Đi tù được nhà nước nuôi cơm hay vẫn phải lao động đến chết?

  1. Xã hội

Trước giờ e vẫn nghe:

- Đi ăn cơm nhà nước

- Được nhà nước bao nuôi

Gần đây tình cờ e biết được thực ra đi tù vẫn phải lao động rất vất vả. Cơm thì chỉ có rau, cả ngày được 1 bữa có thịt, và chỉ là 1 miếng thịt 3 chỉ mỏng. Muốn "cải thiện" thì phải có tiền, được người nhà thăm nuôi tiếp ứng.

Thực sự thì như thế nào? Rất mong được nghe chia sẻ của những người đã có "trải nghiệm thực tế"?

Từ khóa: 

trải nghiệm ngồi tù

,

xã hội

vào tù là bạn sẽ mất hết quyền của 1 công dân, bạn không thể làm hững thứ mình thích, ngày qua ngày phải chăm chỉ cải tạo đến ngày mãn hạn 

có làm thì mới có ăn bạn ạ, như Khá Bảnh đấy bạn ạ, cũng phải tưới rau lao động thì mới có cơm đổ vào mồm. Không dưng nhà nước bao nuôi đâu ạ

Trả lời

vào tù là bạn sẽ mất hết quyền của 1 công dân, bạn không thể làm hững thứ mình thích, ngày qua ngày phải chăm chỉ cải tạo đến ngày mãn hạn 

có làm thì mới có ăn bạn ạ, như Khá Bảnh đấy bạn ạ, cũng phải tưới rau lao động thì mới có cơm đổ vào mồm. Không dưng nhà nước bao nuôi đâu ạ

Hôm bữa có gặp 2 anh tù đi làm bên ngoài. Rất ít nói chuyện với người ngoài vì cai không cho. Một anh xin nước cũng phải lén che miệng nói nhỏ, nắng 12h trưa, có cái phích nước nhưng chỉ có đá. Mình thấy vậy mua cho 2 anh 2 chai nước ngọt, mình phải hỏi cai mới dám cho 2 anh đó, cai hỏi rất rõ mình cho nước gì. Một anh che miệng nói " đúng tù luôn". 
Rồi lúc khác mình đi khác thấy nhóm người tù đi làm về có chú kia lớn tuổi, 2 người khác phải kè đi. Mình tự nhủ không biết chú bị gì mà còn phải đi làm như thế, tại sao không được nghỉ ngơi.
Vì nơi mình đi làm ngang trại giam lớn nhất Cà Mau, nên thấy mấy người tù đi làm nhiều khi cũng trạnh lòng.

Nếu như vậy thật, thì có mà tù không có chỗ mà chứa luôn ấy chứ. Vô gia cư với những người lười nó vào đấy hết.

Chỉ khi vào rồi mới biết là tắm còn ghẻ, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, hầu "thầy" như bố với mẹ, làm không được việc thì...ăn đánh tiếp.

Mình có bạn ở tù, chia sẻ rõ mồn một, sợ cái cảnh hại người, mà cũng không có cái gan lại hại người khác. Tốt nhất là cứ sống lương thiện, lao động là vinh quang. Làm ăn khấm khá sau cưới vợ, đáp trọn vẹn chữ hiếu với bố mẹ, dạy thằng con nên người là an tâm nhắm mắt rồi :)) 

Đọc cái hashtag ''trải nghiệm ngồi tù'' cười ỉa =)) là chủ câu hỏi muốn thử trải nghiệm cảm giác ngồi tù hay các tù nhân đi tù là một trải nghiệm thú vị? 😬

Người Tù là một loại lao động giá rẻ được nhiều doanh nghiệp tận dụng rồi. Có đợt cty mình thiết kế cho Resort ở Hải Tiến. Giám sát xây dựng mấy lần vào toàn thấy các đội tù đi xây thôi.

Bị bán nội tạng

bị lao động ở những khu vực nguy hiểm (mỏ, khai thác đá...)

bị mang đi thí nghiệm

hoặc bị mang ra chiến trường 

:)))) xem phim quá 180p/ngày

Trên đây thì tôi nghĩ chưa có ai có trải nghiệm ngồi tù bao giờ đâu. Có thể có nhưng chắc người ta chưa tương tác với nền tảng. Giờ bạn muốn nghe từ những người có trải nghiệm thực tế thì mình nghĩ rằng bạn nên phỏng vấn trực tiếp ở thực tế luôn thôi 😂

Khiếp, đi tù mà bác làm như đi du lịch hay vào viện dưỡng lão không bằng:)

Làm gì có chuyện nhà nước nuôi không ai bao giờ, đi tù giờ giấc quy củ: sáng dậy đúng giờ, làm sml, hết giờ mới được về nghỉ nhé bạn. Cái này phóng sự nhiều mà, vd cái gần nhất đám truyền hình quốc hội làm về Khá bẩn trong tù có mấy đoạn tưới rau, nuôi lợn, nhỏ cỏ kìa. Mà lao động cũng tốt chứ sao, sau ra tù cũng có cái nghề mà làm ăn lương thiện.