Đối phương đưa ra yêu cầu “ có bầu trước cưới sau “ thì phải làm sao?

  1. Tình yêu

Mình và bạn trai yêu nhau đã được hơn 2 năm, chúng mình cũng đã về ra mắt gia đình 2 bên. Mình từng đề cập đến chuyện cưới xin nhưng anh bảo mình có bầu mới cưới. Có phải anh ấy ko yêu mình? Mình phải làm sao, có nên chấm dứt mối quan hệ này k?

Từ khóa: 

tình yêu

Mình xin phép đưa một vài bối cảnh có thể không dễ nghe cho lắm: Anh ý nói" Có bầu trước cưới sau" cũng có thể là nếu ai đó có bầu trước bạn thì đó sẽ là người bạn ý sẽ cưới. Hoặc nếu bạn và 1 bạn nữ khác cùng có bầu thì người ta có thể cưới bạn hoặc cưới người kia vì tiêu chuẩn cưới của bạn nam là có bầu chứ không phải là vì người đó là bạn hay vì tình cảm xây dựng bao nhiêu năm. Hoặc có 1 tình huống khác chưa có bầu nhưng vẫn cưới thì đến lúc bạn có bầu muộn hoặc chưa kịp có bầu, có một bạn có bầu đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì bạn có thể là người bị thay thế. Anh ý có yêu cậu hay không thì t không biết nhưng mà cái tiêu chí có bầu trước cưới sau này thì anh ý có thể cưới người khác không nhất thiết là c nhé. T nghĩ cậu nên xem xét lại tình cảm nếu cảm. Trong trường hợp đối phương và cậu vẫn tiếp tục bất đồng thì đổi người nào có cùng quan điểm với cậu ý 😂. Hai năm yêu đương nó chả đáng gì só với việc sống với nhau mấy chục năm trời đâu. 

Trả lời

Mình xin phép đưa một vài bối cảnh có thể không dễ nghe cho lắm: Anh ý nói" Có bầu trước cưới sau" cũng có thể là nếu ai đó có bầu trước bạn thì đó sẽ là người bạn ý sẽ cưới. Hoặc nếu bạn và 1 bạn nữ khác cùng có bầu thì người ta có thể cưới bạn hoặc cưới người kia vì tiêu chuẩn cưới của bạn nam là có bầu chứ không phải là vì người đó là bạn hay vì tình cảm xây dựng bao nhiêu năm. Hoặc có 1 tình huống khác chưa có bầu nhưng vẫn cưới thì đến lúc bạn có bầu muộn hoặc chưa kịp có bầu, có một bạn có bầu đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì bạn có thể là người bị thay thế. Anh ý có yêu cậu hay không thì t không biết nhưng mà cái tiêu chí có bầu trước cưới sau này thì anh ý có thể cưới người khác không nhất thiết là c nhé. T nghĩ cậu nên xem xét lại tình cảm nếu cảm. Trong trường hợp đối phương và cậu vẫn tiếp tục bất đồng thì đổi người nào có cùng quan điểm với cậu ý 😂. Hai năm yêu đương nó chả đáng gì só với việc sống với nhau mấy chục năm trời đâu. 

Để kể chuyện bạn mình.
Sau khi chia tay mối tình 5 năm, nó lao vào yêu 1 bạn nam cùng tuổi. Bạn nam đã theo đuổi nó từ những năm c3 nhưng mãi h mới có cơ hội. Yêu nhau chừng 2 tháng thì ra mắt nhà trai luôn, bên đàng trai cũng ra chiều ưng cô bạn mình lắm, bảo là giờ có bầu là cưới luôn.
Có thể vì đắm chìm trong cơn mưa tình iu, bạn mình bất chấp khuyên ngăn, gia đình từ mặt, vẫn cố thả cho bầu. Tới lúc có bầu thì bà mẹ kia trở mặt. Bắt nhà gái sang xin hỏi cưới. Bạn mình thì là đứa không khéo léo, đang kèo dưới lại còn đòi ra ở riêng, mất việc mà thuê trọ, từ mặt bố mẹ, còn mỗi thằng bồ để bám víu. Bụng thì càng ngày càng to, mẹ chồng hụt (tạm gọi chứ chưa cưới) thì gom cả tiền đẻ đi chơi huê hụi, bảo chồng đòi thì nó nghe mẹ. Cuối cùng cũng là nhà mẹ đẻ lo cho. Đẻ xong con nhỏ trầm cảm, về cự cãi, chia tay. Giờ làm single mom, không danh không phận không cả 1 cái đám hỏi. Lỡ dở cả 1 đời. Sau chia tay, thằng kia cũng chả buồn chu cấp, cũng k hỏi han con được thêm câu nào. Trách nó ngu dại, nhưng nhà kia cũng tâm cơ quá đà 🙂
nếu nói chưa có tiền, chưa có sự nghiệp,... nên hoãn cưới thì có thể chấp nhận được. Còn lý do này thì rất vô lý. Bạn cần phải xác định rõ lại là người đó có thật sự yêu mình không nhé.