Điều bạn thích và không thích ở con người?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình thích loài người bởi họ có những phẩm chất: dễ thương, giàu trí tưởng tượng, lạc quan, nhân hậu, thông minh, cao thượng, đức tin, mạnh mẽ và mong manh.

Mình không thích lắm ở các phẩm chất: Kiêu ngạo, ham chiến tranh, thích thể hiện, thích kiểm soát, tham lam, mưu mẹo, mê tín, ngu muội và ích kỷ.

Mặc dù vậy, mình cảm thấy nhân loại thú vị. Vì họ luôn phải sống trong sự mâu thuẫn, nên mỗi cá thể đều rất độc đáo. Hình như mình từng đọc được ở đâu đó câu thơ rằng: “Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ - Chỉ có làm người là khó biết bao nhiêu”. Thế nên, dường như chỉ có một điều nên nhớ trong xã hội của loài người: “Hãy yêu thương nhau”.

Trả lời

Chào bạn, mình thích loài người bởi họ có những phẩm chất: dễ thương, giàu trí tưởng tượng, lạc quan, nhân hậu, thông minh, cao thượng, đức tin, mạnh mẽ và mong manh.

Mình không thích lắm ở các phẩm chất: Kiêu ngạo, ham chiến tranh, thích thể hiện, thích kiểm soát, tham lam, mưu mẹo, mê tín, ngu muội và ích kỷ.

Mặc dù vậy, mình cảm thấy nhân loại thú vị. Vì họ luôn phải sống trong sự mâu thuẫn, nên mỗi cá thể đều rất độc đáo. Hình như mình từng đọc được ở đâu đó câu thơ rằng: “Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ - Chỉ có làm người là khó biết bao nhiêu”. Thế nên, dường như chỉ có một điều nên nhớ trong xã hội của loài người: “Hãy yêu thương nhau”.

Mình thích sự thông minh, trí tuệ vượt bậc của con người, nó giúp ích cho cuộc sống này. Nhiều người mình gặp họ thực sự rất giỏi, dù cho tính họ có xấu hay ích kỉ tệ như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn thực sự giỏi và họ có nhiều đóng góp cho nơi họ làm việc, vĩ mô hơn là cho đất nước, vi mô thì là nhờ họ mình học và biết thêm được nhiều cái.

Mình ghét việc con người có cảm xúc. Nhiều lúc mình chỉ muốn ai ai cũng vô cảm, cũng không hiểu tại sao. Vô cảm thì sẽ không biết buồn, không biết đau, không vui cũng chẳng phải khóc. Cũng chẳng có tình yêu, không có tình yêu thì sẽ không có ngoại tình, không có bạo hành gia đình. Không có cảm xúc thì nhìn những người có số phận khốn khổ không phải xót xa, day dứt vì không thể giúp gì được cho họ. Không biết buồn thì người thân mình ra đi sẽ không vì sợ đau mà không dám tìm đến cái chết.....

Mình ghét sự tham lam của con người dẫn đến sự phá huỷ môi trường sống, làm hại lẫn nhau...

Mình thích sự yêu thương của con người dành cho nhau. Nó thật ngọt ngào và đáng giá

Ngắn gọn lại là mình thích các tính tốt và không thích tính xấu của con người. :D :D