Doanh thu khủng không đồng nghĩa với phim hay

  1. Xã hội

Nhà bà Nữ có doanh thu theo thông báo gần 350 tỷ đồng, khoảng 5 triệu vé đã bán ra tức là 100 người Việt bất kể gái trai lớn bé già trẻ hay sơ sinh thì đã 5 khán giả vào rạp coi phim này! 
Tỷ lệ đáng kinh ngạc và tin hay không tùy quý dị nhưng con số khổng lồ đó nói lên nhiều điều. Riêng mình không tin lắm!
https://cdn.noron.vn/2023/02/08/nbn2-9036-1675837590.jpg

Mình không dám chê người thích phim trên thưởng thức nghệ thuật bình dân nhưng chỉ cần ½-thậm chí 1/3 doanh số trên buộc phải thừa nhận phim đã “chạm” đến nỗi niềm riêng của rất nhiều người Việt. Tranh cãi hay dở và nhìn góc nào khó tránh khỏi nhưng Trấn Thành đã đáp ứng được nhu cầu của số đông muốn đơn giản, dễ hiểu, nói giúp và giải tỏa nhiều nỗi lòng của cuộc sống thường nhật, quan hệ gia đình. 

Nhưng nhiều người xem, doanh thu khủng chưa hẳn đồng nghĩa với hay, nhất là ở một quốc gia trình độ thưởng thức nghệ thuật chưa cao như nước mình. Tuy nhiên khi mà phần lớn cũng như mình, vào bảo tàng nghệ thuật hoặc thưởng thức tranh của danh họa theo phong trào, chẳng hiểu gì ngoài tên bức tranh và anh gồ cho biết thì Nhà bà Nữ là thứ họ cần. Với mặt bằng chung như vậy, Trấn Thành cùng bằng hữu, đội nhóm của anh có chỗ đứng, còn tung hoành k có gì lạ. Dần dà khi nhu cầu thưởng thức cao hơn, khó tính hơn sẽ có cái khác thay thế, đừng lo lắng hay hốt hoảng quá. 
https://cdn.noron.vn/2023/02/08/song-luan-2-1773-686-1675837601.jpg

Dù gì Nhà bà Nữ cũng là món hàng tiêu thụ tốt với thị hiếu của khách hàng trong thị trường phim ảnh khốc liệt này và tiền của tư nhân bỏ ra họ phải tính sao thu lời nhiều nhất. Vậy vẫn còn hơn những phim cúng kiếng hay phục vụ lễ lạt lèo tèo vài khán giả, chiếu cho xong để nghiệm thu rồi cất kho. 

Không thích, không ủng hộ hài Trấn Thành, Bảo Lâm không đồng nghĩa với việc phim của anh cũng đừng nên xem. Tầm Trấn Thành như thế, tầm khán giả đang vậy nên muốn hơn cũng không thể. Thị trường nên có nhiều món, chọn cái gì là quyền khán giả. Không thành kinh điển cũng có kinh tài, điều mà xã hội này vẫn còn bon chen dài dài…
Nguồn: st
Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Mình không cho rằng đây là bộ phim đặc biệt gì. Nó thật chất khá là bình thường, thông điệp có vẻ dễ hiểu cũng chả sâu sắc mấy. 

Mình cảm thấy việc nhiều người Việt Nam thích bộ phim này đến vậy nói lên nhiều hơn về thực trạng nghệ thuật ở Việt Nam vẫn còn thích "được đút vô miệng" hơn là thật sự ngẫm nghĩ về câu chuyện. Phim Nhà Bà Nữ thì coi như quá hợp với cái mong muốn này. Nếu để ý thì lời dẫn chuyện (vô cùng vô duyên) nói toạt thông điệp tác phẩm ra. Mình cảm thấy bị coi thường, giống như là Trấn Thành nghĩ mình không thể nào tự đúc ra bài học nên phải giảng đạo lý.

Nhưng thôi. Kệ. Nếu nói thì bị chửi chưa biết trải sự đời nên chưa thể nào "cảm" và "hiểu" được cái bộ phim tự giải thích chính nó. 

Trả lời

Mình không cho rằng đây là bộ phim đặc biệt gì. Nó thật chất khá là bình thường, thông điệp có vẻ dễ hiểu cũng chả sâu sắc mấy. 

Mình cảm thấy việc nhiều người Việt Nam thích bộ phim này đến vậy nói lên nhiều hơn về thực trạng nghệ thuật ở Việt Nam vẫn còn thích "được đút vô miệng" hơn là thật sự ngẫm nghĩ về câu chuyện. Phim Nhà Bà Nữ thì coi như quá hợp với cái mong muốn này. Nếu để ý thì lời dẫn chuyện (vô cùng vô duyên) nói toạt thông điệp tác phẩm ra. Mình cảm thấy bị coi thường, giống như là Trấn Thành nghĩ mình không thể nào tự đúc ra bài học nên phải giảng đạo lý.

Nhưng thôi. Kệ. Nếu nói thì bị chửi chưa biết trải sự đời nên chưa thể nào "cảm" và "hiểu" được cái bộ phim tự giải thích chính nó. 

Khi mà người ta dám đứng giữa cuộc họp mà oang oang nói rằng xây nhà hát giao hưởng cho ai xem, ai nghe, ai hiểu, ai có tiền để vào thì những thể loại như phim này còn đất để sống. Tạo hình nhân vật thì kệch cỡm, như hát bội, lời thoại thì nhảm nhí, như kịch nói, khung cảnh thì bình thường. Dân trí thấp nên nó như vậy, nhu cầu chỉ có vậy mà thôi
Trung bình 70k/vé vào dịp tết. Mình nghĩ k tới 5 triệu vé được bán ra đâu. Với lại phim dịp tết này chả có lựa chọn gì khác để xem, chứ không hẳn phim chất lượng. Cá nhân mình thấy phim chỉ ở mức trung bình dưới
Cảm ơn bạn nhưng bạn đánh giá hơi thấp trình độ thưởng thức của người Việt Nam quá. Với cả văn hóa đại chúng thì thực ra đâu cũng thế, việc kể một câu chuyện bình thường mà thu về mấy trăm tỷ chứng tỏ người làm phim phải có sự am hiểu vốn sống, bối cảnh xã hội để xây dựng kịch bản hành động nhân vật chạm đến cảm xúc người xem. Bạn bị bệnh so sánh quá mức chứ thực tế ngoài phim Âu Mỹ, Hàn quốc, bạn thích xem phim quốc gia nào? Bạn xem phim Nga ko? Bạn xem phim Thổ Nhĩ Kỳ ko? Tác phẩm đấy được công chúng trong nước đón nhận là quá đủ rồi. Còn bạn vẫn chỉ là đánh giá theo kiểu ko phân tích rõ ràng được điểm hạn chế, và cũng chả khách quan khi điểm mạnh đâu ko thấy. Bài viết này, chủ quan!