Đi học, mà cứ bị sả lốp xe. Còn bị mấy chị đại ở trường, đòi đánh nên làm gì ạ?

  1. Marketing

Từ khóa: 

marketing

Trước mắt, là bạn sẽ chọn đến trường bằng việc đi bộ, hay nhờ ai đó trong gia đình chở đi, nói chung là bằng bất cứ phương tiện nào khác mà không phải là đi xe của chính bạn đến trường. Lúc này bạn sẽ không bị xả lốp xe nữa.
Thứ nữa, là bạn nên tìm một hoặc nhiều người bạn để chơi chung. Những người bạn khỏe mạnh hiền lành chất phác không ăn hiếp hay bắt nạt người khác. Rồi cứ các bạn đó ở đâu thì bạn ở đó, cần thì nói rõ lý do để các bạn ấy chấp nhận bạn làm cái đuôi.
Trường hợp bạn không có khả năng đi giao lưu kết bạn, thì chỉ có cách tự thân vận động, về nhà tập luyện cho bản thân được mạnh mẽ cả về cơ bắp lẫn tinh thần, rồi phản kháng lại. Mạnh mẽ vào. Chứng tỏ bạn không hề sợ hãi. Chấp nhận thực tế là có thể bạn sẽ bị đánh cho bầm dập tơi tả, nhưng biết đâu được, một lúc nào đó bạn lại "thu phục" được bọn chúng, rồi... nhập bọn luôn. ;) Nói chung là phải cứng rắn.
Còn không thì chỉ còn có cách là chuyển trường thôi. Chuyển vài bận mình nghĩ chắc sẽ ổn, vì quá tam ba bận. Không lẽ đi đâu bạn cũng xui vậy, gặp toàn đối tượng côn đồ? Nếu thế thì chắc là bạn có một vấn đề gì đó về ... nghiệp chăng? Do ăn ở? Hic hic.
Trả lời
Trước mắt, là bạn sẽ chọn đến trường bằng việc đi bộ, hay nhờ ai đó trong gia đình chở đi, nói chung là bằng bất cứ phương tiện nào khác mà không phải là đi xe của chính bạn đến trường. Lúc này bạn sẽ không bị xả lốp xe nữa.
Thứ nữa, là bạn nên tìm một hoặc nhiều người bạn để chơi chung. Những người bạn khỏe mạnh hiền lành chất phác không ăn hiếp hay bắt nạt người khác. Rồi cứ các bạn đó ở đâu thì bạn ở đó, cần thì nói rõ lý do để các bạn ấy chấp nhận bạn làm cái đuôi.
Trường hợp bạn không có khả năng đi giao lưu kết bạn, thì chỉ có cách tự thân vận động, về nhà tập luyện cho bản thân được mạnh mẽ cả về cơ bắp lẫn tinh thần, rồi phản kháng lại. Mạnh mẽ vào. Chứng tỏ bạn không hề sợ hãi. Chấp nhận thực tế là có thể bạn sẽ bị đánh cho bầm dập tơi tả, nhưng biết đâu được, một lúc nào đó bạn lại "thu phục" được bọn chúng, rồi... nhập bọn luôn. ;) Nói chung là phải cứng rắn.
Còn không thì chỉ còn có cách là chuyển trường thôi. Chuyển vài bận mình nghĩ chắc sẽ ổn, vì quá tam ba bận. Không lẽ đi đâu bạn cũng xui vậy, gặp toàn đối tượng côn đồ? Nếu thế thì chắc là bạn có một vấn đề gì đó về ... nghiệp chăng? Do ăn ở? Hic hic.

Nếu bạn đang học cấp 2, hoặc cấp 3 thì hãy chia sẻ với người lớn như phụ huynh, giáo viên hay những người mà bạn có thể tin tưởng nhé. Bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực nên bạn nên nhờ sự can thiệp của người lớn.

Theo mình thì có 1 vài cách như sau để làm bạn ko bị bắt nạt nữa:

  • Theo kiểu trốn tránh nhưng giải quyết được vấn đề, đấy là bạn chuyển trường đi. Sang trường mới lại bị bắt nạt thì cân nhắc cách sau hoặc chuyển tiếp.
  • Mách người lớn, thầy cô gì đấy như bạn gì khuyên ở dưới. Theo mình là bạn sẽ được yên vài ngày nhưng sau đó sẽ bị bắt nạt nhiều hơn. Bạn tiếp tục đi mách và quá trình này lặp lại.
  • Bạn chịu đựng cho chúng nó bắt nạt, ko phản kháng gì chờ chúng nó chán hoặc tìm được đối tượng mới để bắt nạt thì chúng nó sẽ tha cho bạn.
  • Bạn nhờ ai đó quen biết hay thế nào đấy khỏe hơn, mạnh hơn chúng nó canh lúc chúng nó bắt nạt bạn ở ngoài trường ra đập chúng nó 1 trận, chúng nó sẽ ko dám bắt nạt bạn nữa. Nhờ được ai là CA thì càng tốt, thể loại giang hồ thôn với côn đồ trường bị CA bếch lên ngồi uống nước 1 hôm về ngoan như cún.
  • Đừng sợ chúng nó, chúng nó đánh bạn thì đánh lại. Lúc nào thấy có khả năng bị chặn đánh thì cầm sẵn cành cây, que củi gì đi mà phòng thân (cành cây thôi nhé chứ đừng cầm dao zzz). có thể bạn sẽ thua, có thể bạn sẽ bị đánh đau đấy, có thể bạn sẽ bị phụ huynh hay nhà trường phạt. Nhưng chỉ 1 vài lần như thế là chúng nó sẽ ko bắt nạt bạn nữa. Về cơ bản, đám bắt nạt ở trường nó sẽ tìm những đối tượng yếu ớt, ko dám phản kháng, hoặc chỉ kháng cự yếu đuối để bắt nạt. Bạn thể hiện ra là bạn đủ cứng, bạn quyết ăn thua đủ với chúng nó thì chúng nó sẽ tìm đối tượng khác.

Hãy hòa nhập, nhưng k hòa tan. Nhẫn nhịn và lùi 1 bước. Lựa cơ hội cách ly và thoát ly khỏi môi trường đó.
Quân tử dù nữ, trả thù 10 năm chưa muộn

Mình nghĩ bạn nên trao đổi lại với tổng phụ trách hoặc nếu cần thiết có thể gặp hiệu trưởng để giải quyết còn nếu sau đó bạn bị đe dọa hoặc động tay động chân thì theo mình nghĩ bạn nên trình báo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết (cái này nếu cần thiết thôi không nên làm quá lên) hoặc bạn có thể học võ để tự vệ, bản thân mình trước đây khá yếu và cũng hay bị bắt nạt nhưng sau khi học võ mình hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ bản thân và những đứa đã từng bắt nạt mình cũng dần ít lại (Mình không khuyến khích bạn sử dụng võ thuật để gây thương tích lên người khác) chủ yếu là cần thiết mới dùng thôi.

Học võ thì cỡ một tuần bạn lại được đấm nhau 1,2 lần :))) nên dần dà sẽ hình thành kĩ năng thực chiến rất tốt.