Đi học không có bạn bè?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Hmmmm vậy mình có thể kể câu chuyện của mình r :)
Năm đầu cấp 3, lần đầu học ở một lớp mà mình k quen ai cả, cứ bình bình vậy (từ tính cách tới lực học, mọi thứ đều k có gì nổi bật), cho tới năm lớp 11, mình vào tuyển hsg do cô phó hiệu trưởng biết mình có thi 2 năm liền ở c2 nên cho vô. Cái khoảnh khắc cô hỏi chuyện trước lớp ấy, rất khó tả, cảm giác lớp mới biết à thì ra có thằng học tốt môn này, tiếp đó mọi thứ diễn ra bình thường mà mình k hề can thiệp gì, họ tới hỏi bài, nói chuyện, làm quen.
Lên đại học, lại một lần nữa đổi môi trường, lại k quen ai nhưng mình biết ai lúc mới lên đh cũng khí thế lắm, cố gắng học hẳn hoi, mình cũng k ngoại lệ. Sau đó lại được hỏi, lại làm quen như bt. Tới năm 2 thì mình có nghỉ học vài tháng, lúc quay lại lớp cũng như mới, các bạn trc đó mà mình hay đi thư viện cùng cũng k tới mở lời nữa, cảm giác ai cũng kiểu thất vọng lắm ấy. Rồi mình vẫn học kha khá vài môn, lại đc hỏi, lại quay lại :). 
Có lẽ mình kể hơi chán :v, cơ mà bạn thấy đó, mối quan hệ bạn bè (khi trong giai đoạn trưởng thành và sau này) thường dựa trên lợi ích của nhau, bạn có khả năng cho đi thứ gì đó như mình, bạn cần những người bạn để nói chuyện như mình, vậy bạn chỉ cần cố gắng thôi, cố gắng học tốt, cố gắng làm người tốt, bạn bè tự tìm tới. 
Ngoài ra , có một vài trường hợp bạn bè hơi khác, sinh ra để làm bạn của nhau vậy, như anh chị em luôn, mình tới nhà nó mà như nhà mình vậy :).
Nếu cố gắng k đem lại kết quả, nghĩa là bạn chưa đủ cố gắng, chưa đủ nổi bật hoặc môi trường đó không có người phù hợp với bạn.
Hì, chắc chia sẻ vậy thôi, chúc bạn sớm có nhiều bạn tốt
Trả lời
Hmmmm vậy mình có thể kể câu chuyện của mình r :)
Năm đầu cấp 3, lần đầu học ở một lớp mà mình k quen ai cả, cứ bình bình vậy (từ tính cách tới lực học, mọi thứ đều k có gì nổi bật), cho tới năm lớp 11, mình vào tuyển hsg do cô phó hiệu trưởng biết mình có thi 2 năm liền ở c2 nên cho vô. Cái khoảnh khắc cô hỏi chuyện trước lớp ấy, rất khó tả, cảm giác lớp mới biết à thì ra có thằng học tốt môn này, tiếp đó mọi thứ diễn ra bình thường mà mình k hề can thiệp gì, họ tới hỏi bài, nói chuyện, làm quen.
Lên đại học, lại một lần nữa đổi môi trường, lại k quen ai nhưng mình biết ai lúc mới lên đh cũng khí thế lắm, cố gắng học hẳn hoi, mình cũng k ngoại lệ. Sau đó lại được hỏi, lại làm quen như bt. Tới năm 2 thì mình có nghỉ học vài tháng, lúc quay lại lớp cũng như mới, các bạn trc đó mà mình hay đi thư viện cùng cũng k tới mở lời nữa, cảm giác ai cũng kiểu thất vọng lắm ấy. Rồi mình vẫn học kha khá vài môn, lại đc hỏi, lại quay lại :). 
Có lẽ mình kể hơi chán :v, cơ mà bạn thấy đó, mối quan hệ bạn bè (khi trong giai đoạn trưởng thành và sau này) thường dựa trên lợi ích của nhau, bạn có khả năng cho đi thứ gì đó như mình, bạn cần những người bạn để nói chuyện như mình, vậy bạn chỉ cần cố gắng thôi, cố gắng học tốt, cố gắng làm người tốt, bạn bè tự tìm tới. 
Ngoài ra , có một vài trường hợp bạn bè hơi khác, sinh ra để làm bạn của nhau vậy, như anh chị em luôn, mình tới nhà nó mà như nhà mình vậy :).
Nếu cố gắng k đem lại kết quả, nghĩa là bạn chưa đủ cố gắng, chưa đủ nổi bật hoặc môi trường đó không có người phù hợp với bạn.
Hì, chắc chia sẻ vậy thôi, chúc bạn sớm có nhiều bạn tốt

=(( Bạn ko có bạn bè trên lớp ấy hả? là do ko ai chơi với bạn hay là bạn ko chơi với ai

chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm, ý bạn có phải là đi học mà không có bạn bè thì sẽ thế nào đúng k nhỉ?

Mn ơi cho e hỏi ké với ạ, e năm nay học lớp 8 mới mấy tuần trc vẫn chơi với bạn bè bth thậm chí còn có cả bạn thân. Nhưng có 1 đứa cx chơi thân với e lúc đầu e thấy nó rất tốt nhưng h mới bt đc bộ mặt tht của nó. E học nói chung cx đc thành tích tốt còn nhỏ kia có tính đố kị rất cao mà h e mới nhận ra. Khi bt điểm học kì điểm e cao hơn nó, nó tức nó đi rủ mấy đứa hay chơi với e ko chơi cùng e nữa cô lập e mấy đứa đó cx nghe theo cứ hễ e đến gần hay nói chuyện với ai là nó đến thao túng về phe nó cô lập em. Bây h e ko còn ai chơi nữa cứ thui thủi 1 mik như tự kỉ. Vấn đề e ko có ai chơi ở đây k phải do tính cách mà do học lực e hơn mấy đứa đó nó ghen tị đâm ra cô lập e. H em phải lm sao ạ với độ tuổi này ngoài việc học còn phải suy nghĩ mấy việc này e tht sự streets và đã khóc rất nhiều lần. Cảm giác mọi thứ lúc trước mik có biến mất h chỉ còn 1 mik nó khó chịu lắm ạ. Mong mn tư vấn cho e ạ