Điều gì là quan trọng trong một mối quan hệ?

  1. Phong cách sống

Điều gì trong mối quan hệ mình cho là quan trọng ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo mình thấy điều quan trọng trong một mối quan hệ chính là sự tôn trọng. Tôn trọng bản thân mình, tôn trọng đối phương và tôn trọng mối quan hệ của cả hai. Chỉ cần thực hiện được điều đó mình thấy nó khắc phục được đến 80% mọi vấn đề lớn bé.
Bàn về một vấn đề như tiền bạc. Mình lướt xem thì dạo này mn bàn về vấn đề dạng như chồng thu nhập thấp hơn vợ thì ntn, đàn ôg thu nhập thấp có nên lấy vợ,.... Mình thấy có vẻ nhiều người quan trọg đến tiền hơn là tôn trọng sức lao động của một người. Mình nên nhìn nhận khía cạnh một người cố gắng thay đổi thu nhập ra sao, thái độ tích lũy và tiêu dùng thế nào thay vì chỉ nhìn vào thu nhập hiện tại của họ. Từ đó mình sẽ thấy tôn trọng thật sự con người họ hơn là nhìn vào số tiền họ kiếm được rồi mới tỏ ra tôn trọng. Và một người đàn ông tôn trọng mối quan hệ thì họ sẽ ko ngừng cố gắng cải thiện, tăng mức thu nhập của mình. 
Tiếp đó vấn đề hay có ở người phụ nữ là nữ quyền. Mình không biết mn xác định chính xác nữ quyền là gì. Với mình nữ quyền là được tự do có quyền thể hiện sự nữ tính: tự do làm đẹp, tự do nũng nịu, tự do giao lưu bạn bè, tự do sống với đam mê, thể hiện tính nữ của bản thân mà không bị thành kiến hay chê trách phiền hà, yếu đuối. Chứ không phải nữ quyền là phải gồng mình sống như "một bậc trượng phu" (mình thấy nhiều có người khen việc này), gánh vác tất cả mọi việc, khiến người con gái trở nên cô độc, mất dần cảm xúc, bất cần. Khi người con gái quá nam tính thì đó là lúc người đàn ông nữ tính lạ kì😂😂😂Mình thấy có 1 câu Mai Phương Thúy nói khá là hay dạng là: muốn kiếm một người đàn ông mà ở bên cạnh họ ta không phải suy nghĩ, trăn trở hay lo toan gì cả. Khi sống một mình ta đã gánh vác, suy nghĩ rất nhiều rồi, ta cần một người bên cạnh có thể giúp ta nhẹ nhàng, san sẻ, chứ không phải treo thêm một quả tạ vào người. 
Ngọai tình sẽ không xảy ra khi ta tôn trọng mối quan hệ, đặt nó cao hơn những hứng thú nhất thời.
Khi ý thức về sự tôn trọng được làm rõ từ cả 2 phía, mình nghĩ mqh sẽ được cải thiện và lâu dài. 
Đây là ý kiến chủ quan của mình😌😌😌
Trả lời
Theo mình thấy điều quan trọng trong một mối quan hệ chính là sự tôn trọng. Tôn trọng bản thân mình, tôn trọng đối phương và tôn trọng mối quan hệ của cả hai. Chỉ cần thực hiện được điều đó mình thấy nó khắc phục được đến 80% mọi vấn đề lớn bé.
Bàn về một vấn đề như tiền bạc. Mình lướt xem thì dạo này mn bàn về vấn đề dạng như chồng thu nhập thấp hơn vợ thì ntn, đàn ôg thu nhập thấp có nên lấy vợ,.... Mình thấy có vẻ nhiều người quan trọg đến tiền hơn là tôn trọng sức lao động của một người. Mình nên nhìn nhận khía cạnh một người cố gắng thay đổi thu nhập ra sao, thái độ tích lũy và tiêu dùng thế nào thay vì chỉ nhìn vào thu nhập hiện tại của họ. Từ đó mình sẽ thấy tôn trọng thật sự con người họ hơn là nhìn vào số tiền họ kiếm được rồi mới tỏ ra tôn trọng. Và một người đàn ông tôn trọng mối quan hệ thì họ sẽ ko ngừng cố gắng cải thiện, tăng mức thu nhập của mình. 
Tiếp đó vấn đề hay có ở người phụ nữ là nữ quyền. Mình không biết mn xác định chính xác nữ quyền là gì. Với mình nữ quyền là được tự do có quyền thể hiện sự nữ tính: tự do làm đẹp, tự do nũng nịu, tự do giao lưu bạn bè, tự do sống với đam mê, thể hiện tính nữ của bản thân mà không bị thành kiến hay chê trách phiền hà, yếu đuối. Chứ không phải nữ quyền là phải gồng mình sống như "một bậc trượng phu" (mình thấy nhiều có người khen việc này), gánh vác tất cả mọi việc, khiến người con gái trở nên cô độc, mất dần cảm xúc, bất cần. Khi người con gái quá nam tính thì đó là lúc người đàn ông nữ tính lạ kì😂😂😂Mình thấy có 1 câu Mai Phương Thúy nói khá là hay dạng là: muốn kiếm một người đàn ông mà ở bên cạnh họ ta không phải suy nghĩ, trăn trở hay lo toan gì cả. Khi sống một mình ta đã gánh vác, suy nghĩ rất nhiều rồi, ta cần một người bên cạnh có thể giúp ta nhẹ nhàng, san sẻ, chứ không phải treo thêm một quả tạ vào người. 
Ngọai tình sẽ không xảy ra khi ta tôn trọng mối quan hệ, đặt nó cao hơn những hứng thú nhất thời.
Khi ý thức về sự tôn trọng được làm rõ từ cả 2 phía, mình nghĩ mqh sẽ được cải thiện và lâu dài. 
Đây là ý kiến chủ quan của mình😌😌😌

Đó là sự gần gũi, thoải mái. Mình sợ nhất đó là trong bất cứ mối quan hệ nào chúng ta cứ tỏ ra khách sáo với nhau. Thật vớ vẩn.!

Mình nghĩ rằng điều quan trọng nhất là sự tôn trọng. Đủ để hiểu nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, lắng nghe nhau,...

Rốt cuộc thì không chỉ trong tình yêu, mối quan hệ nào cũng nên xây dựng trên sự tôn trọng.

Mình nghĩ không nên coi yếu tố gì là quan trọng nhất, mà là phải có hầu hết (hoặc thậm chí là tất cả) rồi cân bằng chúng. Tất nhiên những yếu tố này phụ thuộc vào tính chất của từng mối quan hệ khác nhau nhé :v

Theo mình, điều quan trọng trong một mối quan hệ đó là sự kết nối. Sự kết nối ở đây không chỉ đơn giản là kết nối thông qua phương tiện nào đó là mà là sự kết nối tâm hồn, kết nối cảm xúc. Muốn làm được điều này chúng ta sẽ cần phải luôn luôn biết lắng nghe, luôn chân thành, biết cho đi và trao tặng, khiêm tốn, đôi khi chậm lại để có sự quan sát tinh tế về những gì xung quanh mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải dành nhiều thời gian để dành cho các mối quan hệ đó. Đồng thời, dành nhiều thời gian cho mình, kết nối với chính mình, để hiểu bản thân, bồi đắp, phát triển giá trị riêng của bản thân, chăm sóc tâm hồn để có thể kết nối với người khác, để có các mối quan hệ mang tính bền vững.
Tin tưởng là quan trọng nhất. Có được niềm tin, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp
Mình nghĩ điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ đó là sự tôn trọng.

Trong quan hệ bạn bè chỉ có tôn trọng nhau mới khiến chúng ta sống thật lòng.

Trong quan hệ công việc, chỉ có tôn trọng nhau mới giữ được mối đoàn kết vững chắc.

Trong quan hệ hôn nhân chỉ có tôn trọng nhau mới giữ gìn được hạnh phúc bền lâu.

Và trong quan hệ gia đình thì chỉ có tôn trọng mới khiến chúng ta hiểu nhau hơn và cảm thông cho nhau hơn.

Chào bạn, mình nghĩ điều quan trọng nhất của một mối quan hệ là sự hiểu biết lẫn nhau.

Các mối quan hệ thường bắt đầu bằng một sự hiểu biết, duy trì được cũng bởi sự hiểu biết và kết thúc cũng bởi chính sự hiểu biết lẫn nhau ấy.

Chúc bạn có những mối quan hệ tốt đẹp.

Là đừng quan trọng 1 điều gì cả, chỉ đơn giản là chấp nhận mọi điều thuộc về đối phương và điều chỉnh bản thân cho mối quan hệ ngày càng tốt hơn, hiểu nhau hơn thôi. Vì một khi xem điều gì đó quan trọng, thì đến khi điều đó không được như ý thì lại hụt hẫng, thất vọng... rồi tự trách mình, trách người, trách mối quan hệ và mối quan hệ rạn nứt dần lúc nào ko hay.

Chia sẻ , kể cho nhau nghe mọi điều , lúc vui vẻ và cả những lúc tủi khổ nhất , .. .