Đi học không có bạn bè khi chuyển sang trường mới?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình là một học sinh chuyển trường. Mình đã chuyển từ một trường có điểm thấp lên trường top của thành phố. Lúc đầu mới biết tin mình thật sự đã rất vui nhưng cũng kèm theo nổi sợ vì học lực của mình vào đây thực sự sẽ gặp nhiều áp lực. Bạn thân của mình cũng học ở đây, nhưng cả 2 không cùng lớp. Lớp mới của mình mọi người rất hòa đồng và học giỏi lắm, thế nhưng lớp mình có 3 người chuyển trường vào và mình là 1 trong số đó. 2 người còn lại đã làm quen với cả lớp đc rồi còn mỗi mình mình là chưa quen đc ai. Mình ngồi cùng bàn với 1 bạn chuyển trường nhưng bạn đó chơi thân với mấy bạn bàn trên, nhiều lần mình muốn tham gia vào những cuộc hội thoại của họ thế nhưng lại không thành. Vào học tại đây thực sự rất áp lực, vào lớp thấy mọi người hòa đồng vậy mình nghĩ sẽ sớm có bạn thôi thế nhưng chẳng hiểu sao chẳng ai tới bắt chuyện với mình, mình bắt chuyện thì cũng nhận lại sự hời hợt. Những ngày đi học qua ngày nào đi học về mình cũng khóc hết, khóc vì lạc lõng trong đám đông, khóc vì suy nghĩ quyết định chuyển trường của bản thân có phải là đúng không. Thật sự mình chỉ cần 1 người bạn cùng lớp đồng hành qua 2 năm cấp 3 còn lại là đủ rồi 😔

Từ khóa: 

bạn bè

,

tâm sự cuộc sống

Những yếu tố làm nên sức hút của 1 hs đối với hs khác:

  • Tự nhiên
  • Thoải mái
  • Vui vẻ
  • Hài hước
  • Tài lẻ
  • Chia sẻ
  • Học giỏi

Mình thấy bạn hơi gồng mình quá! Bạn hãy để mọi thứ thật tự nhiên! Bạn có thể tìm kiếm sự vui vẻ thông qua hội bạn cũ, đâu nhất thiết là bạn cùng lớp đâu! 

Trả lời

Những yếu tố làm nên sức hút của 1 hs đối với hs khác:

  • Tự nhiên
  • Thoải mái
  • Vui vẻ
  • Hài hước
  • Tài lẻ
  • Chia sẻ
  • Học giỏi

Mình thấy bạn hơi gồng mình quá! Bạn hãy để mọi thứ thật tự nhiên! Bạn có thể tìm kiếm sự vui vẻ thông qua hội bạn cũ, đâu nhất thiết là bạn cùng lớp đâu! 

Nếu bạn là người mới tham gia một nhóm đã thành hình, thì việc của bạn là chủ động kết nối với họ, chứ không phải là đợi họ đến kết nối với bạn. Hãy kiên nhẫn và chủ động hơn bạn nhé. Chúc bạn sớm có thật nhiều bạn bè.