Điểm danh khi học đại học?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

  3. Tâm sự cuộc sống

Mọi người cho em hỏi làm thế nào để có bằng chứng rằng mình đã điểm danh rồi không ạ. Lớp của em thì thầy cô giao cho lớp trưởng điểm danh. Hôm nay thầy có đọc những bạn nghỉ học nhiều thì lại có em trong đó nhưng em đi học rất đầy đủ không thiếu buổi nào. Em có đưa cho thầy bằng chứng vở ghi bài nhưng thầy lại không tin. Vậy em nên làm sao bây giờ ạ.
Từ khóa: 

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

Vấn đề này mà cũng xảy ra hả? Mình đi học thấy thường điểm danh các bạn vắng hai lần nên ít gặp rủi ro này lắm.

Bạn có thể hỏi lại thầy rằng bạn vắng mấy buổi và đó là những buổi nào. Từ đó, bạn nhớ lại xem ngày hôm đó có sự kiện gì nổi bật không, bạn có chụp lại ảnh gì không, nếu có thì đó có thể là minh chứng bênh vực bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên gặp riêng lớp trưởng để hỏi lại, thường mình thấy các bạn cũng thoải mái và biết tạo điều kiện cho nhau lắm. Không thì bạn cùng đám bạn hay đi học cùng lên gặp thầy rồi cố gắng nài nỉ ỉ ôi (nhưng cái này còn tùy thuộc vào tính cách thầy cô). Cách cuối cùng là bạn chấp nhận sự đen đủi này, đề xuất với thầy rằng em đi học đầy đủ, ghi chép đầy đủ nhưng cũng không minh chứng được, liệu thầy có thể tạo điều kiện cho em làm bài tập để lấy lại điểm chuyên cần không, bạn đi học đủ nên làm bài không làm khó bạn đâu nhỉ? Không biết trường mọi người như nào, trộm vía thầy cô mình học ok lắm, giơ tay phát biểu là được công điểm rồi, lên bảng thì cộng nhiều hơn nữa.

Lần sau bạn có thể đề xuất lớp trưởng đọc lại tên các bạn vắng một lần nữa để xác thực, tránh xu cà na như lần này nhé hiuhiu 😅

Trả lời

Vấn đề này mà cũng xảy ra hả? Mình đi học thấy thường điểm danh các bạn vắng hai lần nên ít gặp rủi ro này lắm.

Bạn có thể hỏi lại thầy rằng bạn vắng mấy buổi và đó là những buổi nào. Từ đó, bạn nhớ lại xem ngày hôm đó có sự kiện gì nổi bật không, bạn có chụp lại ảnh gì không, nếu có thì đó có thể là minh chứng bênh vực bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên gặp riêng lớp trưởng để hỏi lại, thường mình thấy các bạn cũng thoải mái và biết tạo điều kiện cho nhau lắm. Không thì bạn cùng đám bạn hay đi học cùng lên gặp thầy rồi cố gắng nài nỉ ỉ ôi (nhưng cái này còn tùy thuộc vào tính cách thầy cô). Cách cuối cùng là bạn chấp nhận sự đen đủi này, đề xuất với thầy rằng em đi học đầy đủ, ghi chép đầy đủ nhưng cũng không minh chứng được, liệu thầy có thể tạo điều kiện cho em làm bài tập để lấy lại điểm chuyên cần không, bạn đi học đủ nên làm bài không làm khó bạn đâu nhỉ? Không biết trường mọi người như nào, trộm vía thầy cô mình học ok lắm, giơ tay phát biểu là được công điểm rồi, lên bảng thì cộng nhiều hơn nữa.

Lần sau bạn có thể đề xuất lớp trưởng đọc lại tên các bạn vắng một lần nữa để xác thực, tránh xu cà na như lần này nhé hiuhiu 😅

Chào em, anh nghĩ em có thể nhờ bạn lớp trưởng và những bạn học ngồi cạnh em hôm đó xác minh. Nếu cả bạn lớp trưởng và những bạn khác đều khẳng định em có đi học đầy đủ mà giảng viên vẫn chưa chấp thuận thì em có thể cùng các bạn mang tình huống này lên văn phòng Khoa hoặc phòng Đạo tạo để nhờ sự trợ giúp nhé em. Bên cạnh đó, quá trình học tập của em ở các môn học khác (có chuyên cần hay không) cũng là một cơ sở đáng để thầy cô tham khảo. 

Có thể em không sai, nhưng đừng chọn sai cách giải quyết vấn đề. Đôi lúc chỉ cần chứng minh điều quan trọng nhất là đủ, không nên đi sâu quá vào việc đúng, sai. Vì ai cũng có lúc nhầm lẫn, em ạ.

Vấn đề này tớ nghĩ cậu nên liên hệ lại với lớp trưởng vì lớp trưởng có nhiệm vụ điểm danh và nộp kết quả điểm danh lại cho thầy giáo. Có thể là do bạn lớp trưởng có sự nhầm lẫn gì đó chẳng hạn.

Cùng quá thì bạn cứ yêu cầu check cam đi cho chắc, nghỉ hay không là biết ngay ấy mà. 

Nếu để chứng minh sự có mặt của mình trong lớp thì chỉ có vở ghi thôi thì không đủ thuyết phục đâu ý, vì chúng mình hoàn toàn có thể chép lại dù đã nghỉ học mà. Cậu thử cân nhắc một vài cách mình đã áp dụng dưới đây nhé:

  • Cách 1: Cố gắng nhớ lại buổi học hôm đó có những chi tiết đặc biệt nào diễn ra, sẽ tốt hơn nếu nó liên quan đến bài giảng của thầy. VD: thầy giảng đến ảnh hưởng của pháp luật lên đạo đức có kể thêm câu chuyện làm nghề của một nhà báo bất kỳ; thanh tra đến kiểm tra lớp và nhắc nhở cuối lớp làm việc riêng; có một bạn mang 1 can trà sữa đi học và thầy gợi chuyện để kể cho lớp;... Chi tiết càng nhỏ càng tốt, nhưng phải có sự liên quan tới thầy. Sau đó, cậu hãy nhắn tin thuyết phục thầy xem minh chứng kiểu này có hợp lý không nha.
  • Cách 2: Tìm lại ảnh liên quan đến bài học, lưu ý chụp màn hình cả thời gian đã chụp bức ảnh đó. Ví dụ như mình hay chụp slide bài học nè, sau đó cậu có thể vào kiểm tra chi tiết bức ảnh, gửi thầy để minh chứng mình có tham gia và chụp bài đầy đủ. Nếu không có ảnh, cậu nên hỏi các bạn trong lớp trợ giúp nhé.
  • Cách 3Nhờ bạn bè đứng ra thuyết phục thầy. Các bạn ngồi quanh bạn có thể giúp bạn nói chuyện với thầy bằng cách kể ra hôm đó bạn có đến không, có chi tiết nào đặc biệt liên quan đến bạn không. VD: Buổi học đó bạn cho người đó mượn bút xóa, cái mà ít sinh viên bây giờ có này.
  • Cách 4: Khóc lóc, nài nỉ, van xin. Mình nghĩ thầy cô đều thương học sinh, sinh viên cả ý. Trong trường hợp mấy cách trên không được, cậu hãy sử dụng biện pháp cuối là nước mắt cá sấu nha, mình tin thầy sẽ mủi lòng thui ý. Trong lúc khóc lóc cầu xin đừng quên đưa vở viết minh chứng là mình đã tham gia nhé.

Cậu thử mấy cách này xem thế nào ha, kinh nghiệm đã trải qua quá nhiều lần mắc oan điểm chuyên cần của mình đó😭😅

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/68308102943751672-1670554658.jpg

Chào bạn, mình tin là bạn đã vượt qua được tâm trạng chán nản. Nhưng mình vẫn để lại đôi lời, phòng khi sự chán nản quay lại.

Ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc rơi vào tâm trạng tiêu cực, chán nản và muốn từ bỏ mọi thứ. Đó là lúc mình cần phải bình tĩnh và suy xét lại những điều đã qua để rút ra các bài học, để thấu hiểu bản thân hơn.

Đồng thời hãy dành thời gian cho gia đình, người già và trẻ em. Bạn sẽ khám phá thêm những khía cạnh rất tuyệt vời của cuộc sống đấy.

Mỗi lần chiến thắng được sự chán nản, là chúng ta lại trở nên lạc quan, yêu đời, yêu người hơn.

Chúc bạn vui sống.

Cuộc sống mỗi ngày luôn có rất rất nhiều điều khó khăn, nhiều điều không vui tới. Đặc biệt, những chuyện xui xẻo ko vui đều có xu hướng tới cùng một lúc. Đó là cách cuộc sống thử thách bản lĩnh của chúng ta; giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đôi khi chính bạn cũng ko hiểu hết bản thân, hiểu hết tiềm năng trong con người mình; cho đến khi bạn bị đặt vào tình huống buộc phải đối măt với nó, bạn mới hiểu rằng mình mạnh mẽ và tuyệt vời tới thế nào.

Mình ko có lời khuyên nào cụ thể, nhưng với trải nghiệm của mình; tại thời điểm mọi thứ xấu nhất tệ nhất dồn đến: ông ngoại mất, bà nội mất, bố mình mất; rồi mình bị bệnh phải nằm viện liên tục điều trị trong nam ngoài Bắc cả 1 nửa năm. Những lúc tin xấu đến, những lúc mọi thứ rơi vào cùng quẫn bế tắc, mình cũng sẽ kêu trời ngay lập tức - tại sao lại bất công đến thế. Rồi sau đó, mình nghĩ, nốt nốt cái này thôi - nốt hôm nay thôi, ngày mai lại sáng; đời mình lại sắp nở hoa rồi. Và mình lỳ lợm hơn, lỳ lợm chiến đấu, lỳ lợm vượt qua ; tìm cách vượt qua những bế tắc đó để đi tới .

Buồn, chán thì bạn cứ để cho buồn chán , bế tắc; nhưng đừng tiêu cực; đừng để mình sa lầy. Thách thức lại cuộc sống nếu cuộc sống cứ thích làm khó mình; thi thoảng tham gia hoạt động xã hội, đến các bệnh viên, cô nhi viện... để thấy mình may mắn như thế nào. Và hít sâu, thở chậm, nhắm mắt và từng bước nghĩ về thứ mà mình muốn làm, nơi mình muốn đi; những thứ mình cần phải vượt qua.

Mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn, nó chưa ổn vì nó chưa phải tận cùng.... Bạn hãy đi tới tận cùng để hiểu bản thân mình đáng trân trọng và tự hào như thế nào nhé :)


Vực dậy tinh thần bằng cách thử thay đổi một vài điều nho nhỏ trong cuộc sống. Một sự thay đổi nhỏ dẫn đến tâm lý tốt lên, rồi từ đó dần dần tháo rỡ vấn đề mà bạn đang chán nản nha ^^

Đang nản đang chán mà mọi thứ vẫn vậy thì làm sao tốt lên được. Phải làm mới mình một xíu nhe.

Bạn thử viết ra giấy những vấn đề đang khiến bạn chán nản trước nhé. Nhớ là viết ra giấy chứ đừng nghĩ trong đầu nữa, càng làm bạn chán thôi.

Việc viết này sẽ giúp bạn có khoảng thời gian tự nhìn nhận lại bản thân mình, còn để người khác hiểu được tình huống của bạn ra sao mà cho lời khuyên có ích được.

Còn nếu nó quá riêng tư thì sau khi bạn viết xuống rồi, hãy nhìn vào đó và suy nghĩ điều tồi tệ nhất xảy ra cho từng việc đó là gì. Nếu bạn có thể kiếm cách khác để xử lý nó thì chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Còn với việc mà bạn ko biết xử lý thì hẳn đi hỏi nhé.

Chúc bạn sẽ nhanh chóng tìm lại niềm vui cho mình.



Cụ thể là bạn nợ nần hay là thấy công việc, cuộc sống không bằng bạn bè? Nếu vế sau thì mình nghĩ bạn thử làm ít lại, thử thêm nhiều cái mới mẻ xem