Điều dễ thương nhất mà người yêu đã từng làm cho bạn là gì vậy?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Có rất nhiều, nhưng mình nhớ nhất là một buổi tối mùa hè. Mình đi làm về, đói meo và kiệt sức, mèo (của bạn cùng phòng) tè một bãi lên giường khai rình. Mình nhờ anh giặt chiếu, còn mình lau giường, lau sàn. 
Nhưng khi anh đang giặt chiếu, mình nôn thốc vào bồn cầu. Ngay lập tức anh quay qua vuốt tóc lên và vỗ lưng mình. Rồi mình té xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, thì giường đã được lau, chiếu đã được giặt, sàn đã được cọ, bên cạnh có một cốc nước; và lát sau anh trở về với một bát cháo gà.
Ngay hôm đấy mình đã nghĩ phải lấy người này làm chồng thôi, không ai khác nữa.
Giờ thì hai chúng mình đã có một đứa trẻ rồi 😆
Trả lời
Có rất nhiều, nhưng mình nhớ nhất là một buổi tối mùa hè. Mình đi làm về, đói meo và kiệt sức, mèo (của bạn cùng phòng) tè một bãi lên giường khai rình. Mình nhờ anh giặt chiếu, còn mình lau giường, lau sàn. 
Nhưng khi anh đang giặt chiếu, mình nôn thốc vào bồn cầu. Ngay lập tức anh quay qua vuốt tóc lên và vỗ lưng mình. Rồi mình té xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, thì giường đã được lau, chiếu đã được giặt, sàn đã được cọ, bên cạnh có một cốc nước; và lát sau anh trở về với một bát cháo gà.
Ngay hôm đấy mình đã nghĩ phải lấy người này làm chồng thôi, không ai khác nữa.
Giờ thì hai chúng mình đã có một đứa trẻ rồi 😆
Không phải người yêu mà là bạn cùng quê mình mới quen được gần đây. Bạn hay mua đồ ăn sáng cho mình, sau bữa đầu tiên bạn có mua sữa cho mình nhưng bụng mình yếu, uống sữa vào buổi sáng dễ đau bụng nên hôm sau bạn mua nước dừa cho mình. Và bạn còn nhắn như này nhắc nhở mình nhưng lúc đó mình đã uống hết nước dừa rồi :)))))). Đọc xong tin bạn nhắn mà cười xỉu, tại không phải ai cũng quan tâm mình như vậy.

Có lẽ là việc anh ấy luôn đợi mình vào hẳn nhà mỗi khi chở mình đi chơi về. Những lần như vậy mình đều len lén nấp sau cửa nhìn anh ấy nở nụ cười khi thấy bóng mình khuất rồi quay xe đi về. Chẳng hiểu sao thấy người yêu mình đáng yêu quá=))))

Bạn trai mình từng dành ra hơn 1 tháng trời để làm một cái nhà bằng que kem tặng mình. Điều làm mình bất ngờ là bạn ấy không hề khéo tay lại là con trai nữa mà có thể tâm huyết làm cho mình một món quà kỳ công và tỉ mỉ như vậy. Khi bạn ấy mang món quà ra mình bất ngờ khủng khiếp và càng trân trọng bạn ấy hơn. 

https://cdn.noron.vn/2022/09/05/1-3-2-1662352983.jpg

Đó là khi đưa chai nước cho mình thì anh ấy đã luôn vặn sẵn nắp, nhưng giờ thì là nyc rồi =)))

Cho tôi một ngàn lượng vàng.