Điều gì là quan trọng nhất ở tuổi 22?
Tuổi 22 của bạn thế nào, hay đã từng thế nào? Hãy kể cho mình nghe nhé
Tuổi 22 của mình là những tháng ngày mình tập trung cho việc học ở trường đại học, ngập mặt trong đồ án, có một tình yêu đẹp và những ngày bắt đầu đi một công việc chính thức sau khi ra trường. Sắp hết tuổi 22 rồi mà vẫn chông chênh...
tâm sự cuộc sống
Với mình, tuổi 22 quan trọng nhất vẫn là gia đình. Mình không phải một người hay thể hiện tình cảm sướt mướt, nhưng càng lớn mình càng chứng kiến nhiều sự ra đi của những người thân yêu. Và thật đáng buồn là khi họ ra đi thì mình đang bận chạy theo đủ thứ deadline, bộn bề. Đây cũng là một trong những điều hối hận nhất của mình. Thử nghĩ mà xem, coi số lần mình về quê trong một năm là số lần mình gặp bố mẹ. Và họ cũng không còn trẻ nữa, du di tính tổng số lần gặp gỡ đến năm họ 100 tuổi, bạn nghĩ sao? Con số đó thực sự ít đến ngỡ ngàng. Vậy nên mình muốn dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho gia đình của mình hơn.
Mình cũng chênh vênh nhiều lắm chứ, nhưng mình tin gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc nhất để mình dựa vào. Có gia đình bên cạnh, mình có thể vượt qua tất cả.
Hoa Thu Ly
Với mình, tuổi 22 quan trọng nhất vẫn là gia đình. Mình không phải một người hay thể hiện tình cảm sướt mướt, nhưng càng lớn mình càng chứng kiến nhiều sự ra đi của những người thân yêu. Và thật đáng buồn là khi họ ra đi thì mình đang bận chạy theo đủ thứ deadline, bộn bề. Đây cũng là một trong những điều hối hận nhất của mình. Thử nghĩ mà xem, coi số lần mình về quê trong một năm là số lần mình gặp bố mẹ. Và họ cũng không còn trẻ nữa, du di tính tổng số lần gặp gỡ đến năm họ 100 tuổi, bạn nghĩ sao? Con số đó thực sự ít đến ngỡ ngàng. Vậy nên mình muốn dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho gia đình của mình hơn.
Mình cũng chênh vênh nhiều lắm chứ, nhưng mình tin gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc nhất để mình dựa vào. Có gia đình bên cạnh, mình có thể vượt qua tất cả.
Minh Lý
Chào cô gái, chị đã bước qua tuổi 22 rất lâu rồi nên chị hi vọng những trải nghiệm của chị có thẻ giúp em tìm ra phương hướng và không bỏ lỡ nhưng điều giá trị nhé. Để cho dễ hiểu nhất thì chị có note ra theo thứ tự dưới đây nha
Tuấn Đinh
Cũng chả biết cái gì là quan trọng nhất nữa...Qúa nhiều suy nghĩ đến vào thời điểm này, từ trách nhiệm cho đến sự nghiệp tương lai, những mong muốn của bản thân nó thúc giục mạnh nhất là ở cái độ tuổi này.
Thực ra, bản thân mình đang lo nghĩ quá nhiều nên cho rằng cái tôi này có thể gánh vác cả thế giới, nhưng sự thật thì không phải vậy, chúng ta chỉ xé chuyện bé thành ra to thôi. Tôi nghĩ rằng cứ giải quyết những cái thứ quan trọng ở thời điểm hiện tại.
Ví dụ đang học đại học thì cố gắng tập trung vào riêng việc học, ra trường đúng hạn, còn nghề nghiệp lúc đấy tính tiếp; nếu bạn đã đi làm, thì tập trung vào công việc, tìm tòi đủ sâu về nó, bởi giờ bạn có đến 8 tiếng làm việc mà, đừng tự ép mình vào một khuôn mẫu, hãy làm tốt nhất có thể. Nếu thấy không phù hợp, cứ tự do di chuyển công việc. Cái gì đến trước, quan trọng hơn thì mình giải quyết nó trước, đừng bận tâm vào những chuyện sâu xa làm gì, phí thời gian lắm!
Gia Long: