Điều gì trong cuộc sống làm bạn sợ hãi nhất?

  1. Phong cách sống

Mình có nghĩ đến điều này, vừa hay trên Quora Việt Nam có bài hấp dẫn quá nên copy vào để mọi người thảo luận.

Cùng chia sẻ một chút về nỗi sợ của các bạn nhé.


Trả lời của Avi Estrin trên

Quora.com
, do bạn Linh Duy Đặng dịch trên
Group Quora Việt Nam
:

Hình ảnh những chiếc hộp làm tôi cảm thấy sợ.

Hôm nay tôi đã xem một bài nói chuyện TED, có tiêu đề "Bên trong tâm trí của một người trì hoãn", bởi Tim Urban.

Ông đã sử dụng câu chuyện vui về một con khỉ để mô tả sự trì hoãn.

Nhưng đó không phải là điều khiến tôi hứng thú.

Hình ảnh những chiếc hộp này là slide cuối cùng trong bài trình bày của ông:

Đó là cuộc sống của bạn được tính bằng từng tuần lễ, nếu bạn sống được đến năm 90 tuổi.

Nó nhắc nhở tôi về những lần tôi đếm từng ngày trong lịch. Mỗi lần tôi đánh một chữ 'X' là một bước gần hơn tới "ngày trọng đại" (ngày dying)

Điều đó làm tôi sợ.

Nhưng, điều làm tôi sợ hãi Nhiều Hơn Thế là suy ngẫm xem có bao nhiêu chiếc hộp mà tôi đã lãng phí: thời gian mà tôi dành để ước mơ làm điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ hành động.

1. Ước mơ đi du lịch, nhưng chưa bao giờ đặt vé.

2. Ước mơ để bắt đầu một việc kinh doanh, nhưng chưa bao giờ xây dựng lòng can đảm để bắt đầu.

3. Ước mơ có một cơ thể tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ lấy động lực để tập luyện.

4. Ước mơ thành công trong đại học, nhưng không có ý chí để nghiên cứu, học tập.

5. Ước mơ giàu có, nhưng không có kỷ luật để gây dựng.

6. Ước mơ kết hôn, nhưng chưa bao giờ dũng cảm để cam kết.

7. Ước mơ có một gia đình đầy yêu thương, nhưng chưa bao giờ chịu dành thời gian cho nó.

8. Ước mơ giúp đỡ những người khác, nhưng chưa bao giờ chịu cho đi lợi ích cá nhân.

9. Ước mơ trở thành một nhà lãnh đạo, nhưng chưa bao giờ có tự tin để thử thực hiện.

Mọi thứ đều có thể được hoàn thành vào ngày mai, cho đến khi nó không thể.

Cuộc sống của chúng ta như không có deadline nào vậy, nhưng sự thật là, nó là deadline lớn nhất.

Hãy bắt đầu làm việc để thực hiện ước mơ của bạn, bởi vì những hộp đang dần hết đấy.

------

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình sợ làm tổn thương người khác.

Mình sợ chết, sợ ma, sợ rết.

Về cơ bản trừ những lúc liều lĩnh, còn lại mình rất nhát gan.

Trả lời

Mình sợ làm tổn thương người khác.

Mình sợ chết, sợ ma, sợ rết.

Về cơ bản trừ những lúc liều lĩnh, còn lại mình rất nhát gan.

Với mình cái đáng sợ nhất là những thứ bản thân cho rằng mình biết và hiểu rõ nhưng thực sự mình chả hiểu gì về nó cả.

Sợ nhất là khi mất niềm tim về bản thân và về những điều tích cực.

Cmt của bạn Tung Li trên Group Quora Việt Nam:

Mỗi lần mở fb lên hoặc deactive là lại nghĩ đến việc có một loạt thuật toán đang đọc mind set của mình và dĩ nhiên một ai đó ở đầu bên kia đang tổng hợp đống dữ liệu đó lại.

Well, cảm giác có một ai đó biết rõ về hành vi của mình hơn cả chính mình rất là đáng sợ.

Theo tôi hiểu ý của câu hỏi là hãy phát hiện ra các nỗi sợ của mình, bởi vì ở đó là những cánh cửa đóng kín trong tâm trí bạn, đang khóa bản thân khỏi những chân trời trải nghiệm mới, có thể có cả một mỏ vàng của sự sáng tạo đang nằm chờ ta ở đó. Điều này đặc biệt hứng thú đối với những người đam mê khám phá và mở rộng trải nghiệm của bản thân. Dò vào nỗi sợ sẽ là một navigation tuyệt vời để họ phát hiện con đường và mục tiêu tiếp theo một cách đầy cảm xúc. Vấn đề là how? Làm sao để dò tìm về nổi sợ của mình và xa hơn nữa là hiểu về nó? Tôi nghĩ đây mới chính là câu hỏi thật sự của bài này.

Sợ hãi là một cảm xúc. Nếu bạn muốn nghiên cứu về các gam màu khác nhau trong các nỗi sợ hãi của mình, bắt buộc bạn phải có một khả năng nhận diện cảm xúc tốt, nếu không có khi bạn lại lầm lẫn giữa nỗi sợ với các phạm trù cảm xúc na ná như hoang mang, lo lắng, bất an, bất lực ... Gọi tên và mô tả được hình thái cảm xúc của mình không phải là một kỹ năng ai cũng có hoặc ai cũng mạnh giống nhau. Nhưng nếu bạn thật sự say mê khám phá bản thân để khai thác được tiềm năng sâu thẳm của mình thì phải bắt tay vào thôi.

Trong việc nhận diện cảm xúc bản thân, nỗi sợ thuộc level top khó, kiểu trùm cuối hoặc kế cuối ấy. Cho nên có thể bạn nghe người ta quảng cáo quá hay về việc khám phá nỗi sợ, nhưng thực tế coi chừng làm bạn nhầm lẫn phát hiện ra vài ba cảm xúc xoàng xỉnh mà bạn đã gọi là nỗi sợ. Còn khi bạn thực sự bước vào giáp mặt các "con quỉ nội tâm" của mình thì có khi bạn chưa chuẩn bị đủ sức chịu đựng và khả năng từ bi tha thứ đủ lớn thì nó hù cho bạn chạy mất dép, không khéo rơi vào trầm cảm luôn thì khổ. Cái này giống như "ngáo đá" hay bad trip ý! :)

Mình sợ nhất cảm giác chơi vơi, ko có nơi thuộc về; ko biết ý nghĩa của thứ mình làm hay cuộc đời mình đang sống.

Cảm giác vô định đó như là trong giấc mơ lúc mình thấy mình đang cố gắng leo lên các nấc thang, bất chợt bước hụt chân và rơi tự do trong không trung. Hoặc là cảm giác bạn phải vùng vẫy, bơi giữa mênh mông sóng nước khi bạn là một đứa ko biết bơi ấy.

Sợ nhất là không có gì để sợ