Đỉnh cao của sự cô đơn là như thế nào?

  1. Tâm lý học

1. Luôn một mình.

2. Facebook bạn bè hàng ngàn, đèn sáng vài trăm nhưng không biết ngỏ lời cùng ai.

3. Chốn đông rất lười mở miệng.

4. Mặt cười vui coi như không có chuyện gì nhưng sâu thẳm là nỗi buồn.

5. Suy tư rất nhiều.

6. Cứ chiều về auto buồn.

7. Dễ rơi vào trạng thái cảm thấy cô đơn cần nơi nương tựa.

8. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại cất giấu trong lòng.

9. Thực ra cũng không hẳn là cô đơn cô độc gì, chỉ là thoải mái nhất khi ở một mình.

10. Là người cực kỳ thích độc lập tự do.

11. Tự làm tự ăn tự mừng vui tự buồn tủi.

12. Vì bạn cực kỳ thông minh. Thông minh quá đến nỗi không ai hiểu nổi suy nghĩ của bạn nên thành ra đơn độc.

Từ khóa: 

tâm lý học

Đó là khi bạn đứng giữa một lễ hội, một biển người đông vui hò hét, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, thấy mình không thuộc về đám đông đó, không thuộc về thế giới này.
Cô đơn không phải là khi bạn ở một mình. Cô đơn đó là khi bạn muốn một mình, không có nhu cầu kết nối, không có nhu cầu chia sẻ.
54A85AEF-723C-4D6F-8BEA-49E460034A9A
Trả lời
Đó là khi bạn đứng giữa một lễ hội, một biển người đông vui hò hét, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, thấy mình không thuộc về đám đông đó, không thuộc về thế giới này.
Cô đơn không phải là khi bạn ở một mình. Cô đơn đó là khi bạn muốn một mình, không có nhu cầu kết nối, không có nhu cầu chia sẻ.
54A85AEF-723C-4D6F-8BEA-49E460034A9A

"Cứ chiều về auto buồn", mình không nghĩ đây là cô đơn. Đó đơn giản chỉ là một trạng thái cảm xúc, kiểu như down mood. Có thể là do sau một ngày làm việc mệt mỏi khiến bạn hết năng lượng nên bị down mood, cũng có thể là do bầu không khí ảm đảm của những buổi xế chiều khiến tâm trạng của chúng ta như thế (những ai nhạy cảm thì dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng/không khí của môi trường xung quanh).

Còn cô đơn, là khi bạn có rất nhiều tâm sự, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không có ai lắng nghe, không có ai chịu thấu hiểu nỗi lòng của bạn.

Không biết có phải gọi đây là cô đơn không nhưng hiện tại mình đang đi học một mình và không có bất cứ một người bạn nào cả, mình làm tất cả mọi thứ một mình, đến lớp một mình, ngồi học một mình, ăn trưa một mình, điều duy nhất mình làm chỉ là cuối mặt vào điện thoại và trong điện thoại đó cũng một mình chẳng có ai để nhắn tin cả. Không thể hòa nhập cũng không một ai muốn tạo mối quan hệ với mình cả. Cứ đơn độc như thế từ ngày này sang ngày khác

Tất cả chỉ là biện bạch. Ng trái tim đủ lớn để chứa mọi ng ko bao h cô đơn. Ng thấy vui vẻ dù ở một mình thì ko bao giờ thấy cô độc. Nên vốn dĩ chả có khái niệm, tất cả chỉ do tự ảo tưởng. Ng mà thông minh là ng luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh đều thấy thoải mái và làm ng khác cũng thoải mái ko có lý do thông minh quá thiên hạ ngu ko ai hiểu nổi ;)))
Làm lãnh đạo. Càng cao thì càng cô đơn.

Yêu ai thì yêu hay được ai yêu thì Đấng luôn khiến bạn được cô đơn

Đỉnh cao của sự cô đơn là đi nhậu một mình, cái này mình chắc chắn 😅