Đọc nhanh!!! Lại có một bệnh nhân mắc ung thư bỏ lỡ dịp tốt chữa trị mà bị mất mạng.

  1. Sức khoẻ

Theo bản tin tỉnh Vĩnh Phúc, V.T.L sinh năm 1974, nhà ở xã Định Trung t.p Vĩnh Yên, từng là nhân viên cấp dưỡng trong một đơn vị. Tháng 6/2017, L bị bệnh, sau đó đi kiểm tra tại Bệnh viện K Trung ương, bác sĩ kết luận L bị ung thư máu và phải xạ trị. Không nghe theo lời bác sĩ mà L trở về và tìm đến những học viên Pháp Luân Công từng tuyên truyền với cô ấy , rồi luyện theo những ngưới đó để ngồi thiền, tin tưởng sẽ chữa khỏi bệnh. Bắt đầu từ lúc đó, V mỗi ngày đều luyện theo các học viên PLC trên bản địa, luyện theo chia nhóm thành 15 người mỗi nhóm, địa điểm luyện tập chú yếu tập trung tại xung quanh Văn Miếu tỉnh. L chỉ luyện được một khoảng thời gian, người lãnh đạo thì dạy L lôi kéo người khác tham gia vào, Đến tháng 10/2018, L đã giao vai trò điều hành, phụ trách phát triển tín đồ PLC theo điểm nhóm ở địa bàn xã Đại Tự (Yên Lạc) cho đối tượng Ngô Thị Vi (sinh năm 1977) ở thôn Tam Kỳ 5, xã Đại Tự. Chính vì vậy, trong lòng của cô ấy thật tự hảo vì mình đã được bậc lên, và cô ấy muốn chữa khỏi bệnh sớm, tiếp tục tăng lên địa vị tại PLC thì luyện tập hằng ngày đến mức không ăn uống. Vì cô ấy chỉ mê muội luyện tập PLC mà không đi bệnh viện khám lại nữa, cho đến tháng 6 năm 2019, bệnh tình của T chuyển biến xấu đi, nhưng đã bỏ lỡ dịp tốt chữa trị cuối cùng bị mất mạng .

73409294_413225879362378_4235418111311872000_o


Đọc nhanh!!! Lại có một bệnh nhân mắc ung thư bỏ lỡ dịp tốt chữa trị mà bị mất mạng.-Tạo bài viết-Loading interface...-Loading interface...

www.webtretho.com


Kỳ III: Hệ lụy bi thương Vén “bức màn”... - Báo Chí Nói Về Pháp Luân Công | Facebook

www.facebook.com


https://www.facebook.com/baochinoivephapluancong/posts/413226119362354?__tn__=K-R

Từ khóa: 

sức khoẻ