Đi bar/pub bây giờ quá đắt?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Văn hóa

Hôm trước tôi ngồi với học sinh cũ, bây giờ là quản lý một pub nổi tiếng loại nhất HN, chúng tôi nhận ra đi uống rượu ở bar pub bây giờ hơi bị đắt đỏ. Giá một ly cocktail trung bình ở HN khoảng 200k-300k/ly. Nếu gọi món đặc biệt giá có thể leo lên 400k. Còn chưa kể những quán tính thêm VAT với service charge, tức 15% nữa. Một ly cocktail như vậy có giá bằng một bữa ăn buffet ngon lành, 4-5 ly cocktail đã bằng một đôi giày Nik.e, một món đồ có thể dùng đến 2 năm chưa hỏng.

Cách đây 10 năm đi uống rượu sướng hơn nhiều. Hồi đấy tôi hay vào quán P trên phố Bảo Khánh, một quán cổ điển và giá dễ chịu. Cocktail chỉ 80-100k. Happy hour (6h đến 8h tối) được giảm một nửa tiền, tức là ly rượu chỉ 50k! (Cái happy hour bây giờ hầu như không thấy ở HN nữa, nhưng hồi tôi làm bartender dạo 2011 thì nó là thứ tất nhiên). Menu cocktail hồi này hầu như toàn đồ classic như Old Fashioned hay Negroni. Bartender cho rượu hào phóng hơn bây giờ, theo định lượng phổ biến là rượu base tối thiểu 30ml. Với những món như Negroni ta có 90ml rượu lận. Uống đã rẻ lại còn say, thành ra đi pub trở thành một thú chơi hứng lòng có một không hai ở thủ đô, một thứ phê đẳng cấp mà ta có thể chơi mỗi tuần vài lần không sợ cháy túi.

Đến tận 2018 tôi vẫn nhớ quán N. có giá cocktail chỉ 100 – 130k. 2 thằng uống đến ngủ cả ra quán cũng chưa hết 1tr5.

Bây giờ ở đâu mỗi cốc trung bình cũng 300k, tức là mỗi người hai cốc đã 1tr2, mà còn chưa thấy phê ở đâu cả, vì người ta cho ít rượu quá, tôi đoán chỉ khoảng 20ml base thậm chí ít hơn. Mang tiếng uống cocktail nhưng uống nước đá là chính, buốt hết cả răng.

- Bách hóa viển vông -

Bạn nghĩ sao về giá cả những cốc rượu ngày nay?

Từ khóa: 

bar

,

pub

,

nightlife

,

tâm sự cuộc sống

,

văn hóa

Chuẩn bác ạ, nhưng hàng hóa ngày càng tăng là chuyện quá bình thường rồi. Có điều chúng ta không thể đổ lỗi cho lạm phát hết được. Lạm phát danh nghĩa ở VN chỉ loanh quanh 5-7%/năm, không thể giải thích cho giá ly rượu tăng gấp 3 được. Muốn tìm ra thủ phạm, ta phải tìm ra một thứ mà 10 năm qua tăng gấp 3 lần, chính là giá bất động sản ở HN. Giá một căn chung cư ở HN năm 2013 tầm 1 tỉ, bây giờ là 3 tỉ. Giá nhà tăng kéo theo giá thuê tăng. Chi phí này đổ vào các ông chủ và các ông chủ đổ vào khách.

Nhưng thực lòng thì có nhiều lý do hơn để tăng giá, chả biết thực lòng là lý do nào... Nhưng giá như có cách nào cho rượu ngoài quán quay về mức như ngày xưa để những người bình dân cũng được thưởng thức tuần vài lần thì hay biết mấy. 
Trả lời

Chuẩn bác ạ, nhưng hàng hóa ngày càng tăng là chuyện quá bình thường rồi. Có điều chúng ta không thể đổ lỗi cho lạm phát hết được. Lạm phát danh nghĩa ở VN chỉ loanh quanh 5-7%/năm, không thể giải thích cho giá ly rượu tăng gấp 3 được. Muốn tìm ra thủ phạm, ta phải tìm ra một thứ mà 10 năm qua tăng gấp 3 lần, chính là giá bất động sản ở HN. Giá một căn chung cư ở HN năm 2013 tầm 1 tỉ, bây giờ là 3 tỉ. Giá nhà tăng kéo theo giá thuê tăng. Chi phí này đổ vào các ông chủ và các ông chủ đổ vào khách.

Nhưng thực lòng thì có nhiều lý do hơn để tăng giá, chả biết thực lòng là lý do nào... Nhưng giá như có cách nào cho rượu ngoài quán quay về mức như ngày xưa để những người bình dân cũng được thưởng thức tuần vài lần thì hay biết mấy. 
Mô hình chung thì các quán bar/pub bây giờ thành chỗ chụp ảnh check-in là chính chứ không phải chốn thưởng thức rượu nữa rồi. Muốn tìm những chỗ chất lượng á, cứ quay về những chốn ăn chơi ngày xưa mà ngồi, những nơi mà thế hệ 8x-9x hay tá túc ấy =)) Chứ bây giờ các quán bar/pub mọc lên như nấm, giá cả thì đắt, đồ uống thì chả đúng với giá tiền là mấy.