Điều gì mà bạn ghét nhất ở bản thân mình?

  1. Phong cách sống

Dưới đây là một vài thói quen và tính cách mà chắc hẳn trong các bạn ai cũng ít nhất có một cái. Vậy các bạn có thật sự ghét những tính cách, thói quen đó hay không. Hãy kể thêm một vài tính cách và thói quen xấu của bạn và chia sẻ phía dưới nhá!

1. Hậu đậu, lại còn lười.

2. Sống yên phận, nhu nhược, không có chính kiến.

3. Không có cảm giác an toàn, có tâm sự luôn giấu trong lòng.

4. Quá nhạt nhẽo, ít nói, không biết ăn nói làm sao cho người ta thích.

5. Nóng tính, khó tính.

6. Hay giận dỗi.

7. Hay khóc, hay tủi thân.

8. Đã xấu còn ngốc nữa.

9. Nhạy cảm, người ta vô tình nói vài câu là suy nghĩ cả ngày.

10. Quá tin người, chỉ cần ai đó đối xử tốt một chút là vui cả ngày.

https://cdn.noron.vn/2018/10/24/4addc83288bd163bb900e385fa5822d4.png
Từ khóa: 

phong cách sống

,

ghét

,

bản thân

,

phong cách sống

Câu này khó trả lời quá, mình chẳng ghét gì ở bản thân mình cả ngược lại rất yêu chiều là đằng khác. Đã xinh thì chăm sóc da dẻ, cơ thể, tập luyện thể dục để xinh hơn. Đã có nền tảng tri thức thì học thêm để mở rộng hiểu biết. Đã không giàu thì chăm chỉ làm việc hoặc kiếm người bao nuôi :))))) Hơi nóng tính thì chịu khó kiềm chế tính khí của mình một chút... Tại sao mình lại phải ghét bản thân mình nhỉ? Điều gì đã tốt rồi thì phát huy, cái nào hơi không tốt thì sửa là được mà

Trả lời

Câu này khó trả lời quá, mình chẳng ghét gì ở bản thân mình cả ngược lại rất yêu chiều là đằng khác. Đã xinh thì chăm sóc da dẻ, cơ thể, tập luyện thể dục để xinh hơn. Đã có nền tảng tri thức thì học thêm để mở rộng hiểu biết. Đã không giàu thì chăm chỉ làm việc hoặc kiếm người bao nuôi :))))) Hơi nóng tính thì chịu khó kiềm chế tính khí của mình một chút... Tại sao mình lại phải ghét bản thân mình nhỉ? Điều gì đã tốt rồi thì phát huy, cái nào hơi không tốt thì sửa là được mà

Ohh dù hơi tự cao nhưng mình rất thích bản thân ở thời điểm hiện tại, nhưng k ai hoàn hoản cả, nên có vài điểm ở bản thân mình thực sự ghét cay ghét đắng :

1. Quá nhạy cảm

Hay bị ảnh hưởng bởi lời nói, hành động của người khác, và kể cả những sai lầm của bản thân. Dù là 1 câu nói hay hành động nhỏ, vẫn có thể khiến mình nhớ mãi chẳng quên, có khi là ám ảnh vì suy nghĩ quá nhiều.

2. Cảm xúc thay đổi thất thường

Mình hay gặp vấn đề trong việc giữ cảm xúc ổn định, chắc gọi là "nửa mùa". Sáng thì thích cái này, chiều lại thích cái khác, khóc rồi lại cười, mới nãy thì thích ra mặt, lúc sau lại thờ ơ vô cảm.. Thật sự k biết nên khắc phục điểm này như nào lun..

3. Quá "nhạt"

Mình hay bị người khác trêu là thiếu muối, nhạt.. vì k có khiếu hài hước. Mà thêm cái tính nhạy cảm hay lo nữa nên mỗi lần người ta nói chơi vs mình chán là cứ như tận thế sắp đến vậy.

Qúa nhạt nhẽo , quá nhạy cảm người ta vô tình nói vài câu khiến mình suy nghĩ cả ngayf

  1. Rất khó mở lời trước trong một mối quan hệ (kể cả thân, không thân và chưa hề quen biết).
  2. Thiếu gu thẩm mỹ thời trang.
  3. Quá hiền lành.
  4. Thỉnh thoảng mắc chứng lãnh cảm. 
  5. Khi yêu thì không thể hiện, đến khi bị đá thì lại điên cuồng thể hiện như con hâm :))

nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều, một sự việc xảy ra tầm 5 phút cũng có thể làm mình bận tâm đến cả tháng:> với mình bị ám ảnh với cái nhìn của người khác về mình ấy, tự ti thực sự

Nói chung là tật xấu và thói quen xấu thì nhiều =)):

1. Lười, rất lười, hậu đậu thì ko hẳn.

2. Có chính kiến nhưng ko thích tranh đấu, thế nào cũng được.

3. Ko có lòng tin vào người khác nhiều lắm.

4. Vì số 3 nên có tâm sự mềnh cũng ko kể với người khác.

5. Dễ tính với người ngoài nhưng khó tính với bản thân và một số người thân quen.

6. Khá là nhạt với những người ko quá thân (vì ko nghĩ ra cái gì để nói).

7. Ko biết cách ăn nói - Mềnh thích nói thẳng nói thật.

8. Xấu thì cũng có, mà ngáo thì lâu lâu cũng ngáo =)).

9. Đôi khi hơi tà dị, sở thích quái đản.

10. Đôi khi khá là cứng đầu, bảo thủ, thích tranh luận đến cùng.

Chắc là còn nữa nhưng mới chỉ nghĩ ra đến đây thôi :v

Tính tình thất thường

  1. Cực kì nhạt
  2. Overthinking
  3. Thích ở một mình, không muốn nói chuyện
  4. Tính khí thất thường
  5. Không đẹp 
  6. Dễ dàng bị lung lay trước lời nói của người khác

Nhưng mà mình thấy chill là được rùi:)))))

so sánh bản thân với người khác như là một cơn ác mộng vậy ý 💀

Nói chung vì một chữ "lười" thôi nên kéo theo những thói quen xấu khác :)))) Mình cũng vậy, nếu kể ra thì rất nhiều nên có thể tạm gọi chung là lười :)))