Đi thi hsg không có giải là một vết cắt vào tim vs bạn nữ lớp 8

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Em chào mn, em năm nay 14 tuổi. Em năm nay học lớp 8 và em có đi thi hsg Anh 2 lần vào lớp 7 và lớp 8 vừa rồi.

Năm lớp 7 em có giải vì em cs ăn may đk vài câu.

Năm lớp 8 em không có giải. EM CÓ LÀM RA TỜ 1 VÀ EM VIẾT LẠI SANG TỜ 2 NHG THIẾU THỜI GIAN vs em cũng thiếu kiến thức.

EM Ở NÔNG THÔN, BME NHIệT HUYẾT ĐƯA EM LÊN TRUNG TÂM TP ĐI HỌC VÀ BME TIN TƯỞNG Ở EM RẤT NHIỀU.

Em cũng rất tin tưởng ở mình và cho rằng em đã có giải những kết quả gđ em nhận lại được là không có giải. Công đưa đón đi học của bme 2 năm coi như sụp đỗ. Em cảm thấy em là một con người vô dụng và ác độc khi làm tốn công và thời gian của bme.

Em học nhà thầy ở Tp.Thầy dạy cũng khá nhiều nhiều lý thuyết và dễ hiểu em học cũng được mà những thứ thầy dạy ko vào đề thi. Mẹ em bắt em nghỉ học nhà thầy mà em ko có muốn.

Bây h em làm ra như vậy em phải nghe những lời từ bme em nói ra chửi bới, em vẫn chịu vì đấy là lỗi của em. Em rất thương họ và áy náy trong lòng vì trc nhà em cg có một bạn đi thi hsg và họ đc giải học giỏi còn em thì không. Em thấy bị nhục và cả bme cũng vậy.

Gđ nhiệt huyết vs em bao nhiêu bây h lại thấy tức và nhục vs em bấy nhiêu.Anh chị em cũng rất buồn và tức, em bt họ không nói nhg rất tức vs em. Họ và bme rành công nhiệt huyết cho em.

Em cảm thấy mình bị vô dụng. Sau khi biết kqhsg em như một con người mất lý trí em đã muốn chấm dứt cuộc đời những nghĩ lại em thấy mình không đk như vậy mà mỗi lần nhìn bme tim em đau nhói em thấy thương họ và ghét chính bản thân này.

MN nghĩ bây h em nên làm như nào để bme em không buồn nx và bản thân em có ích hơn ạ ?

Em mong mn cho em lời khuyên chứ bây h em rất stress không biết làm như nào. 

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Năm lớp 11, thi hsg chung với lớp 12 luôn. Vì vậy hoàn toàn không có cửa vì thua hẳn 1 năm kiến thức. Kể mà giật được cái giải Khuyến Khích cũng mừng. Mà giật được thật. Nhưng mà trước khi thi cũng phải chuẩn bị tâm lí chứ. Không được thì thôi. Tầm đó rồi, hơn thua thêm vài người để được gì. Cũng phải học cách chấp nhận thất bại, chấp nhận người khác giỏi hơn mình. Đấy mới là học sinh giỏi.
Về phần bố mẹ, nếu không tạo tâm lí thoải mái cho con cái, đem cái thành tích đè nặng lên vai con thì cũng dở thật. Nếu em hiểu vấn đề, hiểu những gì mọi người nói. Em có thể dùng lập luận của mình để tác động đến bố mẹ. 
Trả lời
Năm lớp 11, thi hsg chung với lớp 12 luôn. Vì vậy hoàn toàn không có cửa vì thua hẳn 1 năm kiến thức. Kể mà giật được cái giải Khuyến Khích cũng mừng. Mà giật được thật. Nhưng mà trước khi thi cũng phải chuẩn bị tâm lí chứ. Không được thì thôi. Tầm đó rồi, hơn thua thêm vài người để được gì. Cũng phải học cách chấp nhận thất bại, chấp nhận người khác giỏi hơn mình. Đấy mới là học sinh giỏi.
Về phần bố mẹ, nếu không tạo tâm lí thoải mái cho con cái, đem cái thành tích đè nặng lên vai con thì cũng dở thật. Nếu em hiểu vấn đề, hiểu những gì mọi người nói. Em có thể dùng lập luận của mình để tác động đến bố mẹ. 

Trời ơi em ngốc quá. 
Anh cũng chính là người từng thi hsg môn Anh các năm lớp 7,8,9. Nếu em nói điểm thấp là vô dụng thì anh vô dụng hơn em nhiều. Lớp 7,8 thì không được giải gì, kết quả khá tệ. Anh nhớ, cô giáo bảo trước lớp rằng "năm nay đội Anh trường mình chỉ xếp thứ 13" haha. Nhưng chẳng sao cả, cô ấy còn nói rằng "Mặc dù xếp thứ 13 nhưng điểm của Thiên (tên anh) xếp cao hơn". Cô ấy nói vậy để động viên anh =)).
Còn năm lớp 9 thì còn tệ hơn, mặc dù đoạt giải nhất nhưng anh chẳng cảm thấy tự hào mà còn cảm thấy xấu hổ, bởi vì thầy giáo anh biết trước đề thi khiến anh khi vào phòng thi đã ngạc nhiên vì những câu hỏi trong đề thi đa phần đã được thầy giao cho hôm trước. Sau này anh mới hiểu ra rằng thầy giáo muốn thành tích cao để thầy được chuyển sang dạy trường chuyên của huyện. Thầy là người có quen biết với cấp cao trong phòng giáo dục nên đã biết trước đề thi.
Còn vấn đề của em, chẳng sao cả, vì kỳ thi hsg khá khó khăn, có rất nhiều bạn giỏi và các bạn ấy thậm chí còn nỗ lực và chăm chỉ hơn mình ấy. Nhưng cũng rất nhiều bạn không được giải và điểm còn thấp hơn mình mà. Em không nên đề cao thành tích, vì nó chưa nói lên điều gì đâu, nhất là ở cái thời điểm lớp 7, lớp 8. Anh thấy sau này các bạn lớp 11, lớp 12 mà học giỏi thì anh mới nể, lớp 7,8 chỉ là bước chạy đà.
Khuya rồi, để mai anh viết tiếp....

Anh thi từ tiểu học, lên lớp từ hồi lớp 6, 7, 8 được cho thi vượt lớp, đều có giải. Lên cấp 3 thi tiếp và là thằng duy nhất trường đc đi thi hsg quốc gia. Đủ thứ học bổng,...
Bây giờ tất cả những thứ đó đ' có ý nghĩa gì. Bạn bè đều đã có công việc và gia đình ổn định. Anh gần 30t vẫn chưa có gì trong tay. Em đừng quá áp lực những thứ đó. Chục năm sau em nhìn lại nó chả có đáng lo như bây giờ em nghĩ đâu
https://cdn.noron.vn/2023/02/27/co-thuc-luc-thua-moi-buon-khong-co-thuc-luc-ma-thua-thi-sao-phai-buon-1677471565.jpg
Rốt cuộc bạn đi thi hsg vì cái gì, vì mong muốn "may mắn" ăn rùa có giải? Vì bố mẹ bạn bảo thế? Vì bạn nhà bên nào đó cũng đi thi?
Rồi bạn cũng biết rõ là trình mình ở đâu mà, trình ko đọ lại được với người khác thì thua thôi, có gì lạ đâu. Bệnh thành tích, thích so sánh, đòi hỏi con cái phải hơn nhà người khác để phục vụ cho mục đích "nở mày nở mặt" ko phải là chuyện tốt. Bạn có thể nói thẳng với bố mẹ bạn là trình bạn chỉ đến thế thôi, ăn được giải chỉ là may mắn.
Ngoài ra, với tâm lý kiểu như bạn, thì thực sự ko nên đi thi đâu.

Hi em, ch cũng thi trượt hsg toán hồi lớp 9, chị cũng có suy nghĩ như em khóc lóc này nọ đó, nhưng sau này khi đỗ 2 trường chuyên chị đã không cảm thấy buồn và nghĩ đó là bước đệm để chị đỗ c3, cố lên em nhé, cố gắng đỗ c3 tốt và tương lai em sẽ rộng mở hơn đấy, mạnh mẽ lên nào

c muốn hỏi là em đã thực sự cố gắng trong kì thi này chưa, vì em có bảo năm lớp 7 em có giải vì ăn may vài câu, vậy em cũng trông chờ lớp 8 cũng ăn may như thế sao mà em lại bảo khi đi thi em thiếu kiến thức??? mặc dù em được bố mẹ cho đi học ở tt nhưng c muốn biết là em có thực sự đam mê học để đi thi hay không ấy, nếu không thì sự cố gắng của em chỉ là nửa vời thôi