Đi làm bị đồng nghiệp nói xấu thì phải làm gì?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Xã hội

Từ khóa: 

đồng nghiệp

,

nói xấu

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

Chào bạn,

Thắc mắc của bạn là điều những ai đã và đang đi làm đều sẽ gặp phải, bản thân mình cũng vậy. Giai đoạn này chắc hẳn là bạn cảm thấy bất bình, mệt mỏi, ấm ức lắm và rất muốn thanh minh cho rõ ràng đúng sai nhỉ. Mình chỉ muốn nói rằng, cây ngay không sợ chết đứng, bạn sống tử tế thì không cần phải thanh minh với ai, không cần phải đôi co với ai. Những người xung quanh đều trưởng thành và đã trải nghiệm cuộc sống, họ có kinh nghiệm, có quan điểm của riêng họ, không phải dễ dàng bị vài ba lời đâm chọt dắt mũi. Nên bạn hãy cứ tự tin ở bản thân mình.

Về công việc nói riêng, bạn hãy cố gắng làm tốt và đừng để thị phi ảnh hưởng. Hãy xác định rằng, còn làm việc ở đây thì còn phải gặp những con người đó. Và bạn tới đây để làm việc, không phải diễn viên trong một drama nào đó, nên hay cư xử với họ đúng mực với vai trò của một người đồng nghiệp. Giấy không bọc được lửa, những kẻ xấu xí sớm muộn cũng sẽ bị mọi người nhìn thấu thôi.

Mình để lại đây một video trên kênh của cô Phi Vân - người mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Trong video này cô Phi Vân cũng đã giải đáp và tư vấn cho một thắc mắc khá giống vấn đề bạn đang gặp phải. Cô nói rằng, công việc là một chiếc xe - là công cụ để bạn đạt được mục tiêu, nên không cần ấm ức bởi thị phi, vì mình biết mình đang làm gì, mình sẽ đạt được điều gì. Hãy cố gắng xem hết các video trong Vlog của cô nhé, chắc chắn nó sẽ là những bài học có ích cho bạn:

Trả lời

Chào bạn,

Thắc mắc của bạn là điều những ai đã và đang đi làm đều sẽ gặp phải, bản thân mình cũng vậy. Giai đoạn này chắc hẳn là bạn cảm thấy bất bình, mệt mỏi, ấm ức lắm và rất muốn thanh minh cho rõ ràng đúng sai nhỉ. Mình chỉ muốn nói rằng, cây ngay không sợ chết đứng, bạn sống tử tế thì không cần phải thanh minh với ai, không cần phải đôi co với ai. Những người xung quanh đều trưởng thành và đã trải nghiệm cuộc sống, họ có kinh nghiệm, có quan điểm của riêng họ, không phải dễ dàng bị vài ba lời đâm chọt dắt mũi. Nên bạn hãy cứ tự tin ở bản thân mình.

Về công việc nói riêng, bạn hãy cố gắng làm tốt và đừng để thị phi ảnh hưởng. Hãy xác định rằng, còn làm việc ở đây thì còn phải gặp những con người đó. Và bạn tới đây để làm việc, không phải diễn viên trong một drama nào đó, nên hay cư xử với họ đúng mực với vai trò của một người đồng nghiệp. Giấy không bọc được lửa, những kẻ xấu xí sớm muộn cũng sẽ bị mọi người nhìn thấu thôi.

Mình để lại đây một video trên kênh của cô Phi Vân - người mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Trong video này cô Phi Vân cũng đã giải đáp và tư vấn cho một thắc mắc khá giống vấn đề bạn đang gặp phải. Cô nói rằng, công việc là một chiếc xe - là công cụ để bạn đạt được mục tiêu, nên không cần ấm ức bởi thị phi, vì mình biết mình đang làm gì, mình sẽ đạt được điều gì. Hãy cố gắng xem hết các video trong Vlog của cô nhé, chắc chắn nó sẽ là những bài học có ích cho bạn:

Mình có chia sẻ ở đây, làm thế nào khi bị đồng nghiệp chơi xấu. Bạn tham gia thảo luận, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm nhé^^

Chuyện bình thường thôi, công ty nào cũng xảy ra chuyện đó hết. Nếu không phải sự thật thì bơ đi mà sống nhưng trong trường hợp mà nó ảnh hưởng quá lớn đến bạn thì hai mặt một lời làm rõ =))