"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"... Tại sao mình cũng đã đi nhiều nơi mà vẫn chưa học được điều gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tại sao mình cũng đã đi nhiều nơi mà vẫn chưa học được điều gì vậy? Cảm thấy bản thân vẫn chưa thay đổi?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Khôn là 1 thức ko đếm đc, nếu bạn có quy nó ra chỉ số như IQ, EQ thì vẫn ko đếm đc. Hay nói đơn giản nó ko tồn tại dạng vật chất để mà bỏ lên đc cái sàng để đo. Nên câu trên chỉ là 1 câu nói thôi. Ko có tính chính xác cao. Nó thực sự chỉ khuyên chúng ta đi ra ngoài nhiều hơn để học hỏi chứ ko có ý nghĩa đi ra là sẽ học đc 1 sàng/1ngày.
Nếu bạn thấy đi nhiều mà chưa học đc nhiều thì nên xem lại cách đi, sự chú ý của bản thân. Đi 1 ngày đàng nhưng kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì lấy đâu ra 1 sàng khôn, đến phải hoa hay giấy màu còn chưa chắc biết nữa là. 
Ngoài ra, có thể bạn đã học đc, nhưng nó nằm trong tiềm thức. Khi chưa gặp hoàn cảnh phù hợp thì nó vẫn còn "ngủ". Đó là tiềm ẩn (ẩn "tìm" hoài ko thấy 🤣🤣). Hoặc bạn đã học đc và nó đã thay đổi bạn, nhưng sự thay đổi thường là dần dần nên bạn khó có thể nhận ra. Như việc bạn cao lên vậy. Bạn đâu cảm nhận đc mình cao lên hằng ngày, mặc dù sáng và tối chênh nhau đến 2-3cm, đúng ko?
Túm lại, mình cũng mong muốn đc như bạn, đi nhiều để thêm hiểu biết nhưng điều kiện ko cho phép nên đành ngồi đây nói dóc tổ tý cho vui đây 🤣🤣. Chứ đi nhiều, cũng như ăn ráng "ko nở chiều ngang cũng nở chiều dọc"
Trả lời
Khôn là 1 thức ko đếm đc, nếu bạn có quy nó ra chỉ số như IQ, EQ thì vẫn ko đếm đc. Hay nói đơn giản nó ko tồn tại dạng vật chất để mà bỏ lên đc cái sàng để đo. Nên câu trên chỉ là 1 câu nói thôi. Ko có tính chính xác cao. Nó thực sự chỉ khuyên chúng ta đi ra ngoài nhiều hơn để học hỏi chứ ko có ý nghĩa đi ra là sẽ học đc 1 sàng/1ngày.
Nếu bạn thấy đi nhiều mà chưa học đc nhiều thì nên xem lại cách đi, sự chú ý của bản thân. Đi 1 ngày đàng nhưng kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì lấy đâu ra 1 sàng khôn, đến phải hoa hay giấy màu còn chưa chắc biết nữa là. 
Ngoài ra, có thể bạn đã học đc, nhưng nó nằm trong tiềm thức. Khi chưa gặp hoàn cảnh phù hợp thì nó vẫn còn "ngủ". Đó là tiềm ẩn (ẩn "tìm" hoài ko thấy 🤣🤣). Hoặc bạn đã học đc và nó đã thay đổi bạn, nhưng sự thay đổi thường là dần dần nên bạn khó có thể nhận ra. Như việc bạn cao lên vậy. Bạn đâu cảm nhận đc mình cao lên hằng ngày, mặc dù sáng và tối chênh nhau đến 2-3cm, đúng ko?
Túm lại, mình cũng mong muốn đc như bạn, đi nhiều để thêm hiểu biết nhưng điều kiện ko cho phép nên đành ngồi đây nói dóc tổ tý cho vui đây 🤣🤣. Chứ đi nhiều, cũng như ăn ráng "ko nở chiều ngang cũng nở chiều dọc"
Theo từ điển tiếng Việt thì "khôn" có nghĩa là "Có khả năng suy xét để xử sự một cách có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên có."
Như vậy, "khôn" không phải là một đại lượng hữu hình có thể cân đong đo đếm được. Mà nó là một đại lượng vô hình được thể hiện qua thái độ, cách suy nghĩ của bạn. Đây là một thứ rất khó tự cảm nhận.
Muốn biết bạn có "khôn" hơn trước hay không, thì bạn trước hết cần phải tự suy sét lại bản thân, xem cách suy nghĩ của bạn đã chín chắn hơn chưa. Ví dụ: cùng một vấn đề, trước chuyến đi thực tế bạn suy nghĩ như thế nào, sau chuyến đi thực tế bạn suy nghĩ như thế nào?
Tiếp đến, bạn cần trao đổi với những người thân thiết nhất. Xem họ nhận thấy bạn đã "khôn" hơn chưa. Vì họ chính là những người có khả năng cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của bạn sau các chuyến đi.
Có một điều khá thú vị, đó là từ "khôn" trong Hán Tự lại gần đồng âm với từ "không" (悾) có nghĩa là "không biết gì cả". 
Biết "mình không biết gì cả" cũng có thể coi là một sự khôn ngoan, hiểu biết. Vậy nên, việc bạn nhận ra bạn chưa học được điều gì, cũng là một bài học đáng quý rồi đấy 
Ngày trước, công nghệ thông tin chưa phát triển. Rất nhiều thứ phải "đến tận nơi, nghe tận tai, nhìn tận mắt, sờ tận tay" mới có thể hiểu được. Nên sự khác biệt về nhận thức sau mỗi chuyến đi được thể hiện rõ hơn.
Ngày nay, công nghệ thông tin rất phát triển. Nhiều thứ không cần tới tận nơi cũng có thể biết tường tận qua màn hình nhỏ  Nên khác biệt về nhận thức sau mỗi chuyến đi không nhiều.
Nhưng đi tới tận nơi vẫn là cách để kiểm chứng kiến thức tốt nhất. Vì chỉ khi nào đi tới nơi, bạn mới có thể cảm nhận được sự vật hiện tượng qua mọi khía cạnh. Nhờ đó mà bạn có thể hiểu sâu hơn về chúng. 
Lấy ví dụ như nắng gió miền Trung. Rất nhiều người chưa đến miền Trung bao giờ cũng biết là trong đấy nhiều nắng và gió. Cũng nhiều người đi rồi và cảm nhận được "nắng và gió" trong đấy như thế nào. Nhưng họ lại nghĩ họ chưa học được điều gì mới cả. Vậy họ đã biết thêm một điều mới hay vẫn chưa biết gì?

Đầu tiên bạn nên vạch ra những thứ mình có thể học được khi đến những vùng đất mới và dựa vào đó để tìm hiểu chúng. Ví dụ:

- Học được ngôn ngữ mới

- Học một văn hoá mới

- Học về lịch sử nơi bạn tới

- Học về thế giới tự nhiên của nơi đó

- Triểm nghiệm những hoạt động mới mẻ

- Học các kỹ năng xã hội

- Học về cách độc lập

Nếu bạn đã đi nhiều mà chưa thu nạp được thêm kiến thức mới nào đó thì có lẽ là do bạn chưa vạch ra cho mình những thứ cần học như phía trên để tìm hiểu.

Bản thân bạn sẽ không thể thấy sự thay đổi của mình đâu. Chỉ những người xung quanh sau 1 thời gian không gặp mới nhận xét chính xác nhất. Còn muốn tự nhận ra sự thay đổi thì phải xem đến sự thay đổi về độ dày ví tiền của bạn =))))