có thể xem thêm về lịch sử LGBT ở Việt Nam tại đây:

Qua đây có thể thấy LGBT xưa nay đã xuất hiện và là nhu cầu tính dục tất yếu của mỗi con người. Việc họ có được là chính mình hay không ảnh hưởng rất nhiều từ định kiến xã hội áp lên những con người đó. Thời ấy nếu không kì thị đồng tính có lẽ An Vương Lê Tuân đã được phong lên làm vua và nhà Lê thời đó có thể sẽ không tăm tối như vậy. 
Kết luận: Mình không cho rằng LGBT là sự tiến hoá hay thoái hoá bởi LGBT xưa nay vẫn có. Điểm khác nhau đó chính là sự công nhận mà thôi. 

Mình nghĩ LGBT không phải là sự tiến hóa hay thoái hóa của nhân loại mà ngay từ đầu vào một thời điểm nào đó trong quá khứ đã xuất hiện do ta chưa nhận ra. Nên ngay tại thời điểm này LGBT được thừa nhận và tự do thể hiện như hai giới còn lại thì đây chính là sự tiến bộ trong nhận thức con người. Những người thuộc LGBT nên được đối xử bình đẳng và có cuộc sống như bao người khác. Đồng thời họ cũng nên mạnh dạn bộc lộ giới tính của mình. Một cặp đôi đồng giới ở TRung Quốc họ đã làm điều đó và nhận về kết quả xứng đáng.

Công nhận LGBT là sự tiến bộ trong nhận thức của nhân loại. Không tiến hóa cũng không thái hóa vì nó là sự thật. Sự thật thì chỉ có đúng không có sai. Trước đây LGBT tồn tại và bây giờ tồn tại và sau này cũng tồn tại. Bạn Công nhận sự thật thì bạn tiến bộ, chỉ vậy thôi. Bạn không công nhận thì bạn được quyền bảo lưu quan điểm nhưng bạn mất đi quyền tranh luận bình đẳng với người khác. Mong chúng ta mở rộng trái tim mở to đôi mắt nhìn người thân thương.
Theo mình thì nhận thức của nhân loại sẽ thay đổi theo thời gian, vị trí địa lý theo văn hoá, tôn giáo... nó chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều tác nhân. Và, không có đúng sai hay tốt hơn/xấu hơn cả. Chỉ là tại thời điểm đó, vị trí đó, với cộng đồng đó nó có phù hợp hay không mà thôi. Sau này khi mà có sự khác biệt về khoa học, xã hội... nhận thức về vấn đề đó sẽ đổi khác. 

Rõ ràng là thoái hoá về nhận thức. Tự nhiên tạo hoá chỉ sinh ra 2 giống ĐỰC và CÁI bất kể động vật, thực vật hay con người, tại sao lại đi phá huỷ nguyên tắc tự nhiên đẻ ra thêm 1 đống cái giống loài giới tính không thể chấp nhận. Cởi mở với cộng đồng này về lâu về dài nó sẽ càng lớn mạnh, hiện tại Việt Nam LGBT đang chiếm đến 5% nếu ủng hộ chúng sẽ tăng lên 10, 30, 50%. Khi đấy sinh sản không có, dân số gia tăng bằng cách nào? 

Nếu bạn có một đứa con trai, bạn dành hết tâm huyết, làm lụm vất vả nuôi nó ăn học ròng rã hai mươi mấy năm chỉ mong nó thành tài rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, cho bạn có cháu để bồng bế, để có niềm vui nho nhỏ lúc tuổi già. Rồi một ngày, cậu con trai ấy dắt theo một thằng con trai khác, ẻo lã, đeo bông tai, đánh phấn son, mặc váy, đi giày cao gót, độn ngực,... về nhà và bảo đây là người yêu của con và cả đời này con chỉ yêu mình anh ấy thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Mình chỉ hỏi vậy thôi. Mấy bạn ủng hộ LGBT, vậy nếu con cái các bạn cũng là gay, les gì đấy thì các bạn có buồn, đau khổ không hay sẽ ủng hộ?

https://cdn.noron.vn/2022/06/09/rainbowflagnogays1024x500xxkn-1654770634.jpg
 
Ở Việt Nam mình thấy người bị bệnh thật thì ít, người đú đớn theo thì nhiều, ra đường gặp mấy đứa trai không ra trai, gái không ra gái là mình phát ớn, hay giờ các bạn thử bật 1 bộ phim gay lên ngồi xem hai thằng con trai xà nẹo với nhau 5 phút thử xem các bạn có thấy tởm không, hay thấy đó là bình thường?
Mình muốn xem các bạn trả lời để coi do tư tưởng mình cổ hủ hay do các bạn chỉ đú theo phong trào. Cá nhân mình cảm thấy việc đó chẳng có gì để ủng hộ. 
Thuận theo tự nhiên và đừng thay đổi gì cả. Hãy tôn trọng tạo hoá. Làm ơn!!!!

Nó không phải là tiến hoá hay thoái hoá, LGBT thuận ngữ chỉ ra là 1 người đồng tính, LGBT có thể là gay hoặc lesbian.

Có thể bạn chưa biết bất cứ động vật nào đều có lesbian vs gay, tỷ lệ sẽ khác nhau tùy vào giống loài sẽ ra 1 động vật LGBT.

Tuy nhận thức con người đã phát triển, nhưng vẫn có 1 số người lại không chấp nhất nó, theo thời gian con người sẽ chấp nhận nó có thể là vài năm, tôi không thể chắc chắn nhưng tôi tin phim & internet sẽ làm con người chấp nhận cộng đồng LGBT sớm, có rất nhiều bộ phim làm về cộng đồng này ví dụ kể đến Steven universe và Adventure Time.

Nếu một ngày, bạn thức dậy và thấy giới tính sinh học của bạn thay đổi (nam thành nữ, nữ thành nam), trong khi xu hướng tính dục vẫn không đổi, liệu bạn có giữ lại sở thích của mình hay không?

Nếu là mình, mình vẫn sẽ yêu người cùng giới và trở thành bê đê 😜

Nếu mình không tồn tại, thế giới này vốn dĩ cũng không tồn tại.

Vậy nên, nhân loại muốn tuyệt chủng? Hãy cứ để họ tuyệt chủng.

Việc của mình ở đời này là trung thành với ước nguyện của bản thân.

https://cdn.noron.vn/2022/06/09/728681823711969944-1654783867.jpg

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia series DEBATE GAME của Mai. Các câu trả lời phản biện của các bạn thật sự ấn tượng. Mình xin phép tổng kết chủ đề lần này ạ:

1. Giải thưởng 100 coin cho câu trả lời Mai ấn Tượng nhất

2. Giải thưởng 70 coin cho câu trả lời nhiều Cảm ơn nhất (37 Trái tim)

 
3. Giải thưởng 50 coin cho câu trả lời nhiều Cảm ơn thứ hai (32 Trái tim)
Cảm ơn chia sẻ của các bạn. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các chủ đề tiếp theo ạ.