Điều gì sẽ xảy ra nếu độc thân quá lâu?

  1. Tình yêu

Mình là người độc thân cũng đã được một thời gian khá dài - 4 năm. Càng ngày mình càng không thấy những “lợi ích" trong một mối quan hệ nữa. Hay nói cách khác, mình đã quen với cảm giác một mình, khi ấy mình vẫn ổn, vẫn làm được tất cả mọi thứ... Mình nhìn người khác với sự khắt khe, khó tính hơn trước đây rất nhiều. Trước đây, chỉ cần là người nói chuyện phù hợp, hiểu nhau là mình thấy ok. Bây giờ, mình đặt ra nhiều tiêu chí: học trường nào, chở mình có gạt chỗ để chân không, có nhường mình đi vào bên trong không...

Từ khóa: 

tình yêu

"Sau một thời gian dài độc thân, việc hẹn hò trở lại có thể là một thách thức", nhà tâm lý học và chuyên gia về mối quan hệ Becky Spelman đã chia sẻ.
Có thể có nhiều lý do dẫn đến việc bạn đã độc thân trong một thời gian dài: bạn phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực sau một cuộc chia tay khó khăn? Hoặc đơn giản là bạn quá bận rộn với công việc, tình bạn… Nhưng suy cho cùng, tâm lý bạn cũng bị ảnh hưởng một chút như:
  • Lười hẹn hò - có xu hướng lười tìm kiếm một mối quan hệ mới hay bạn khắt khe hơn (chính bạn đã bị ảnh hưởng rồi)
  • Không muốn người khác can thiệp vào cuộc sống của mình - không muốn bị xáo trộn những thói quen, sở thích cá nhân; ngại tận hưởng thời gian đi chơi một mình và làm mọi thứ mình muốn (bạn cũng đang gặp phải đó)
  • Lúng túng khi xây dựng mối quan hệ - thường xảy ra với những người “chưa một mảnh tình vắt vai" do thiếu kinh nghiệm hoặc với những người từng bị tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ cũ và không muốn bị tổn thương một lần nữa.

Đó chỉ là những lý thuyết về tâm lý, còn với câu chuyện của bạn, mình thấy bạn cũng không bị ảnh hưởng gì. Dù có tình yêu hay không, cái con người ta luôn hướng tới là cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Bạn đang có những điều đó rồi mà, cần gì phải lo lắng nữa?

Trả lời
"Sau một thời gian dài độc thân, việc hẹn hò trở lại có thể là một thách thức", nhà tâm lý học và chuyên gia về mối quan hệ Becky Spelman đã chia sẻ.
Có thể có nhiều lý do dẫn đến việc bạn đã độc thân trong một thời gian dài: bạn phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực sau một cuộc chia tay khó khăn? Hoặc đơn giản là bạn quá bận rộn với công việc, tình bạn… Nhưng suy cho cùng, tâm lý bạn cũng bị ảnh hưởng một chút như:
  • Lười hẹn hò - có xu hướng lười tìm kiếm một mối quan hệ mới hay bạn khắt khe hơn (chính bạn đã bị ảnh hưởng rồi)
  • Không muốn người khác can thiệp vào cuộc sống của mình - không muốn bị xáo trộn những thói quen, sở thích cá nhân; ngại tận hưởng thời gian đi chơi một mình và làm mọi thứ mình muốn (bạn cũng đang gặp phải đó)
  • Lúng túng khi xây dựng mối quan hệ - thường xảy ra với những người “chưa một mảnh tình vắt vai" do thiếu kinh nghiệm hoặc với những người từng bị tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ cũ và không muốn bị tổn thương một lần nữa.

Đó chỉ là những lý thuyết về tâm lý, còn với câu chuyện của bạn, mình thấy bạn cũng không bị ảnh hưởng gì. Dù có tình yêu hay không, cái con người ta luôn hướng tới là cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Bạn đang có những điều đó rồi mà, cần gì phải lo lắng nữa?

Ủa cái câu này được trả lời nhiều lần à? Ngộ ha! Mấy câu khác toàn trả lời 1 lần rồi thôi!

bạn chỉ là từng bị tổn thương trong tc nhưng vẫn chưa lành, lại ko biết điều đó nên mới đặt tiêu chí tào lao thôi. Bạn cứ đặt kiểu đó đi rồi ế dài dài hehe.

Vì độc thân, nên thành ra được tự do làm mọi việc mình thích. Khi bản thân cố gắng phấn đấu, thì biết chắc là sẽ gặt được thành quả cho mình. Nhưng việc cố gắng trong một mối quan hệ thì "xu cà na" lắm, vì đôi khi người kia đâu cần sự cố gắng đó, hay họ biết mà đâu có công nhận cho mình.

Nói chung là lỡ độc thân lâu quá, chắc chỉ muốn tiếp tục duy trì trạng thái độc thân càng lâu càng tốt 😂

Mình cũng giống bạn, độc thân ngót nghét 5 năm rồi =)))) Hôm nọ mình đọc được một câu nói "Không có anh thì em vẫn tự sửa xe, tự đóng cửa, tự nấu ăn được. Em hoàn toàn có khả năng làm những việc đó một mình, nhưng em muốn làm chúng cùng với anh". Nghe hơi cẩu huyết nhưng sự thật là vậy đó. Chúng mình vẫn rất ổn nếu độc thân, nhưng chủ yếu là chúng mình có muốn kết thúc sự độc thân đó để hòa nhập với cảm giác khi có "2 mình" hay không. Thực ra độc thân lâu không phải nguyên do để bạn đặt ra tiêu chí, bạn có thời gian nghĩ về nó thì tự nhiên hình mẫu đó nảy sinh thôi. Đến cuối cùng mình tin là bạn vẫn chọn theo cảm xúc, bởi vì khi con tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Mà khả năng cao khi đặt ra tiêu chuẩn thì tức là bạn cũng đang thích ai đó như vậy rồi phải không hihi

Với những gì bạn đang cảm nhận thì có thể thấy bạn đang hài lòng với cuộc sống độc thân và không sẵn sàng thay đổi nó. Ở phương Tây, phụ nữ sống độc thân là điều hết sức bình thường. Điều làm cho bạn lăn tăn và đặt câu hỏi có lẽ là vì bạn đang sống ở Việt Nam.

Nếu mọi thứ vẫn đang tốt đẹp thì không cần phải thay đổi. Cái duyên của bạn rồi sẽ đến. Tuy nhiên nếu bạn xác định sẽ độc thân mãi thì nên cân nhắc những yếu tố có thể phải đương đầu trong 5-10 năm nữa:

• Áp lực từ câu hỏi "Bao giờ cưới?": Câu hỏi kinh điển cho người đến tuổi lập gia đình, nhất là phụ nữ. Áp lực này đến từ gia đình, người quen và cả những người không quen mấy nữa. Bạn có thể không ngại trả lời, nhưng tâm lý ngại tiếp xúc sẽ ít nhiều không tránh khỏi. Ngại gặp người quen, ngại đi đến đám đông.

• Mất mát trong các mối quan hệ: Có mấy đứa bạn thân thì chúng nó lấy chồng cả rồi, không còn nhiều thời gian dành cho mình như trước nữa. Mối bận tâm của nó cũng phải san sẻ cho gia đình. Nếu bạn cũng lập gia đình như nó thì không cảm nhận được nhiều sự mất mát này đâu, nhưng khi bạn độc thân thì sẽ thấy khác. Được cái là khi nó gặp khó khăn trong hôn nhân, bạn sẽ là "bờ vai vững chắc" mà nó tìm đến.

• Cảm giác có lỗi: Nếu may mắn được bố mẹ thấu hiểu mình thì không sao. Còn nếu bố mẹ cảm thấy lo lắng, phiền lòng thì bạn sẽ phiền lây đấy. Cảm giác mình là đứa con bất hiếu chưa bao giờ là dễ chịu. Câu hỏi "mình chọn cách sống như vậy là đúng hay sai?" cũng sẽ lảng vảng trong đầu.

• Cô đơn, lạc lõng: Khi đã mất mát trong các mối quan hệ thì "đã cô đơn, nay càng cô đơn hơn".

• Khó quay xe: Một khi không chịu được những áp lực kể trên thì bạn sẽ muốn "quay xe". Nhưng cơ hội không còn cao như trước nữa rồi. Những chàng trai quốc dân đều đã có vợ, mình thì càng ngày càng khó tính...

Những yếu tố trên chỉ bạn mới có thể tự đánh giá. Tất nhiên đó là nhìn từ một chiều là sống độc thân, còn đánh giá theo hướng sống "nhiều thân" thì cũng trăm thứ "đau đầu nhức óc". Cuộc sống mà! ^_^