Điều gì có thể khiến người Việt Nam bỏ tính "hiếu kỳ"?

  1. Kiến thức chung

53006805_2234449043489275_2205696608232800256_n
Từ khóa: 

thượng đỉnh mỹ triều

,

hanoi sumit 2019

,

vietnam sunit 2019

,

hiếu kỳ

,

an ninh

,

kiến thức chung

Mình nghĩ cũng cần phân biệt "tính hiếu kỳ" ở nghĩa tiêu cực và tích cực

Với nghĩa tích cực, mình nghĩ bản tính hiếu kỳ, tò mò trước các vấn đề trong cuộc sống, cần tìm lời lý giải sẽ kích thích mỗi người học hỏi, tìm hiểu thông tin và tìm hiểu kiến thức sẽ giúp con người luôn có ý thức phát triển và tiến lên 

Với nghĩa tiêu cực, mình nghĩ tính hiếu kỳ nó trở thành "tọc mạch", tức là hiếu kỳ/ tò mò không đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Nhìn thấy tai nạn thì phải ra xem, thấy đám đông thì phải bu vào; chuyện nhà người ta thì phải nghe ngóng rồi đem ra bàn tán... 

Để giải quyết vấn đề giảm bớt những chuyện "tọc mạch" này thì cần hiểu tính hiếu kỳ đó xuất phát từ đâu. Theo quan điểm của mình nó xuất phát từ "Tâm lý đám đông" và thói quen buôn chuyện.  Hồi xưa thì buôn từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến nay thì buôn trên group, trên điện thoại, từ chat chít cho tới diễn đàn, mạng xã hội ...

Tâm lý đám đông là việc mà không muốn mình bị "lạc lõng", bị miss mất thông tin, nên ở ngoài kia thấy đám đông thì bu vào còn ở trên mxh thấy tin gì Hot, giật tít câu view, cái gì đang trend cũng cần phải biết để có gì khi bàn luận trên bàn nhậu hay mọi người nói mình "gà mờ" không biết.

Về nội dung "hiếu kỳ" mà trong bài bạn đề cập, mình nghĩ cũng là việc mọi người muốn có được hình ảnh, video để sau này đem khoe cho bạn bè, khoe trên mxh nhằm thỏa mãn tâm lý muốn "khoe khoang" thôi.

Làm thế nào để giảm bớt thì mình cũng chưa biết, vì nó là một phần của xã hội và bản tính con người rồi. Để cùng suy nghĩ và thảo luận thêm 

Trả lời

Mình nghĩ cũng cần phân biệt "tính hiếu kỳ" ở nghĩa tiêu cực và tích cực

Với nghĩa tích cực, mình nghĩ bản tính hiếu kỳ, tò mò trước các vấn đề trong cuộc sống, cần tìm lời lý giải sẽ kích thích mỗi người học hỏi, tìm hiểu thông tin và tìm hiểu kiến thức sẽ giúp con người luôn có ý thức phát triển và tiến lên 

Với nghĩa tiêu cực, mình nghĩ tính hiếu kỳ nó trở thành "tọc mạch", tức là hiếu kỳ/ tò mò không đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Nhìn thấy tai nạn thì phải ra xem, thấy đám đông thì phải bu vào; chuyện nhà người ta thì phải nghe ngóng rồi đem ra bàn tán... 

Để giải quyết vấn đề giảm bớt những chuyện "tọc mạch" này thì cần hiểu tính hiếu kỳ đó xuất phát từ đâu. Theo quan điểm của mình nó xuất phát từ "Tâm lý đám đông" và thói quen buôn chuyện.  Hồi xưa thì buôn từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến nay thì buôn trên group, trên điện thoại, từ chat chít cho tới diễn đàn, mạng xã hội ...

Tâm lý đám đông là việc mà không muốn mình bị "lạc lõng", bị miss mất thông tin, nên ở ngoài kia thấy đám đông thì bu vào còn ở trên mxh thấy tin gì Hot, giật tít câu view, cái gì đang trend cũng cần phải biết để có gì khi bàn luận trên bàn nhậu hay mọi người nói mình "gà mờ" không biết.

Về nội dung "hiếu kỳ" mà trong bài bạn đề cập, mình nghĩ cũng là việc mọi người muốn có được hình ảnh, video để sau này đem khoe cho bạn bè, khoe trên mxh nhằm thỏa mãn tâm lý muốn "khoe khoang" thôi.

Làm thế nào để giảm bớt thì mình cũng chưa biết, vì nó là một phần của xã hội và bản tính con người rồi. Để cùng suy nghĩ và thảo luận thêm 

Cái này là do văn hóa làng xã mà ra thôi. Ngày xưa, người trong thôn trong làng chuyện gì của nhà bên cạnh cũng biết hết. Người trong làng xã biết rõ nhau hết. Cho nên khi có người lạ hoặc việc lạ xảy ra, họ tò mò. Cái này nó ăn sâu vào trong thói quen và tiềm thức rồi. Bạn chạy xe ngoài đường có để ý là người Việt mình rất dễ bị gây chú ý không? Bạn và bạn của bạn chỉ cần cười nói với nhau, chả cần to tiếng, thì những người xung quanh cũng sẽ quay sang nhìn bạn. Việc này cũng có cùng lý do.

Ở các nước phương tây, người dân họ ít để ý người khác hơn, nhưng đó chỉ là ở những thành phố lớn (kiểu New York, London,...). Ở những tp đó bạn có ra giữa đường nhảy múa hát hò họ cũng chả thèm để mắt. Nhưng nếu bạn đến những tp nhỏ, các thị trấn của mấy nước này thì cũng sẽ thấy rất giống ở VN. Người dân mấy khu vực đó cũng hiếu kỳ, hay để ý chuyện người khác. Cho nên chung quy là văn hóa làng xã mà ra cả.

Thật ta không chỉ riêng người Việt Nam đâu bạn!

Ở đây nằm ở ý thức của một bộ phận người dân thôi bạn nhé!

Hiếu kỳ là một trong những đức tính tốt để phát triển. Máy bay, điện thoại, tàu thủy, động cơ v.v... đều là sản phẩm của sự hiếu kỳ

Câu hỏi của bạn nên là: Điều gì có thể khiến người Việt Nam bỏ tính "đứng trên tầng thượng, thò đầu, giơ tay ra quay phim chụp ảnh trong thời gian đoàn đi qua". Câu này thì vô vàn câu trả lời :D 

Nhìn hướng tích cực, sự hiếu kỳ này trong mắt bạn bè quốc tế là sự niềm nở, nhiệt tình và nồng hậu đó! Thử hỏi có thể tìm đâu ra một đất nước khi có chính khách quốc tế, người dân nước đó ùa ra đường hai bên, cầm cờ vẫy cười chào? ^^

Nội dung  in đậm highlight vàng, mình nghĩ nhiều khi người dân không có ý hành động như vậy nhưng nhờ có tờ thông báo này mọi người mới làm... Cũng không thể trách được, tờ thông báo phải đưa ra những trường hợp tệ nhất đề phòng bất trắc xảy ra. 

Dân trí thấp. Quá rảnh. Mình để ý thấy trong ảnh, những người dân đứng ngóng đoàn đều là những người dân lao động phổ thông (dựa vào quần áo nên mình đoán thế).

Cơ mà mình cũng thắc mắc, việc đứng trên tầng thượng hoặc ban công giơ tay và chụp ảnh không nên là việc cấm. Những hành động đó rất bình thường và chắc chắn là phía an ninh họ cũng tính toán tới những tình huống này rồi.

Đây là một câu chuyện "bi hài", "bi" ở chỗ đây là một hành động vô cùng nguy hiểm (nếu làm ở Mỹ thì sẽ bị ăn đạn ngay đó), "hài" ở chỗ là việc này ở Việt Nam thì lại rất bình thường =))

Mấy đợt công an truy bắt tội phạm có vũ trang, ở nước ngoài thì dân chạy hết vì sợ đạn lạc, còn Việt Nam thì dân bu lại xem đông như chảy hội (đặc công dò/gỡ bom mìn cũng thế) :D

Do cuộc sống thường ngày quá yên bình, nên người dân cũng không ý thức được đâu là những hành động có thể gây nguy hiểm cho mình nữa. Ví dụ như thanh niên này (hình dưới) chẳng hạn, hôm qua dám cosplay Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đi long nhong ngoài đường, cái này mà ở Nga, Mỹ thì ăn đạn như chơi. :)))

Người Việt mình "vui tính" đến mức gọi là "chơi ngu" luôn =)))

52930348_2234228446844668_8898226129031135232_n