Điều mình hối hận nhất là rủ bạn ở trọ cùng

  1. Tâm sự cuộc sống

mình là sinh viên năm 2, vừa qua dịch covid nên phải lên thành phố học và phải thuê trọ, mình ở với 2 đứa bạn khác cùng trường, dãy trọ còn 2 phòng mỗi phòng 10m2 và nhà vệ sinh chung, ban đầu tính thuê 1 phòng cho 3 đứa ở nhưng bọn mình kiếm thấy cái trọ này khá tiện lại gần trường, mình có điều kiện hơn nên đã ở riêng 1 phòng, giá mỗi phòng khoảng 2tr. ban đầu bọn mình dùng chung cây lau nhà, xô và bịch nước lau nhà. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi mà nửa năm nay vẫn xài chung cũng không có tranh cãi gì. rồi đột nhiên 1 ngày 2 đứa nó đòi mua riêng cây lau nhà, bảo là xài không thoải mái??? mặc dù giờ giấc tụi mình xài cây lau nhà khác nhau. mình cũng không biết mình đã làm gì sai dù mình cảm thấy có gì đó khúc mắc ở đây và còn nhiều vấn đề khác nữa mà mình không tiện kể. mình đã cố gắng giải quyết nhưng k biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ban đầu mình cũng có nói là có gì không ổn thì cứ việc nói ra r cùng nhau giải quyết, nhưng nói dễ hơn làm, có những chuyện sẽ rất khó nói rồi dần dần mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Nên thật lòng khuyên các bạn đừng ở chung trọ với bạn, đặc biệt là bạn cùng trường cùng lớp, lỡ có chuyện gì sẽ rất khó xử

Từ khóa: 

bạn bè

,

phòng trọ

,

mâu thuẫn

,

tâm sự cuộc sống

Chắc có vấn đề với cây lau nhà thôi. Có thể cách dùng và giữ gìn không hợp nhau. Có sao đâu. Cây lau nhà có đáng là bao. Cứ mua là được mà. 🧐

Quan tâm thì mua mới xong hỏi thêm là: Đợt trước bên tớ xài cây lau nhà có gì đúng không?

Mình nghĩ lúc đó cũng dễ chia sẻ hơn. Vì dù sao cũng đã mua mới rồi.

Trả lời

Chắc có vấn đề với cây lau nhà thôi. Có thể cách dùng và giữ gìn không hợp nhau. Có sao đâu. Cây lau nhà có đáng là bao. Cứ mua là được mà. 🧐

Quan tâm thì mua mới xong hỏi thêm là: Đợt trước bên tớ xài cây lau nhà có gì đúng không?

Mình nghĩ lúc đó cũng dễ chia sẻ hơn. Vì dù sao cũng đã mua mới rồi.