Đời quá ngắn, làm sao để có nhiều thời gian để đọc nhiều sách hơn?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn Thiên Thiên, mình nghĩ bạn có tình cảm rất lớn dành cho sách, nên mới muốn dành thật nhiều thời gian cho việc đọc.

Bản thân mình cũng rất thích đọc vì việc đọc đó giúp mình hiểu về cuộc đời và những con người sống trong đó hơn, trước khi mình thực sự dấn thân vào nó.

Vậy nên, sau khi đọc sách, bạn hãy thử bước vào đời sâu hơn xem sao? Vì cuộc đời mỗi chúng ta cũng là một cuốn sách không thể bỏ lỡ và rất đáng tiếc nếu chúng ta có cơ hội đọc mà lại hững hờ.

Chúc bạn sớm đọc cuốn sách của đời mình, dù dày hay mỏng, mình tin đó sẽ luôn là một cuốn sách khiến bạn thực sự hiểu biết và hạnh phúc.

Trả lời

Chào bạn Thiên Thiên, mình nghĩ bạn có tình cảm rất lớn dành cho sách, nên mới muốn dành thật nhiều thời gian cho việc đọc.

Bản thân mình cũng rất thích đọc vì việc đọc đó giúp mình hiểu về cuộc đời và những con người sống trong đó hơn, trước khi mình thực sự dấn thân vào nó.

Vậy nên, sau khi đọc sách, bạn hãy thử bước vào đời sâu hơn xem sao? Vì cuộc đời mỗi chúng ta cũng là một cuốn sách không thể bỏ lỡ và rất đáng tiếc nếu chúng ta có cơ hội đọc mà lại hững hờ.

Chúc bạn sớm đọc cuốn sách của đời mình, dù dày hay mỏng, mình tin đó sẽ luôn là một cuốn sách khiến bạn thực sự hiểu biết và hạnh phúc.

Đời đã ngắn thì đừng cố làm chuyện vô bổ và cũng đừng làm nó dài lê thê theo sách vở, mở cửa ra ngoài kia mà chơi nhiều thứ hay ho lắm :v không quan trọng già trẻ, chỉ cần ông ham vui thôi là được

Bạn đã hết đời đâu mà biết đời ngắn hay dài vậy :)))

Nhưng 1 ngày thì ngắn thật, nhất là với người bận rộn.

Vậy thì bạn muốn đọc sách thì phải tận dụng tối đa thời gian rảnh, hạn chế việc lãng phí thời gian. Đối với mình, mình tận dụng thời gian bằng ebook, copy vào điện thoại, đọc mọi lúc có thể. Ngoài ra nó còn hạn chế việc lãng phí thời gian của mình khi thay vì vào instagram thả tym thì bật điện thoại là mở sách đọc luôn.

Mỗi người sẽ có 1 cách, bạn có thể tham khảo thử cách mình xem :D

Theo tôi thì đọc sách là một thú vị, để cảm thông, cũng như để nghiên cứu thỏa mản những thắc mắc của mình

cho dù có cả tỷ cuốn sách nhưng mình phải biết lựa chọn sách nào thích hợp và bổ ích chứ không đọc tèm nhem cho có- thế nên bạn sẽ cảm thấy cuộc đời không quá ngắn như vậy đâu nhé.

Đầu tiên mình phải biết mình thích nghiên cứu hay quan tâm vấn đề gì, và chỉ tìm tòi trong khuôn khổ đó
Thứ hai là (theo tôi thôi ) không phải sách nào cũng nói đầy đủ chi tiết những gì bạn muốn biết hay cảm nhận - thành ra khi đọc sách tôi chú trọng mục lục và đi ngay vào chương đó coi thế nào- no' sẽ giảm bớt thời gian tìm tòi quý báu cua? mình

Chuc thanh` cong

Đọc nhiều sách hay không không quan trọng bằng việc bạn thực sự học được gì từ những cuốn sách đó. Hãy chú trọng vào chất lượng hơn là số lượng^^

Đời không quá ngắn: Mỗi người đều có một đời để sống, hãy sống cho ý vị.

Bạn muốn đọc hãy đọc, muốn làm hãy làm, muốn ăn hãy ăn. Bớt suy tư, bớt lo nghĩ, bớt chần chừ khi ra quyết định. Hãy sống hết mình, sống hết lòng.

Cta k cần đọc hết các cuốn sách trên đơi này
Cta chỉ cần học cuốn sách cần đọc thôi
Đo là sách holy bible là sách do ĐẤNG SÁNG TẠO viết nên
Bạn đã tìm hiểu về sách holly bible chưa ? Nếu chưa thì hãy cho mình 1 cơ hội để cho b biết nhé
🤔

tôi dư thời gian nhiều quá cần bán bớt đây.làm sao để có nhiều thời gian để đọc nhiều sách lên chùa đi tu đi=]]sách không thiếu thời gian cũng sẽ có để đọc thật nhiều sách.

Cuộc sống đã ngắn ngủi mà có bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ đợi. Thế mà có anh bạn còn đòi kết thúc nó sớm thì phải.

Rõ ngốc!