Đến [Huế] thì đi đâu? (Phần 1)- Chùa Từ Hiếu 

  1. Du lịch

Chùa Từ Hiếu thuộc phường Thủy Xuân, TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Nằm ẩn mình sau một rừng thông rộng lớn, đây là ngôi chùa gắn liền với câu chuyện về tấm lòng hiếu đạo của người con với mẹ già và là ngôi chùa độc nhất, hiện là nơi an nghỉ của các quan thái giám dưới triều đại nhà Nguyễn.


Không chỉ là ngôi chùa gắn liền với câu chuyện đạo hiếu cảm động, chùa Từ Hiếu còn nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng khiến nhiều người như lạc vào thế giới nửa thực nửa mơ của những rừng thông xanh mướt. Đây cũng là một trong những điểm nổi bật của những ngôi chùa ở xứ Huế, luôn hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên.


Theo những con đường nhỏ rợp bóng cây, chùa Từ Hiếu dần hiện ra với không gian thoáng đãng, sơn thủy hữu tình, vừa mang nét giản dị vừa mang dáng dấp của kiến trúc cung đình Huế. Điều này thể hiện rõ trong từng nét chạm khắc, trong cách đắp và trang trí gốm sứ trên các bức phù điêu với những hoa văn rồng phượng.


Nét giản dị của chùa thể hiện qua lối kiến trúc chữ “Khẩu” với ba gian hai chái truyền thống tạo thành tổng thể khép kín. Gian chính điện là nơi thờ Phật còn phía sau là nơi thờ Tổ. Khác với nhiều ngôi chùa khác, bên cạnh những bức tượng Tam thế phật, Phật Thích Ca thì việc thờ tranh thay tượng cũng là nét đặc biệt khiến không gian chốn thờ tự vốn uy nghiêm trở nên gần gũi hơn.


Bỏ lại sau lưng những lo âu phiền muộn của cuộc sống phàm tục, người dân cố đô Huế thường tìm đến chùa Từ Hiếu để tìm sự thanh thản trong cõi lòng và sự tĩnh tại của vạn vật. Có lẽ vì chùa Từ Hiếu nhuốm màu hoang sơ huyền bí giữa đạo và đời mà theo thời gian, nơi đây trở thành một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất cố đô.

Với vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc và không gian thơ mộng, ngày nay ngôi cổ tự còn là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nguồn ảnh: Tổ đình Từ Hiếu

Từ khóa: 

du lịch

,

khám phá

,

địa điểm

,

điểm đến

,

huế

,

việt nam

,

du lịch

Mình còn biết ở Huế còn có chùa Huyền Không nữa. Trước mình có đọc cuốn Làm bạn với hình làm tình với chữ, có một đoạn tả chùa Huyền Không thế này:
"Ở Huế có một ngôi chùa tuyệt đẹp xây trên núi, mà để đến được đó, từ trung tâm thành phố bạn phải vượt qua vài ba cánh đồng. Cách cổng chùa hơn trăm mét là triền dốc đầy đá, chỉ được phép đi bộ. Để nhắc khách bỏ giày dép bên ngoài trước khi vào nơi tôn nghiêm, Sư thầy viết hai dòng chữ ngay bậc thang cuối cùng như bên dưới:

XIN KHÁCH ĐỂ BỤI DƯỚI THỀM
CHO THƠM CỬA PHẬT, CHO THIỀN NỞ HOA"

Không biết bạn có đi chùa này chưa, có thông tin gì thêm về chùa không? Hihi 
Trả lời
Mình còn biết ở Huế còn có chùa Huyền Không nữa. Trước mình có đọc cuốn Làm bạn với hình làm tình với chữ, có một đoạn tả chùa Huyền Không thế này:
"Ở Huế có một ngôi chùa tuyệt đẹp xây trên núi, mà để đến được đó, từ trung tâm thành phố bạn phải vượt qua vài ba cánh đồng. Cách cổng chùa hơn trăm mét là triền dốc đầy đá, chỉ được phép đi bộ. Để nhắc khách bỏ giày dép bên ngoài trước khi vào nơi tôn nghiêm, Sư thầy viết hai dòng chữ ngay bậc thang cuối cùng như bên dưới:

XIN KHÁCH ĐỂ BỤI DƯỚI THỀM
CHO THƠM CỬA PHẬT, CHO THIỀN NỞ HOA"

Không biết bạn có đi chùa này chưa, có thông tin gì thêm về chùa không? Hihi 
Hôm nào đi Huế mình phải đi chùa này mới được, mấy lần tới chỉ đi quanh thành nội & đi ăn. Nhớ có anh taxi nói ơ nội thành Huế có tới hơn 1000 ngôi chùa đúng Ko bạn nhỉ?